1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Tặng em bé 1 tuổi mấy nhé
    suytttttttttttttttttttttttttttt bí mật nhé, anh Sơn mà biết anh ý mắng chết
  2. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế nhỉ ? tại sao lại thế ? thế là thế nào ? biết đổ lỗi cho ai, cái gì bây giờ ? Đứa bạn thân bảo : Khóc đi mày, cho nó nhẹ lòng, mày nói gì đi. Nó chẳng nói gì, im lặng, khô khốc. Thực tình, nó cũng muốn khóc, nhưng chẳng có cái gì chịu chảy ra từ mắt nó. Càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng dồn nén. Nó đang đau lòng ? không biết. Nó đang khổ sở? không có câu trả lời. Nó không biết vì sao mình lại đang đi trên đường, không biết vì sao mình tới nơi, và không biết vì sao mọi việc lại như thế. Đầu nó vẫn đau, người nó vẫn hâm hấp, miệng khô khốc, mắt đỏ quạch- không hồn. Rồi nó thấy mọi người bảo Nó về nhà nghỉ, đừng suy nghĩ nhiều, Nó thấy người ta nhìn nó- tò mò, thương hại. Nó thấy người ta sờ vào đầu nó, nắm tay nó... Nó muốn hét lên rằng : để cho tôi yên. Làm ơn, để cho tôi yên...Làm ơn.... Giá mà Nó có thể quên hết tất cả, buông xuôi mọi thứ, không cố gắng, không trách nhiệm, và không hoài niệm nữa. Quá khứ hành hạ nó, Hiện tại dày vò nó, và Tương lai khiến nó sợ. SỢ, sợ sẽ tiếp tục như thế này, sợ sẽ không chịu đựng được, sợ lắm cái cảm giác không có chút cảm giác gì, sợ nỗi đau... Chưa bao giờ Nó thèm được khóc như lúc này, Nó muốn ai đó tát nó, đánh nó thật đau, để nó có thể khóc. Có thật không nước mắt sẽ làm vợi bớt mọi thứ trong nó- những thứ mà nó không biết bỏ đi đâu, chỉ biết chôn chặt trong lòng. Nó muốn khóc ....
  3. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế nhỉ ? tại sao lại thế ? thế là thế nào ? biết đổ lỗi cho ai, cái gì bây giờ ? Đứa bạn thân bảo : Khóc đi mày, cho nó nhẹ lòng, mày nói gì đi. Nó chẳng nói gì, im lặng, khô khốc. Thực tình, nó cũng muốn khóc, nhưng chẳng có cái gì chịu chảy ra từ mắt nó. Càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng dồn nén. Nó đang đau lòng ? không biết. Nó đang khổ sở? không có câu trả lời. Nó không biết vì sao mình lại đang đi trên đường, không biết vì sao mình tới nơi, và không biết vì sao mọi việc lại như thế. Đầu nó vẫn đau, người nó vẫn hâm hấp, miệng khô khốc, mắt đỏ quạch- không hồn. Rồi nó thấy mọi người bảo Nó về nhà nghỉ, đừng suy nghĩ nhiều, Nó thấy người ta nhìn nó- tò mò, thương hại. Nó thấy người ta sờ vào đầu nó, nắm tay nó... Nó muốn hét lên rằng : để cho tôi yên. Làm ơn, để cho tôi yên...Làm ơn.... Giá mà Nó có thể quên hết tất cả, buông xuôi mọi thứ, không cố gắng, không trách nhiệm, và không hoài niệm nữa. Quá khứ hành hạ nó, Hiện tại dày vò nó, và Tương lai khiến nó sợ. SỢ, sợ sẽ tiếp tục như thế này, sợ sẽ không chịu đựng được, sợ lắm cái cảm giác không có chút cảm giác gì, sợ nỗi đau... Chưa bao giờ Nó thèm được khóc như lúc này, Nó muốn ai đó tát nó, đánh nó thật đau, để nó có thể khóc. Có thật không nước mắt sẽ làm vợi bớt mọi thứ trong nó- những thứ mà nó không biết bỏ đi đâu, chỉ biết chôn chặt trong lòng. Nó muốn khóc ....
  4. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    To the person who send me this poem ! Bài thơ này hay lắm, sorry mọi người vì lẽ ra phải viết bài này bên box thi ca, nhưng người đó lại yêu khiêu vũ lắm lắm, vậy nên đành post vào đây

