1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại ì xèo đây hehe Chia buồn với mấy cô gái mê các chàng Ý hào hoa nhé, tớ thì thấy điệu chảy nước ra Francesco Totti thì dây buộc tóc màu xanh da trời, trên buộc dưới tết, sút penalty thì siêu tệ, điệu xông phi lên đối phương của anh ý đúng là ... ko thể ngửi được (Thế mà ngày xưa cứ gặp chú nào mặt mày lạnh tanh kiểu đấy là mình .. automatically liêu xiêu , hâm thế chứ )
    Danmark đáng lẽ phải thắng , thậm chí xứng đáng nhiều hơn thế!
  2. GTFO

    GTFO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ý khởi đầu bao giờ cũng chậm chạp như vậy mà. Hơn nữa Đan Mach hiệp 2 cũng có dám đá như hiệp 1 đâu. Với lại Totti có đá quả phạt đền nào đâu mà bảo siêu tệ. Rồi xem, Italia sẽ vô địch. Forza Italia!
  3. GTFO

    GTFO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ý khởi đầu bao giờ cũng chậm chạp như vậy mà. Hơn nữa Đan Mach hiệp 2 cũng có dám đá như hiệp 1 đâu. Với lại Totti có đá quả phạt đền nào đâu mà bảo siêu tệ. Rồi xem, Italia sẽ vô địch. Forza Italia!
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Trưa nào em cũng xơi cơm bụi ở đầu phố Phan Chu Trinh hết tối đa 7K thôi, đâu có chơi sang như bác mà lo ko còn tiền ăn tối! Em lên sàn đâu có vì ham tiền, cho nên sẽ chơi theo kiểu chỉ mời nhảy U24 thôi! :P Chả nhẽ ko được 7*3 = 21K/ngày
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Trưa nào em cũng xơi cơm bụi ở đầu phố Phan Chu Trinh hết tối đa 7K thôi, đâu có chơi sang như bác mà lo ko còn tiền ăn tối! Em lên sàn đâu có vì ham tiền, cho nên sẽ chơi theo kiểu chỉ mời nhảy U24 thôi! :P Chả nhẽ ko được 7*3 = 21K/ngày
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Miệng rộng là dấu hiệu của tâm lý hướng ngoại. Người miệng rộng và bộ mặt nở nang là những nhà ngoại giao giỏi. Còn miệng rộng kèm với hàm dưới to và khỏe là dấu hiệu của nghị lực dồi dào, ý chí bền bỉ dẻo dai. Nói chung, người miệng rộng giàu tình cảm, nghị lực và trí tuệ, có tấm lòng cởi mở, ham thích ăn uống, giao lưu. (Theo Sức khỏe và Đời sống)
    Thế thì câu "Con gái miệng rộng thì sang ..." là đúng hả
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Miệng rộng là dấu hiệu của tâm lý hướng ngoại. Người miệng rộng và bộ mặt nở nang là những nhà ngoại giao giỏi. Còn miệng rộng kèm với hàm dưới to và khỏe là dấu hiệu của nghị lực dồi dào, ý chí bền bỉ dẻo dai. Nói chung, người miệng rộng giàu tình cảm, nghị lực và trí tuệ, có tấm lòng cởi mở, ham thích ăn uống, giao lưu. (Theo Sức khỏe và Đời sống)
    Thế thì câu "Con gái miệng rộng thì sang ..." là đúng hả
  8. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    He he, sao lại than phiền nhỉ, công việc hầu như ở đâu chả thế.
    Muốn làm việc được thoải mái tự do, ko bị ai làm khó dễ có lẽ là đi dạy học ấy ... kiểu như các ông thầy tiếng Anh chẳng hạn. Rõ ràng là tự do tự tại, chả ai làm khó dễ cả. Có điều high risk đấy nhé, vì có lúc nhiều học sinh, chắc là thu tiền mệt nghỉ, lúc ko có học sinh, đói dài cổ ...
    Hoặc giỏi hơn thì tự làm dự án, tự kiếm mối dự án để làm, kiểu làm research - cái này thì còn risky hơn nữa cơ
    Nhưng mà high risk, high return lại còn được thoải mái tâm hồn ....
    Bull thích chọn cái nào?
  9. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    He he, sao lại than phiền nhỉ, công việc hầu như ở đâu chả thế.
    Muốn làm việc được thoải mái tự do, ko bị ai làm khó dễ có lẽ là đi dạy học ấy ... kiểu như các ông thầy tiếng Anh chẳng hạn. Rõ ràng là tự do tự tại, chả ai làm khó dễ cả. Có điều high risk đấy nhé, vì có lúc nhiều học sinh, chắc là thu tiền mệt nghỉ, lúc ko có học sinh, đói dài cổ ...
    Hoặc giỏi hơn thì tự làm dự án, tự kiếm mối dự án để làm, kiểu làm research - cái này thì còn risky hơn nữa cơ
    Nhưng mà high risk, high return lại còn được thoải mái tâm hồn ....
    Bull thích chọn cái nào?
  10. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Phạt trực tiếp instead, chờ xem Ý của ấy nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này