1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, anh Ted à, em chưa hiểu bài viết của anh lắm - hì hì hì, cũng như nhiều lần khác, em cũng ko hiểu. Nhưng anh làm em chạnh lòng quá anh ơi .... em nói thật tình đây anh đừng giận em nhé ...
    Em bình loạn về yêu mà anh lại bảo là "người chưa yêu thì nói về yêu"... Em yêu rồi và đã đau khổ về tình yêu của mình rồi anh ạ. Những bình loạn của em ở trên là do em thực tế trải qua và nhiều phần là tự thấy mình đã làm sai những gì để rồi phải đau khổ đấy chứ em ko ngồi dreaming ra đâu.
    "Người chưa có gia đình thì nói về gia đình" - đúng là em chưa có gia đình nên em chưa trải qua theo nghĩa anh nhưng có những người trải qua với nghĩa là người phải chứng kiến anh ạ, và nhiều khi còn là "nạn nhân" nữa đấy ... nạn nhân của những cuộc hôn nhân ko còn tình yêu nữa, đau có hạnh phúc gì anh ơi, họ có thể bình phẩm để sau này tự ko vấp phải nữa ...
    Hì hì, em là người đi dạy ... lại còn dạy Kinh tế nữa chứ ... He he he he, anh làm em tự ái qué đi mất cơ ...
  2. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ui, vẫn còn may mắn hơn TL nhiều, ở đây dân OZ nó ko thích bóng đá nên trừ kênh phải trả tiền (theo năm) ra, ko có cách nào xem được bóng đá hết. Híc híc, thế là thôi ko có Pháp Anh, Đức Hà Lan gì hết. Tức ko chịu được.
    Cả nhà mình lại còn toàn là dân nghiền bóng đá đến từ Châu Âu nên càng than vãn tợn ... thằng nhóc Hà lan suốt ngày cãi nhau với TL vì TL ủng hộ Đức, cô bé Thuỵ Điển thì kêu la vì ko biết làm thế nào để ủng hộ được Sweden ... Nhỏ người Đức thì ủng hộ Hà Lan mới cú chứ ...
    Chán quá, Ahh lại thua Pháp rồi ... thế nào cũng lại chầu rìa Euro này quá ...
    Bực mình ko chịu được
    Được tulipden sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 14/06/2004
  3. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ui, vẫn còn may mắn hơn TL nhiều, ở đây dân OZ nó ko thích bóng đá nên trừ kênh phải trả tiền (theo năm) ra, ko có cách nào xem được bóng đá hết. Híc híc, thế là thôi ko có Pháp Anh, Đức Hà Lan gì hết. Tức ko chịu được.
    Cả nhà mình lại còn toàn là dân nghiền bóng đá đến từ Châu Âu nên càng than vãn tợn ... thằng nhóc Hà lan suốt ngày cãi nhau với TL vì TL ủng hộ Đức, cô bé Thuỵ Điển thì kêu la vì ko biết làm thế nào để ủng hộ được Sweden ... Nhỏ người Đức thì ủng hộ Hà Lan mới cú chứ ...
    Chán quá, Ahh lại thua Pháp rồi ... thế nào cũng lại chầu rìa Euro này quá ...
    Bực mình ko chịu được
    Được tulipden sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 14/06/2004
  4. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Phê quá mình ghét Anh hehe, cái cảnh Fabien Barthez nhìn bóng bay vào lưới rồi quay lại khung thành yêu dấu Merde một cách sung sướng sao mình thấy từ Merde đấy dễ thương thế, ko thể dùng từ nào khác được!!! Merrrrrdddddeeee!!!
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Phê quá mình ghét Anh hehe, cái cảnh Fabien Barthez nhìn bóng bay vào lưới rồi quay lại khung thành yêu dấu Merde một cách sung sướng sao mình thấy từ Merde đấy dễ thương thế, ko thể dùng từ nào khác được!!! Merrrrrdddddeeee!!!
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh viên mắng bạn: Mày điên à, bóng đá phải thức đêm xem truyền trực tiếp mới thú chứ để đến sáng xem lại còn ra gì nữa!
    Giờ đi làm mắng bạn: Đằng nào đến sáng nó cũng truyền lại, mày điên hay sao lại thức đêm xem, sức đâu mà đi làm nữa!
    Ko hiểu sau này nghỉ hưu thì sẽ mắng mấy ông bạn già thế nào!
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh viên mắng bạn: Mày điên à, bóng đá phải thức đêm xem truyền trực tiếp mới thú chứ để đến sáng xem lại còn ra gì nữa!
    Giờ đi làm mắng bạn: Đằng nào đến sáng nó cũng truyền lại, mày điên hay sao lại thức đêm xem, sức đâu mà đi làm nữa!
    Ko hiểu sau này nghỉ hưu thì sẽ mắng mấy ông bạn già thế nào!
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sao lại phải tự ái, chẳng phải... người ko còn tuổi trẻ, xót xa một thời tuổi trẻ dại dột đang nói về tuổi trẻ đó sao!
    Cứ đợi bản thân mình trải qua rồi mới được nói thì có lẽ người ta phải... nghiện ma tuý rồi mới được bàn luận về tác hại của ma tuý, mắc AIDS rồi mới bàn luận về hậu quả của tệ nạn mại dâm, chết ngoéo (sống hết) rồi mới được bàn luận về cuộc sống ..!
    Hồi em gái Bullfrog tròn 15 tuổi, Bullfrog có tặng nó một câu nói mà sau đó nó rất lấy làm tâm đắc:
    Thất bại và rút ra được kinh nghiệm từ thất bại là rất tốt, nhưng còn tốt hơn nếu có thể rút kinh nghiệm từ thất bại của người khác. Cho nên sống phải chịu khó quan sát mọi việc xung quanh, chịu khó phân tích, suy luận và rút ra bài học cho mình từ những thất bại của người khác, thì bản thân mình sau này sẽ ít phải "trả giá" hơn.
    Chúc bạn hiền vui vẻ và tự tin trong cuộc sống,
    Bullfrog
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sao lại phải tự ái, chẳng phải... người ko còn tuổi trẻ, xót xa một thời tuổi trẻ dại dột đang nói về tuổi trẻ đó sao!
    Cứ đợi bản thân mình trải qua rồi mới được nói thì có lẽ người ta phải... nghiện ma tuý rồi mới được bàn luận về tác hại của ma tuý, mắc AIDS rồi mới bàn luận về hậu quả của tệ nạn mại dâm, chết ngoéo (sống hết) rồi mới được bàn luận về cuộc sống ..!
    Hồi em gái Bullfrog tròn 15 tuổi, Bullfrog có tặng nó một câu nói mà sau đó nó rất lấy làm tâm đắc:
    Thất bại và rút ra được kinh nghiệm từ thất bại là rất tốt, nhưng còn tốt hơn nếu có thể rút kinh nghiệm từ thất bại của người khác. Cho nên sống phải chịu khó quan sát mọi việc xung quanh, chịu khó phân tích, suy luận và rút ra bài học cho mình từ những thất bại của người khác, thì bản thân mình sau này sẽ ít phải "trả giá" hơn.
    Chúc bạn hiền vui vẻ và tự tin trong cuộc sống,
    Bullfrog
  10. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    xời ạ.chẳng biết các bác cứ tranh luận về tình yêu em chẳng hiểu gì cả.vậy thì hỏi các bác câu này nhé,ai trả lời đúng sẽ được em bé mời đi uống bia chịu chưa.zô.
    ''''thế nào là 1 tình yêu đẹp''''.
    cả nhà cố lên nhé.khó lắm đó.
    em_be_1tuoi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này