    Anh đi đi!
    Tác giả: Tieu Nguyet
    "Anh đi đi!
    Đừng để họ buồn
    Khi nhìn thấy em cùng anh chung bước
    Lòng con gái làm sao anh hiểu được
    Cao thượng vô cùng hay tột đỉnh ghen tuông? "
    Hai người đến với nhau khi cả hai đã có nơi có chốn, có phải thế chăng ? "Họ" được nhắc đến ở đây là ai, liệu có phải là một chàng trai và một cô gái khác có liên quan đến hai nhân vật chính trong bài thơ này không ? Hay "họ " cũng là những người yêu mến chàng trai.
    Cô bé nói với người mình thương là hãy về đi, hãy đi đi trong khi chính cô lại không muốn thốt lên những câu nói đó. Cũng là người con gái, cô hiểu chứ, hiểu rằng con người ai cũng có những suy nghĩ rất chung rằng khi yêu người ta dễ thường sẽ dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất nhưng cũng dám đấu tranh để giữ gìn hạnh phúc của mình.
    " Lòng con gái làm sao anh hiểu được
    Cao thượng vô cùng hay tột đỉnh ghen tuông"
    Chỉ một câu thơ thôi mà người đọc có thể hiểu hết những suy nghĩ rất chín chắn của cô, vậy tại sao............
    "Con gái si mê đời lắm nỗi đoạn trường
    Sao anh cứ hồn nhiên không hiểu?
    Những đa mang dịu dàng mềm yếu
    Kiêu hãnh nói cười mà thực dạ tang thương "
    Cô bé nói như những lời tâm sự của chính mình, vâng " con gái si mê", ai trong đời chẳng có một mối đam mê, say đắm. Những tưởng chỉ có các cô nàng mới đam mê thôi sao? Cả các anh chàng nữa chứ, nhưng cô không nói đến. Và thông thường những điều gì bất trắc xảy đến, người con gái vẫn cố dấu, dấu tận sâu trong đáy lòng. Họ không muốn người khác cảm nhận được, không muốn người khác thương xót cho số phận của mình.
    Mối quan hệ dường như trở nên phức tạp bởi nhân vật thứ 3 xuất hiện mà cả hai người cùng biết. Mặc dù mối quan hệ đó từ những ngày xa xưa nhưng..... hình như có chút xáo trộn nào đó.
    " Họ yêu anh họ mới tầm thường
    Em quen họ
    Ngày xưa
    Không thế
    Có phải khi yêu người ta thành ích kỉ
    Nhìn cuộc đời đâu cũng hoài nghi"
    Tại sao lại " họ yêu anh họ mới tầm thường" có phải khi yêu người ta trở nên ích kỷ, chỉ muốn dành trọn tình cảm cho người mình yêu thương ? Không hẳn vậy, ai trong đời mà không một lần yêu, không một lần đau khổ vì sự đổ vỡ. Rất ít người tránh khỏi điều đó, thế nên khi yêu họ rất muốn bảo vệ tình yêu của họ mặc cho người đời nghĩ gì !
    "Họ đến rồi
    Anh hãy đi đi!
    Em sẽ bước điềm nhiên sang hướng khác
    Trái tim em lạnh lùng kiêu bạt
    Có bao giờ trầm luỵ bởi thương yêu? "
    Cô bé tỏ ra kiêu hãnh, bản lĩnh đấy nhưng liệu có phải dấu trong dáng vẻ bề ngoài đó là một trái tim đang đau đớn đến tột cùng khi biết rằng mình đang phải chứng kiến một sự thật " còn có nhiều người nữa cũng yêu anh". Cô nói không trầm luỵ bởi yêu đương ? Có lẽ cô nói vậy, thốt lên những từ như vậy để căn dặn lòng mình - phải can đảm lên chứ và phải tin vào tình cảm của mình chứ ?
    " Anh đi đi!
    Xin đừng hỏi chi nhiều
    Đừng đánh thức tâm hồn em ích kỉ
    Hãy để em đau trong nỗi đau trần thế
    Cho họ một lần gõ cửa trái tim anh
    Và rồi người đọc nhận thấy rằng cô bé cũng như bao người khác thôi, cũng yêu đến cháy bỏng và cũng có những hờn ghen trần thế. Cũng đau khổ, dày vò trong suy nghĩ chồng chất. Bởi vì cô yêu anh, cô yêu và cô tỏ ra tự tin với tình yêu đó. Cho dù có bao nhiêu cô gái khác cũng yêu anh, nhưng hình như cô cũng luôn tin tưởng rằng anh chỉ dành tình yêu cho cô mà thôi.
    Cô sẽ tạm rút lui, rút lui để anh có được tình yêu chân thành nhất ( nếu có ), những ai yêu anh thật lòng, yêu anh chân thành sẽ là người chiến thắng.
    Liệu cô có đi đến được cuối con đường tình yêu đầy trắc trở của mình không? khi mà đường đi còn đầy trở ngại ? Chúng ta cùng thắp sáng niềm tin với cô bé.
    " Anh đi đi!
    Họ sẽ đến chân thành".​
    Được nhowhiterose sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 03/06/2004
  5. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    To the person who send me this poem ! Bài thơ này hay lắm, sorry mọi người vì lẽ ra phải viết bài này bên box thi ca, nhưng người đó lại yêu khiêu vũ lắm lắm, vậy nên đành post vào đây

