1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    To Hạnh Lavie: Sao không nói sớm.
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hichic, còn mỗi 1 đội bóng mình thích thì sáng mai lại ko xem được. Tối nay chuyển đồ rồi mà đồ đạc vẫn còn ngổn ngang, vậy mà vẫn phải leo lên cty ngồi đọc báo đến hết giờ cho đúng thủ tục. HN thì nghe bảo đang nóng lắm, thế thì còn gì là lãng mạn . Kiểu này chắc thức tới sáng luôn quá
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hichic, còn mỗi 1 đội bóng mình thích thì sáng mai lại ko xem được. Tối nay chuyển đồ rồi mà đồ đạc vẫn còn ngổn ngang, vậy mà vẫn phải leo lên cty ngồi đọc báo đến hết giờ cho đúng thủ tục. HN thì nghe bảo đang nóng lắm, thế thì còn gì là lãng mạn . Kiểu này chắc thức tới sáng luôn quá
  4. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng biết là cái ngày gì nữa, vừa mới dậy mắt nhắm mắt mở đã có người gõ cửa, vui quá tưỏng ai lo lắng qua rủ đi ăn trưa. Ló đầu ra đã thấy nguyên hai người mặc đồng phục cảnh sát (rõ ràng là mình có gây tội lõi gì với ai đâu nhỉ).Hai người chẳng để mình nói câu nào, tuôn ra một tràng tiếng Thái, sau đó đưa cho xem một bức ảnh có mộtt người đàn ông đầu đầy máu được băng bó, tay chân thi bi chặt hay sao ý, ghê ơi la ghê. Bực thật khi mình thì chẳng biết tiếng Thái còn người ta thi ko biết tiếng anh ,nên tò mò quá mà chẳng hiểu gì cả. Chẳng biết người đàn ông trong ảnh là xấu hay tốt, dùsao cũng mong la ông ý ko ở gần đây .Đừng làm phiền giấc ngủ của cháu chú nha .
    Được nghỉ học ở nhà đã quyết tâm là sẽ làm bài cho hết mà sao ngồi nhìn quyển sách chỉ thấy buồn ngủ và nghĩ đến hình ảnh máu me vừa rồi thui .
    Lên mạng định search tên công ty để chuẩn bị present mà lại thấy chán qúa, may qua lúc vào YM thì lại gặp một người. Kể ra thì cũng lạ, hình như em mới chat với chị có 2 lần thôi mà thấy thân ghê. Chị có thấy thế ko chị
    Lâu lắm mới vào box này viết, cũng vì chị động viên nhiều nên em cũng thử xem sao....
    Hôm nay chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa......
  5. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng biết là cái ngày gì nữa, vừa mới dậy mắt nhắm mắt mở đã có người gõ cửa, vui quá tưỏng ai lo lắng qua rủ đi ăn trưa. Ló đầu ra đã thấy nguyên hai người mặc đồng phục cảnh sát (rõ ràng là mình có gây tội lõi gì với ai đâu nhỉ).Hai người chẳng để mình nói câu nào, tuôn ra một tràng tiếng Thái, sau đó đưa cho xem một bức ảnh có mộtt người đàn ông đầu đầy máu được băng bó, tay chân thi bi chặt hay sao ý, ghê ơi la ghê. Bực thật khi mình thì chẳng biết tiếng Thái còn người ta thi ko biết tiếng anh ,nên tò mò quá mà chẳng hiểu gì cả. Chẳng biết người đàn ông trong ảnh là xấu hay tốt, dùsao cũng mong la ông ý ko ở gần đây .Đừng làm phiền giấc ngủ của cháu chú nha .
    Được nghỉ học ở nhà đã quyết tâm là sẽ làm bài cho hết mà sao ngồi nhìn quyển sách chỉ thấy buồn ngủ và nghĩ đến hình ảnh máu me vừa rồi thui .
    Lên mạng định search tên công ty để chuẩn bị present mà lại thấy chán qúa, may qua lúc vào YM thì lại gặp một người. Kể ra thì cũng lạ, hình như em mới chat với chị có 2 lần thôi mà thấy thân ghê. Chị có thấy thế ko chị
    Lâu lắm mới vào box này viết, cũng vì chị động viên nhiều nên em cũng thử xem sao....
    Hôm nay chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa......
  6. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đang giữa mùa hè thì trời bỗng chuyển gió ... mùa đông Bắc. Mưa suốt ngày & nhiệt độ thì chỉ có khoảng 13-15 độ C. Ở nhà lúc này thì đúng là buồn thê thảm, đành vào Net viết linh tinh cho đỡ buồn vậy.
