1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Sao chán nản quá vậy ? Càng ngày càng thất vọng, trước đây tốt đẹp bao nhiêu thì bây giờ tệ bấy nhiêu. Giá mà đừng có chuyện gì xảy ra để mọi điều đều có thể tốt đẹp. Tôi thật sự mong một điều ước ................... Sao nỡ làm cho tôi thất vọng đến vậy ???????? Để làm gì chứ ? Tôi đâu có sợ, chỉ cảm thấy buồn ................
  2. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thế này thi còn ai có thể thoát khỏi miệng ..băng nhi được nữa. Than ôi! Thời huy hoàng nay còn đâu
  3. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thế này thi còn ai có thể thoát khỏi miệng ..băng nhi được nữa. Than ôi! Thời huy hoàng nay còn đâu
  4. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To Chip :
    Cái gì mà khiếp quá vậy?. Có muốn tự tử không để tui cho mượn mấy "sợi bún"...treo cổ cho chắc ăn....hà...hà.....Mà anh đã nói với Chip rồi có đi ăn cướp NHÀ BĂNG thì nói nho nhỏ thôi, làm gì mà nói to thế......có đi thì cho anh đi với nhé......he..h.....hee..e..e.e.e....
    Bây giờ tớ đã tìm ra được....cái gì mình cần, cái gì mình yêu, cái gì mà mình phải cố gắng và ..... ai là người mình thật sự .... "amor"....ha..ha.....Hôm qua, nghe điện thoại của tay WINGS.....hôm nay vui quá....
    To WINGS :
    Bây giờ bạn mới là chính bạn đấy. Mình rất vui khi lại được nhìn thấy WINGS như hồi mới ra Hà Nội. Bạn biết phải làm gì rồi đấy....cho dù có là "ảo tưởng"....nhưng thà có một hy vọng để tiến tới, còn hơn là....dậm chân tại chỗ......Hãy làm cho "người ấy" vui là đó mới là HP đấy......
    Chẳng bù cho mình hồi trước.....chỉ quan tâm đến cái mình quan tâm, chỉ lo đến cái mình lo....và bỏ mặc cô ấy ..... ha....ha.....ha....... bây giờ thì cứ như IceCreamchic ấy là được.....
  5. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To Chip :
    Cái gì mà khiếp quá vậy?. Có muốn tự tử không để tui cho mượn mấy "sợi bún"...treo cổ cho chắc ăn....hà...hà.....Mà anh đã nói với Chip rồi có đi ăn cướp NHÀ BĂNG thì nói nho nhỏ thôi, làm gì mà nói to thế......có đi thì cho anh đi với nhé......he..h.....hee..e..e.e.e....
    Bây giờ tớ đã tìm ra được....cái gì mình cần, cái gì mình yêu, cái gì mà mình phải cố gắng và ..... ai là người mình thật sự .... "amor"....ha..ha.....Hôm qua, nghe điện thoại của tay WINGS.....hôm nay vui quá....
    To WINGS :
    Bây giờ bạn mới là chính bạn đấy. Mình rất vui khi lại được nhìn thấy WINGS như hồi mới ra Hà Nội. Bạn biết phải làm gì rồi đấy....cho dù có là "ảo tưởng"....nhưng thà có một hy vọng để tiến tới, còn hơn là....dậm chân tại chỗ......Hãy làm cho "người ấy" vui là đó mới là HP đấy......
    Chẳng bù cho mình hồi trước.....chỉ quan tâm đến cái mình quan tâm, chỉ lo đến cái mình lo....và bỏ mặc cô ấy ..... ha....ha.....ha....... bây giờ thì cứ như IceCreamchic ấy là được.....
  6. bacugia

    bacugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    toi nay chac van o Truong Chinh phai khong
  7. bacugia

    bacugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    toi nay chac van o Truong Chinh phai khong
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình đi phỏng vấn ở 2 nơi liền, lần thứ 2 rùi mà vẫn run như cây sấy , mà phỏng vấn gì lại hỏi có tí xíu, chưa đến 10 phút, có lẽ mình out mất thôi
  9. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình đi phỏng vấn ở 2 nơi liền, lần thứ 2 rùi mà vẫn run như cây sấy , mà phỏng vấn gì lại hỏi có tí xíu, chưa đến 10 phút, có lẽ mình out mất thôi
  10. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hờ, 8 ngày rồi, kể từ cái lúc mở miệng ra nói lời tạm biệt với TDC. Mệt thế không biết, vẫn online, vẫn theo dõi các hoạt động, vẫn cảm thấy..... nhưng, bất lực. Không tham gia được nữa rồi. Làm như vậy là rất có lỗi. Đôi khi người ta phải đứng trước sự lựa chọn rất khắc nghiệt, và tốt nhất là đừng nên ngoái lại quá khứ, nếu không sẽ phát điên bởi không sao quyết định được. Cũng chả biết rồi sẽ ra sao nhưng nhớ lại, hình như đã từng trải qua những quãng thời gian không kém phần kinh hoàng, nhỉ ? thời gian trôi lạnh lùng và hững hờ, càng ngày càng thấy nặng nề. Cái mong ước đó thế là chắc chắn không thực hiện được rồi. Nếu nói không Buồn thì không phải, nhưng lại cảm thấy đáng lắm. Cái giá của 1 giấc mơ, rất mong là đổi được điều đáng giá nhất trong cuộc đời một con người. Ước gì Chúa tồn tại thực sự, ước gì có phép màu, ước gì mình có thể làm được điều gì đó, mà không phải là sự chờ đợi. Bạn thân à, thật sự xin lỗi vì đã không nói, không tâm sự, chỉ vì, bây giờ đâu có ai giúp gì được, thế thì tốt nhất giữ tất cả trong lòng, 1 người buồn, 1 người đau lòng là quá đủ rồi. Đừng giận, nụ cười của mọi người lúc này vô cùng quan trọng đối với 1 kẻ đang khóc trong lòng đấy. Sợ rằng không đủ sức để đóng kịch với mọi người lâu hơn nên mới thế ..... mệt lắm....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này