1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Chỉ những người đã trải qua rồi mới thấy thấm thía điều đó, DFR thấy chí lí hả, Chẳng lẽ lại ........
  2. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ sao Zigzag lại biết được phải trải qua rồi mới thấm thía nhểy.
    Anh Bull có lẽ nên bố sung thêm một vế nữa :
    Người cho quái vật ăn sẽ phải quái vật hơn quái vật thì mới đảm bảo : quái vật sống mà mình không chết (muốn không chết cần ăn no),Quái vật ăn đói mà mình không đói.
    Oai oái, anh Bullfrog thốt ra câu này trên cơ sở point of view của bên nào ý nhỉ: Bên cho ăn hay bên bị cho ăn ạ?.

  3. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ sao Zigzag lại biết được phải trải qua rồi mới thấm thía nhểy.
    Anh Bull có lẽ nên bố sung thêm một vế nữa :
    Người cho quái vật ăn sẽ phải quái vật hơn quái vật thì mới đảm bảo : quái vật sống mà mình không chết (muốn không chết cần ăn no),Quái vật ăn đói mà mình không đói.
    Oai oái, anh Bullfrog thốt ra câu này trên cơ sở point of view của bên nào ý nhỉ: Bên cho ăn hay bên bị cho ăn ạ?.

  4. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Học hỏi tinh thần của Wings, em xin giơ tay phát biểu cái:
    TÌNH YÊU LÀ MỘT CON QUÁI VẬT - Okie, đồng ý
    CHO NÓ ĂN NO THÌ NÓ CHẾT - Có lý
    ĐỂ NÓ ĐÓI THÌ NÓ SỐNG - Hết ý
    Thôi thì, đành phải ăn luôn quái vật vậy! Thế mới gọi là quái hơn quái vật
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Học hỏi tinh thần của Wings, em xin giơ tay phát biểu cái:
    TÌNH YÊU LÀ MỘT CON QUÁI VẬT - Okie, đồng ý
    CHO NÓ ĂN NO THÌ NÓ CHẾT - Có lý
    ĐỂ NÓ ĐÓI THÌ NÓ SỐNG - Hết ý
    Thôi thì, đành phải ăn luôn quái vật vậy! Thế mới gọi là quái hơn quái vật
  6. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hichic.tại sao lại thế hả cả nhà ơi.thế thì ý muốn nói là nếu như muốn có ai yêu mình thì mình phải tỏ ra là ko cần người ta ư.thế thì em bé hiểu rồi thảm nào từ trước tới nay em bé nhiều người yêu đến vậy thì ra là em bé đúng là chẳng cần ai cả.hihihthế lại hay.
    em_be_1tuoi
  7. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hichic.tại sao lại thế hả cả nhà ơi.thế thì ý muốn nói là nếu như muốn có ai yêu mình thì mình phải tỏ ra là ko cần người ta ư.thế thì em bé hiểu rồi thảm nào từ trước tới nay em bé nhiều người yêu đến vậy thì ra là em bé đúng là chẳng cần ai cả.hihihthế lại hay.
    em_be_1tuoi
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    You love her means you want her, you need her, or in other words: you''re hungry of her, can''t get enough of her. When you think you''re enough of her, full of her, you no longer love her.
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    You love her means you want her, you need her, or in other words: you''re hungry of her, can''t get enough of her. When you think you''re enough of her, full of her, you no longer love her.
  10. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    Thế "nhiều người" đó sau khi yêu em be mot tuoi một thời gian ko được "cần" thì ko biết có còn yêu nữa ko nhỉ? Phần sau không thấy nói đến ...
    Sợ là họ thấy em làm ngơ, nên thích chinh phục, cái đó chưa chắc đã gọi là yêu đâu. Em đổ cái rụp thì các anh chàng đó chắc gì đã stay lâu dài ...
    Tình yêu là một quá trình khám phá của hai tâm hồn, vì còn nhiều bí ẩn, còn nhiều góc kín và nhiều khía cạnh khác ko khám phá được và chưa khám phá được nên tình yêu vẫn còn tiếp tục. Nhưng nếu đã hết cái bất ngờ, hết điều để khám phá, sẽ chỉ còn lại sự nhàm chán, tình yêu lúc đó trở thành trách nhiệm nhiều hơn là tình yêu thủa ban đầu ...
    Thế mới có chuyện là crush rồi tan vỡ rất nhanh ... nếu hai người không biết nuôi dưỡng tình yêu trong sự màu mỡ của tâm hồn - tâm hồn cũng cần được nuôi dưỡng để có sự đa dạng và luôn khác biệt, vì thế mà luôn hấp dẫn đối phương ...
    Tình yêu cũng thay đổi theo tuổi tác và sự trưởng thành của con người vậy. Một người có thể yêu nhiều lần nhưng chắc mỗi tình yêu đó sẽ không giống nhau. Có tình cảm sẽ dai dẳng, gặm nhấm tâm hồn, luôn làm con người khao khát, Tình yêu đó đi với sự đa dạng và khám phá không ngừng. Nhưng cũng có tình yêu có tính nhất thời, được rung động bởi những vẻ đẹp thoáng quá, một vài khía cạnh đặc biệt mà sau khi đã chinh phục được sẽ ko còn thấy sự đặc biệt nữa ...
    Tình yêu của tuổi trẻ nhiều khi là nông nổi và kiêu ngạo ... nhưng cũng rất đẹp .... Nhưng những tự ái của bản thân lại ko hi sinh được để nuôi dưỡng tình yêu ... Sự nghiêm túc và ràng buộc của một tình yêu làm con người ta sợ hãi và muốn lẩn tránh ...
    Tình yêu khi đã trưởng thành hơn mang nhiều góc cạnh của sự tính toán về lý trí. Sự hấp dẫn ko chỉ còn nằm ở một khuôn mặt khả ái, một hình thể hấp dẫn, một phong cách sành điệu và sự galăng nữa mà nằm nhiều ở vẻ đẹp trí tuệ, sức cuốn hút trong tính tình, sự tự trọng, độc lập, nhân hậu nhưng vững vàng trong cuộc sống ...
    Vẻ đẹp hình thể khó mà thay đổi được, khó có thể phát triển thêm được nhiều nhưng vẻ đẹp của tâm hồn, sức mạnh của trí tuệ, sự vững vàng trong cuộc sống thì có thể được nuôi dưỡng, có thể phát triển và thay đổi cùng với sự trưởng thành của một con người ... Một người không biết và không muốn nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn của mình chắc sẽ dễ dàng làm cho người yêu mình "no nê" và tình yêu nhiều khi sẽ chết dần với sự nhàm chán ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này