    Anh đi đi!
    Tác giả: Tieu Nguyet
    "Anh đi đi!
    Đừng để họ buồn
    Khi nhìn thấy em cùng anh chung bước
    Lòng con gái làm sao anh hiểu được
    Cao thượng vô cùng hay tột đỉnh ghen tuông? "
    Hai người đến với nhau khi cả hai đã có nơi có chốn, có phải thế chăng ? "Họ" được nhắc đến ở đây là ai, liệu có phải là một chàng trai và một cô gái khác có liên quan đến hai nhân vật chính trong bài thơ này không ? Hay "họ " cũng là những người yêu mến chàng trai.
    Cô bé nói với người mình thương là hãy về đi, hãy đi đi trong khi chính cô lại không muốn thốt lên những câu nói đó. Cũng là người con gái, cô hiểu chứ, hiểu rằng con người ai cũng có những suy nghĩ rất chung rằng khi yêu người ta dễ thường sẽ dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất nhưng cũng dám đấu tranh để giữ gìn hạnh phúc của mình.
    " Lòng con gái làm sao anh hiểu được
    Cao thượng vô cùng hay tột đỉnh ghen tuông"
    Chỉ một câu thơ thôi mà người đọc có thể hiểu hết những suy nghĩ rất chín chắn của cô, vậy tại sao............
    "Con gái si mê đời lắm nỗi đoạn trường
    Sao anh cứ hồn nhiên không hiểu?
    Những đa mang dịu dàng mềm yếu
    Kiêu hãnh nói cười mà thực dạ tang thương "
    Cô bé nói như những lời tâm sự của chính mình, vâng " con gái si mê", ai trong đời chẳng có một mối đam mê, say đắm. Những tưởng chỉ có các cô nàng mới đam mê thôi sao? Cả các anh chàng nữa chứ, nhưng cô không nói đến. Và thông thường những điều gì bất trắc xảy đến, người con gái vẫn cố dấu, dấu tận sâu trong đáy lòng. Họ không muốn người khác cảm nhận được, không muốn người khác thương xót cho số phận của mình.
    Mối quan hệ dường như trở nên phức tạp bởi nhân vật thứ 3 xuất hiện mà cả hai người cùng biết. Mặc dù mối quan hệ đó từ những ngày xa xưa nhưng..... hình như có chút xáo trộn nào đó.
    " Họ yêu anh họ mới tầm thường
    Em quen họ
    Ngày xưa
    Không thế
    Có phải khi yêu người ta thành ích kỉ
    Nhìn cuộc đời đâu cũng hoài nghi"
    Tại sao lại " họ yêu anh họ mới tầm thường" có phải khi yêu người ta trở nên ích kỷ, chỉ muốn dành trọn tình cảm cho người mình yêu thương ? Không hẳn vậy, ai trong đời mà không một lần yêu, không một lần đau khổ vì sự đổ vỡ. Rất ít người tránh khỏi điều đó, thế nên khi yêu họ rất muốn bảo vệ tình yêu của họ mặc cho người đời nghĩ gì !
    "Họ đến rồi
    Anh hãy đi đi!
    Em sẽ bước điềm nhiên sang hướng khác
    Trái tim em lạnh lùng kiêu bạt
    Có bao giờ trầm luỵ bởi thương yêu? "
    Cô bé tỏ ra kiêu hãnh, bản lĩnh đấy nhưng liệu có phải dấu trong dáng vẻ bề ngoài đó là một trái tim đang đau đớn đến tột cùng khi biết rằng mình đang phải chứng kiến một sự thật " còn có nhiều người nữa cũng yêu anh". Cô nói không trầm luỵ bởi yêu đương ? Có lẽ cô nói vậy, thốt lên những từ như vậy để căn dặn lòng mình - phải can đảm lên chứ và phải tin vào tình cảm của mình chứ ?
    " Anh đi đi!
    Xin đừng hỏi chi nhiều
    Đừng đánh thức tâm hồn em ích kỉ
    Hãy để em đau trong nỗi đau trần thế
    Cho họ một lần gõ cửa trái tim anh
    Và rồi người đọc nhận thấy rằng cô bé cũng như bao người khác thôi, cũng yêu đến cháy bỏng và cũng có những hờn ghen trần thế. Cũng đau khổ, dày vò trong suy nghĩ chồng chất. Bởi vì cô yêu anh, cô yêu và cô tỏ ra tự tin với tình yêu đó. Cho dù có bao nhiêu cô gái khác cũng yêu anh, nhưng hình như cô cũng luôn tin tưởng rằng anh chỉ dành tình yêu cho cô mà thôi.
    Cô sẽ tạm rút lui, rút lui để anh có được tình yêu chân thành nhất ( nếu có ), những ai yêu anh thật lòng, yêu anh chân thành sẽ là người chiến thắng.
    Liệu cô có đi đến được cuối con đường tình yêu đầy trắc trở của mình không? khi mà đường đi còn đầy trở ngại ? Chúng ta cùng thắp sáng niềm tin với cô bé.
    " Anh đi đi!
    Họ sẽ đến chân thành".​
    Được nhowhiterose sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 03/06/2004
  6. tieutien

    tieutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ô này ... đã yêu thì phải giành giật cho bằng được tình yêu cho mình chứ sao lại rút lui để người ta có tình yêu chân thành ... bài thơ ấy là một tiếng khóc nấc nghẹn trong tim nhưng của một người con gái đứng bên người thương sau một tình yêu
    "Họ đến rồi
    Anh hãy đi đi!
    Em sẽ bước điềm nhiên sang hướng khác
    Trái tim em lạnh lùng kiêu bạt
    Có bao giờ trầm luỵ bởi thương yêu? "

    Chạm vào Cõi riêng
    " Chị hãy trả anh ấy cho em! Chị không yêu anh ấy, tình yêu của chị chẳng khác gì nốt nhạc buồn, lặng ngắt và lạnh lẽo. Anh ấy chán rồi sao chị còn.."
    Khi ấy tôi thấy cặp mắt của người con gái ấy xanh như mắt mèo và tóc dài dường như xù lên mà mặc dù ngày thường tôi nhìn theo và thầm thừa nhận : mắt cô ấy đẹp và tóc thì thật mềm mại.
    " Nếu H cần cho cô đến thế thì hãy giữ chặt lấy kẻo anh ta lại xổng mất. Cầu mong cho cả hai đều sung sướng và không cần phải dè chừng tôi nữa đâu hiểu chứ!"
    Tôi đã cố nói điều đó thật bình thản vì nghĩ rằng trong chuyện tình yêu hợp tan chỉ do hai người trong cuộc quyết định chứ có nghĩa lý gì với người thứ ba.. nhưng thật trớ trêu! Khi quay lưng đi tôi đã không cười được....
    " Họ yêu anh họ mới tầm thường
    Em quen họ
    Ngày xưa
    Không thế
    Có phải khi yêu người ta thành ích kỉ
    Nhìn cuộc đời đâu cũng hoài nghi "

