1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realage

    realage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Với mỗi người làm bạn khóc, sẽ có ba người làm bạn cười, và một nụ cười sẽ tồn tại thật lâu, thật lâu nhưng giọt nước mắt thì chỉ tồn tại trong một lúc.
    Đừng để ai đó ghét thế giới này bởi vì bạn ghét nó. Bên cạnh những đám mây vẫn là ông mặt trời vàng ấm áp, và một vầng trời xanh thẫm.
    Nếu ai đó một điều gì đó tội lỗi, đừng để nó hằn sâu vào bạn. Những khám phá của bạn luôn là những điều quan trọng và những lỗi lầm của bạn sẽ không phải là tất cả - nếu bạn biết vượt qua.
    Vì thế để có thể hành động một cách đích xác, hãy nghĩ đến những người yêu thương bạn. Và đừng để điều gì làm hỏng một ngày của bạn.
  2. little_thin81

    little_thin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này nó cảm thấy mệt mỏi quá. Chỉ ước có thể đặt minh xuống và ngủ một giấc dài. Nó tự trách mình không biết cách sắp xếp thời gian, lúc nào cũng thấy công việc bề bộn. Nó không có nhiều thời gian quan tâm đến người thân, bạn bè. Nhiều lúc nó cảm thấy mình ích kỷ quá. Thôi thì hy vọng một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn. Cố gắng lên vậy.
  3. little_thin81

    little_thin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này nó cảm thấy mệt mỏi quá. Chỉ ước có thể đặt minh xuống và ngủ một giấc dài. Nó tự trách mình không biết cách sắp xếp thời gian, lúc nào cũng thấy công việc bề bộn. Nó không có nhiều thời gian quan tâm đến người thân, bạn bè. Nhiều lúc nó cảm thấy mình ích kỷ quá. Thôi thì hy vọng một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn. Cố gắng lên vậy.
  4. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ôi hay quá ! Mình rất thích bài viết này của bạn nhưng hôm nay mình thích nhất câu " Đừng để điều gì làm hỏng một ngày của bạn"
  5. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ôi hay quá ! Mình rất thích bài viết này của bạn nhưng hôm nay mình thích nhất câu " Đừng để điều gì làm hỏng một ngày của bạn"
  6. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị Gừng mới chịu đưa cho chị , chiều chị đưa cho em nhé, xin lỗi bằng một chầu chân gà nướng được chưa nào ...
  7. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị Gừng mới chịu đưa cho chị , chiều chị đưa cho em nhé, xin lỗi bằng một chầu chân gà nướng được chưa nào ...
  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    HIhì, hôm nay ăn mừng cái máy tính "tai qua nạn khỏi" tranh thủ viết nhăng nhít nào. (Mai nó lại dở chứng là hết khóc )
    Trong vòng 1 tháng install Win ko đưới 5 lần, mỗi lần mất cả buổi tối. Nhớ lại hồi đầu, cả năm ko cài lại lần nào,nghe ai bảo cài lại là le lưỡi, lắc đầu, giờ như nghiện . Đến nỗi ông anh quý hoá mỗi lần "bị" kêu là biết ngay máy nó có vấn đề. Thằng bạn "bị" réo mãi phán cho 1 câu "chủ nào tớ nấy". Ặc ặc, mà dám đúng thiệt

    Máy tính hỏng 1 tuần, tưởng là ko survive được vậy mà vẫn sống tốt . Cũng lâu lắm rồi mới có dịp ôm 1 quyển sách-truyện ngồi đọc ra hồn. Nhưng với tình hình tiến triển tốt như hiện nay chắc còn khuya mới đọc hết nổi. Cố lên nào, cố lên nào!
    Mọi người thi xong rồi, lũ lượt về VN. Còn 2 tháng nữa, lâu hay mau nhỉ? Ra HN hay đi TL chơi nhỉ? Mà thôi, suy nghĩ xa làm gì, tuần sau đi xem Van Hellsing hay Troy nhỉ? Hihì, dù quyết định thế nào thì thấy cuộc sống cũng đâu có đến nỗi tệ .
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    HIhì, hôm nay ăn mừng cái máy tính "tai qua nạn khỏi" tranh thủ viết nhăng nhít nào. (Mai nó lại dở chứng là hết khóc )
    Trong vòng 1 tháng install Win ko đưới 5 lần, mỗi lần mất cả buổi tối. Nhớ lại hồi đầu, cả năm ko cài lại lần nào,nghe ai bảo cài lại là le lưỡi, lắc đầu, giờ như nghiện . Đến nỗi ông anh quý hoá mỗi lần "bị" kêu là biết ngay máy nó có vấn đề. Thằng bạn "bị" réo mãi phán cho 1 câu "chủ nào tớ nấy". Ặc ặc, mà dám đúng thiệt

    Máy tính hỏng 1 tuần, tưởng là ko survive được vậy mà vẫn sống tốt . Cũng lâu lắm rồi mới có dịp ôm 1 quyển sách-truyện ngồi đọc ra hồn. Nhưng với tình hình tiến triển tốt như hiện nay chắc còn khuya mới đọc hết nổi. Cố lên nào, cố lên nào!
    Mọi người thi xong rồi, lũ lượt về VN. Còn 2 tháng nữa, lâu hay mau nhỉ? Ra HN hay đi TL chơi nhỉ? Mà thôi, suy nghĩ xa làm gì, tuần sau đi xem Van Hellsing hay Troy nhỉ? Hihì, dù quyết định thế nào thì thấy cuộc sống cũng đâu có đến nỗi tệ .
  10. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn tẻ và chán nản, lên cơ quan ngồi , Chẳng biết làm gì. Thấy cái gì cũng nhạt nhoà, buồn ngơ buồn ngắt mặc dù ngoài kia đang nắng chang chang.
    Chưa bao giờ nó cảm thấy trống rống đến thế. Một cảm giác đáng sợ. Ngày mai lại ở nhà, đi đâu đó để đỡ stress có tốt hơn không nhỉ ................ Hắt ...............xì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này