1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ dancing ở Nha Trang: (tại có mỗi chút thông tin này mà đi mở thêm topic mới thì ko bõ nên Bullfrog đành post vào đây)
    ..Đó là Sàn Waves ở tầng hầm khách sạn Yasaka (ngã ba Trần Phú - Yersin). Tối T3,4,5 thì sàn này chơi toàn Disco, nhưng các tối còn lại trong tuần thì 8-10pm là cho khiêu vũ cổ điển, 10pm onward cho disco.
    Mặt sàn thì cũng chỉ rộng bằng ở Cosmos, chỗ ngồi khá lịch sự (giống như ở Discovery) và rộng rãi. Nội thất, âm thanh, ánh sáng đều ổn và cái hay là ở chỗ có cả dàn nhạc tại chỗ chơi live music, mà là những bài tiếng Anh khá ổn chứ ko phải kiểu nhạc ỉ eo ở mấy sàn cổ điển trong Sài gòn. Giá vé vào sàn là 50K, bao gồm một đồ uống (có thể tại Bullfrog vào sàn hôm 30/4 nên giá vé đắt chứ bình thường chắc chỉ 20K).
    Ai có dịp vào Nha Trang có thể thử qua, chúc vui vẻ!
  2. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cậu Bull này cũng mọ mẫm thật!!! Tìm ra được sàn Waves nằm tít dưới tầng hầm một KS cao tầng.Cuối năm 2002 Choclo có qua NT 1 tuần, trú tại KS này.Tên đầy đủ là YASAKA SAI GON-NHA TRANG Hotel,đ/c: 18 Trần Phú, Ks 11 tầng,nhìn ra biển,rất lãng mạn. Sàn Waves ở tầng hầm, bên cạnh có rất nhiều phòng Karaoke(Bull thử hát ở đó chưa?). Nhạc sàn này chơi rất hay, nhất là Tango, hơn hẳn nhạc tango ở Saigon
    Bài trí quanh tường là những hình người cách điệu phản quang rất ấn tượng. Mọi người nếu qua thì phải chấp nhận bị ngứa chân tay khi nghe nhạc hay vì tìm được goodpatner ở đó là rất khó.
  3. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cậu Bull này cũng mọ mẫm thật!!! Tìm ra được sàn Waves nằm tít dưới tầng hầm một KS cao tầng.Cuối năm 2002 Choclo có qua NT 1 tuần, trú tại KS này.Tên đầy đủ là YASAKA SAI GON-NHA TRANG Hotel,đ/c: 18 Trần Phú, Ks 11 tầng,nhìn ra biển,rất lãng mạn. Sàn Waves ở tầng hầm, bên cạnh có rất nhiều phòng Karaoke(Bull thử hát ở đó chưa?). Nhạc sàn này chơi rất hay, nhất là Tango, hơn hẳn nhạc tango ở Saigon
    Bài trí quanh tường là những hình người cách điệu phản quang rất ấn tượng. Mọi người nếu qua thì phải chấp nhận bị ngứa chân tay khi nghe nhạc hay vì tìm được goodpatner ở đó là rất khó.
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bác Choclo chơi xấu ghê, trước khi đi em post bài hỏi có ai biết địa chỉ sàn ballroom nào ở Nha Trang ko thì chẳng thấy bác nói năng gì, đến giờ mới thấy lên tiếng. Mà khì khì,.. mọ mẫm cái gì đâu, cả tuần vừa rồi em sở hữu một phòng ở Yasaka, chẳng nhẽ lại không nhào vô tầng hầm một chuyến xem sao! Ngoài tầng hầm với Pub, Karaoke, discotheque, và tầng 11 với quán cafe nhìn toàn cảnh thành phố, Yasaka còn có một chỗ rất hay... là khu massage phía sau vườn, bác Choclo đã thử chưa?
    PS. Nếu ai khoái discotheque thì nên đến sàn Lodge Club ở tầng hầm khách sạn Nha Trang Lodge - ngã ba Trần Phú-Lê Thánh Tôn, giá vé 50K ko bao gồm đồ uống. Nội thất, ánh sáng, âm nhạc sàn này cũng khá ổn. Sàn New Century ở góc phố Trần Phú-Nguyễn Thị Minh khai cũng là discotheque nhưng nghe dân địa phương nói lộn xộn hơn và ko modern bằng Lodge Club, Bullfrog chưa vào nên cũng ko biết thế nào.
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bác Choclo chơi xấu ghê, trước khi đi em post bài hỏi có ai biết địa chỉ sàn ballroom nào ở Nha Trang ko thì chẳng thấy bác nói năng gì, đến giờ mới thấy lên tiếng. Mà khì khì,.. mọ mẫm cái gì đâu, cả tuần vừa rồi em sở hữu một phòng ở Yasaka, chẳng nhẽ lại không nhào vô tầng hầm một chuyến xem sao! Ngoài tầng hầm với Pub, Karaoke, discotheque, và tầng 11 với quán cafe nhìn toàn cảnh thành phố, Yasaka còn có một chỗ rất hay... là khu massage phía sau vườn, bác Choclo đã thử chưa?
    PS. Nếu ai khoái discotheque thì nên đến sàn Lodge Club ở tầng hầm khách sạn Nha Trang Lodge - ngã ba Trần Phú-Lê Thánh Tôn, giá vé 50K ko bao gồm đồ uống. Nội thất, ánh sáng, âm nhạc sàn này cũng khá ổn. Sàn New Century ở góc phố Trần Phú-Nguyễn Thị Minh khai cũng là discotheque nhưng nghe dân địa phương nói lộn xộn hơn và ko modern bằng Lodge Club, Bullfrog chưa vào nên cũng ko biết thế nào.
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic, 2 ngày search Web đọc đau cả mắt mà chưa tìm ra câu trả lời. Ghen tị với ma xó được đi chơi mà còn biết bao nhiêu địa điểm "hấp dẫn" . Có dịp thì mong ma xó để "giàn thiên lý" + "miếng cơm manh áo" nghỉ 1 ngày mà giới thiệu với M xó xỉnh ở HN nhỉ? (hic, nói nghe thấy tội mình quá )
  7. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic, 2 ngày search Web đọc đau cả mắt mà chưa tìm ra câu trả lời. Ghen tị với ma xó được đi chơi mà còn biết bao nhiêu địa điểm "hấp dẫn" . Có dịp thì mong ma xó để "giàn thiên lý" + "miếng cơm manh áo" nghỉ 1 ngày mà giới thiệu với M xó xỉnh ở HN nhỉ? (hic, nói nghe thấy tội mình quá )
  8. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đen đủi ! sao thế nhỉ !
    Được ngày đi thăm rừng Cúc Phương thì trời mưa suốt cả ngày. Ngồi ......ôm gối... ở cửa rừng nhìn trời mưa mà bực
    Chán thật
  9. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đen đủi ! sao thế nhỉ !
    Được ngày đi thăm rừng Cúc Phương thì trời mưa suốt cả ngày. Ngồi ......ôm gối... ở cửa rừng nhìn trời mưa mà bực
    Chán thật
  10. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Anh đã thấy chán bằng em chưa anh? Hơn hai tuần rồi chỉ biết có máy tính và đống sách vở thôi ...
    Chả còn biết đến ra biển nữa... hic hic, Giống y như là tu hành vậy
    Hic hic, chỉ mong thoát khỏi cái thesis chết tiệt cho xong ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này