  7. tieutien

    tieutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ô này ... đã yêu thì phải giành giật cho bằng được tình yêu cho mình chứ sao lại rút lui để người ta có tình yêu chân thành ... bài thơ ấy là một tiếng khóc nấc nghẹn trong tim nhưng của một người con gái đứng bên người thương sau một tình yêu
    "Họ đến rồi
    Anh hãy đi đi!
    Em sẽ bước điềm nhiên sang hướng khác
    Trái tim em lạnh lùng kiêu bạt
    Có bao giờ trầm luỵ bởi thương yêu? "

    Chạm vào Cõi riêng
    " Chị hãy trả anh ấy cho em! Chị không yêu anh ấy, tình yêu của chị chẳng khác gì nốt nhạc buồn, lặng ngắt và lạnh lẽo. Anh ấy chán rồi sao chị còn.."
    Khi ấy tôi thấy cặp mắt của người con gái ấy xanh như mắt mèo và tóc dài dường như xù lên mà mặc dù ngày thường tôi nhìn theo và thầm thừa nhận : mắt cô ấy đẹp và tóc thì thật mềm mại.
    " Nếu H cần cho cô đến thế thì hãy giữ chặt lấy kẻo anh ta lại xổng mất. Cầu mong cho cả hai đều sung sướng và không cần phải dè chừng tôi nữa đâu hiểu chứ!"
    Tôi đã cố nói điều đó thật bình thản vì nghĩ rằng trong chuyện tình yêu hợp tan chỉ do hai người trong cuộc quyết định chứ có nghĩa lý gì với người thứ ba.. nhưng thật trớ trêu! Khi quay lưng đi tôi đã không cười được....
    " Họ yêu anh họ mới tầm thường
    Em quen họ
    Ngày xưa
    Không thế
    Có phải khi yêu người ta thành ích kỉ
    Nhìn cuộc đời đâu cũng hoài nghi "

  8. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    To: tieutien
    Có nhiều người nghĩ rằng phải dành giật trong tình yêu mới tin rằng mình có thể chiến thắng, không hẳn thế. Bởi TY không phải là một món đồ, một thứ đồ vật hiện hữu mà có thể giằng xé, giành giật.............
  9. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    To: tieutien
    Có nhiều người nghĩ rằng phải dành giật trong tình yêu mới tin rằng mình có thể chiến thắng, không hẳn thế. Bởi TY không phải là một món đồ, một thứ đồ vật hiện hữu mà có thể giằng xé, giành giật.............
  10. tieutien

    tieutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    dạ, nó nói thế thôi, chứ nó vẫn nghĩ thế này này: trong chuyện tình yêu hợp tan chỉ do hai người trong cuộc quyết định chứ có nghĩa lý gì với người thứ ba...

    thế mà vẫn có người coi tình yêu là một món đồ chơi Chấp nhận đánh đổi nó lấy giá trị hiện hữu có ích hơn
    "Cuộc đời như dòng sông có lúc vơi lúc đầy ". Nó không bao giờ bằng lòng cả khi dòng ấy vơi ,cả lúc dòng sông ấy đầy .Vậy mà nó lại bằng lòng với hạnh phúc của chính mình ,bằng lòng cả khi quay quắt nỗi buồn....
    Có giống những đối nghịch trong tâm trạng của người con gái trong bài thơ kia ko?
    Nó viết rất linh tinh

    Em tự hỏi
    không biết có phải em là ngược chiều của anh?
    sau đam mê cháy bỏng
    Có phải em làm tâm hồn anh gợn sóng
    Sóng qua rồi, anh lại hoá thản nhiên? ​
    Được tieutien sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 03/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này