1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Khì khì... ko phải tất cả những cái kể trên! Con cá này "khủng khiếp", "dã man" hơn cá mập, cá sấu nhiều!
  2. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế mình là số con gì nhỉ? tự dưng trước khi thi lại lăn đùng ra ốm, thế là xong. Bỏ mất 1 môn thi, bao nhiêu công sức học hành. Trong nhà bao nhiêu là người ốm, mình cứ tưởng là mình khoẻ lắm cơ, chăm sóc, thuốc thang, cơm cháo cho mọi người, đến khi cả nhà đỡ thì mình lăn đùng ra, nằm bẹp dí một chỗ. Rồi lại còn chạy vạy cái giấy chứng nhận của bệnh viện nữa chứ, jời ơi là jời, sao mà lắm thủ tục. MÌnh đâu có muốn học hành chăm chỉ cả năm- đến lúc cao điểm Thi thì lại bỏ đâu cơ chứ. 39 độ, mắt đỏ hoe, mặt đỏ quạch, đầu như búa bổ, mà ngồi 120 phút làm bài thi toàn là tính toán thì chắc là cũng toi rồi. Chán.
    Mà mình để ý, dạo này chả có ai hỏi thăm mình, hic, hình như là 1 sự quên lãng- cái này không lạ, nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng. Thế mà phải đối diện với 1 người vài phút lại thấy tít tít, lại cười,lại nói, lại hỏi han. Vắng mặt vài ngày là có người hỏi thăm. Còn mình???? vắng mặt bao lâu rồi nhỉ? sao mà mấy người đó vô tâm thế không biết. Chả lẽ lại : Alô, mày à, tao ốm, hỏi thăm tao đi..... Cơ mà lần nào chúng nó ốm mình cũng biết, tủi thân thật.
    Rùi hôm nay, lôi cái xe ra, hình như nó cũng biết mình ốm, kiên quyết không chịu nổ máy, thà chết không đi. Tức phát khóc. Trời thì nóng, mũi lại biểu tình không chịu làm việc, vừa há miệng ngáp ngáp, vừa nhìn cái xe uất ức. Không đủ gan đi xe ôm, mím môi đi bộ. Đấy, sướng nhá, bi giờ, lại 39,3 độ nhá, chả biết trách ai nhá.
    Đêm nay- tiếp tục một đêm trắng. Cầu trời cái thằng hàng xóm ngủ sớm, đừng chơi Ưng Hoàng Phúc lúc 1 giờ sáng. Lạy Chúa lòng lành phù hộ ông hoạ sĩ nhà đối diện đừng nửa đêm ngồi ngoài ban-công phì phèo điếu thuốc nhìn thẳng sang phòng con. Có thế con mới yên tâm theo đuổi cái sự nghiệp cao quý thiêng liêng : Học, học nữa, học mãi. Mô Phật.
  3. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế mình là số con gì nhỉ? tự dưng trước khi thi lại lăn đùng ra ốm, thế là xong. Bỏ mất 1 môn thi, bao nhiêu công sức học hành. Trong nhà bao nhiêu là người ốm, mình cứ tưởng là mình khoẻ lắm cơ, chăm sóc, thuốc thang, cơm cháo cho mọi người, đến khi cả nhà đỡ thì mình lăn đùng ra, nằm bẹp dí một chỗ. Rồi lại còn chạy vạy cái giấy chứng nhận của bệnh viện nữa chứ, jời ơi là jời, sao mà lắm thủ tục. MÌnh đâu có muốn học hành chăm chỉ cả năm- đến lúc cao điểm Thi thì lại bỏ đâu cơ chứ. 39 độ, mắt đỏ hoe, mặt đỏ quạch, đầu như búa bổ, mà ngồi 120 phút làm bài thi toàn là tính toán thì chắc là cũng toi rồi. Chán.
    Mà mình để ý, dạo này chả có ai hỏi thăm mình, hic, hình như là 1 sự quên lãng- cái này không lạ, nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng. Thế mà phải đối diện với 1 người vài phút lại thấy tít tít, lại cười,lại nói, lại hỏi han. Vắng mặt vài ngày là có người hỏi thăm. Còn mình???? vắng mặt bao lâu rồi nhỉ? sao mà mấy người đó vô tâm thế không biết. Chả lẽ lại : Alô, mày à, tao ốm, hỏi thăm tao đi..... Cơ mà lần nào chúng nó ốm mình cũng biết, tủi thân thật.
    Rùi hôm nay, lôi cái xe ra, hình như nó cũng biết mình ốm, kiên quyết không chịu nổ máy, thà chết không đi. Tức phát khóc. Trời thì nóng, mũi lại biểu tình không chịu làm việc, vừa há miệng ngáp ngáp, vừa nhìn cái xe uất ức. Không đủ gan đi xe ôm, mím môi đi bộ. Đấy, sướng nhá, bi giờ, lại 39,3 độ nhá, chả biết trách ai nhá.
    Đêm nay- tiếp tục một đêm trắng. Cầu trời cái thằng hàng xóm ngủ sớm, đừng chơi Ưng Hoàng Phúc lúc 1 giờ sáng. Lạy Chúa lòng lành phù hộ ông hoạ sĩ nhà đối diện đừng nửa đêm ngồi ngoài ban-công phì phèo điếu thuốc nhìn thẳng sang phòng con. Có thế con mới yên tâm theo đuổi cái sự nghiệp cao quý thiêng liêng : Học, học nữa, học mãi. Mô Phật.
  4. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, "khủng khiếp", "dã man" hơn cá mập, cá sấu à? Cho M đoán lại lần nữa nhé! Đó có phải là con..........mỹ nhân ngư ko? (có khi lại là ******rlion cũng nên )
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, "khủng khiếp", "dã man" hơn cá mập, cá sấu à? Cho M đoán lại lần nữa nhé! Đó có phải là con..........mỹ nhân ngư ko? (có khi lại là ******rlion cũng nên )
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến mùng một tháng sáu rồi , mình phải nghĩ trước xem là thích quà gì để còn đi đòi các bác lớn hơn tặng chứ nhỉ
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến mùng một tháng sáu rồi , mình phải nghĩ trước xem là thích quà gì để còn đi đòi các bác lớn hơn tặng chứ nhỉ
  8. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tụi nghiệp em, em ốm mà chẳng cho ai hay ? sao biết mà hỏi thăm bi giờ? Rút kinh nghiệm ra, từ rày trước khi ốm là mình phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người còn bảo nhau hỏi thăm. Bà con nhà ta thì cao su siêu hạng rồi nên thông báo từ lúc sắp ốm đến lúc ốm thật hỏi thăm là vừa...
  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tụi nghiệp em, em ốm mà chẳng cho ai hay ? sao biết mà hỏi thăm bi giờ? Rút kinh nghiệm ra, từ rày trước khi ốm là mình phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người còn bảo nhau hỏi thăm. Bà con nhà ta thì cao su siêu hạng rồi nên thông báo từ lúc sắp ốm đến lúc ốm thật hỏi thăm là vừa...
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Đoán gần đúng rồi đấy, quả thật con cá đấy có tên bắt đầu bằng chữ M,.. rồi tiếp đến chữ e!
    ..Híc, 12hours/day, 6days/week, 40 biz trips/year,.. làm như trâu, đi như ngựa, ko biết số mình là số con gì nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này