    Nó bật cười 1 mình khi nhớ lại 1 đoạn trong phim "*** and the City", trong đó nhân vật chính có nói: " The woman always wants her boyfriend to change his characters, change his habit, change this, change that.... but the only thing he changes is .... GIRLFRIEND".
    Nếu giờ này ở nhà chắc nó đã rủ 1 đống ban bè đi nhảy cho đỡ buồn rồi. Ở nhà chả ai tin rằng one of the biggest city in the world lại buồn như thế này. Thôi đành xách giằy đi tập vậy vì weekend thì Club lại đóng cửa hết, chỉ có ngồi nhà.. ngủ thôi. Thế nhưng ở đây cũng có cái thích vì có hôm , sau 1h Private Lesson, nó đi chân đất về nhà mà cũng chả ai care. Ôi, ko hiểu nó khổ sở tập dancing như vậy có nên cơm cháo gì ko??? Nó chỉ biết 1 điều rằng bây giờ mà về nhà thì chắc ba mẹ nó cầm chổi đuổi ra khỏi nhà vì con gái con lứa gì mà sau mỗi buổi tập dancing toàn đi chân đất về nhà & ngủ đến 11h trưa hôm sau luôn .
    Hết đường về rồi nên đành... đi tập dancing dzậy...
  7. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đang giữa mùa hè thì trời bỗng chuyển gió ... mùa đông Bắc. Mưa suốt ngày & nhiệt độ thì chỉ có khoảng 13-15 độ C. Ở nhà lúc này thì đúng là buồn thê thảm, đành vào Net viết linh tinh cho đỡ buồn vậy.
    Nó bật cười 1 mình khi nhớ lại 1 đoạn trong phim "*** and the City", trong đó nhân vật chính có nói: " The woman always wants her boyfriend to change his characters, change his habit, change this, change that.... but the only thing he changes is .... GIRLFRIEND".
    Nếu giờ này ở nhà chắc nó đã rủ 1 đống ban bè đi nhảy cho đỡ buồn rồi. Ở nhà chả ai tin rằng one of the biggest city in the world lại buồn như thế này. Thôi đành xách giằy đi tập vậy vì weekend thì Club lại đóng cửa hết, chỉ có ngồi nhà.. ngủ thôi. Thế nhưng ở đây cũng có cái thích vì có hôm , sau 1h Private Lesson, nó đi chân đất về nhà mà cũng chả ai care. Ôi, ko hiểu nó khổ sở tập dancing như vậy có nên cơm cháo gì ko??? Nó chỉ biết 1 điều rằng bây giờ mà về nhà thì chắc ba mẹ nó cầm chổi đuổi ra khỏi nhà vì con gái con lứa gì mà sau mỗi buổi tập dancing toàn đi chân đất về nhà & ngủ đến 11h trưa hôm sau luôn .
    Hết đường về rồi nên đành... đi tập dancing dzậy...
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu
    Chị rất xin lỗi em vì đã không hoàn thành nhiệm vụ mà em uỷ thác cho chị.
    hôm qua rời khỏi chỗ làm chị chỉ "Ước gì em ở đây giờ này, ước gì chị em ta đang ở kem Tràng Tiền" hic hic nhưng mơ ước chỉ là ước mơ thôi em nhỉ. Tối đến, tắm gội, cơm nước xong xuôi thì đã tám giờ rồi, chị cứ dùng dằng dùng dằng nửa muốn đi nửa lại không. Đi đến Nghĩa Hiệp cùng với mọi người thì sẽ rất vui và chị lại cũng canh cánh bên lòng lời hứa với em nữa chứ nhưng mà đóng bộ vào để đi thì eo ơi nóng nóng nóng, Chị cứ đi đi lại lại mãi vẫn không quyết định được đi, không đi, đi, không đi ... đi Nhưng có lẽ trời không chiều lòng người em ạ, chị quyết định đi, quần áo chỉnh tề, đi xuống dắt xe ra thì mưa mưa mưarất to
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu
    Chị rất xin lỗi em vì đã không hoàn thành nhiệm vụ mà em uỷ thác cho chị.
    hôm qua rời khỏi chỗ làm chị chỉ "Ước gì em ở đây giờ này, ước gì chị em ta đang ở kem Tràng Tiền" hic hic nhưng mơ ước chỉ là ước mơ thôi em nhỉ. Tối đến, tắm gội, cơm nước xong xuôi thì đã tám giờ rồi, chị cứ dùng dằng dùng dằng nửa muốn đi nửa lại không. Đi đến Nghĩa Hiệp cùng với mọi người thì sẽ rất vui và chị lại cũng canh cánh bên lòng lời hứa với em nữa chứ nhưng mà đóng bộ vào để đi thì eo ơi nóng nóng nóng, Chị cứ đi đi lại lại mãi vẫn không quyết định được đi, không đi, đi, không đi ... đi Nhưng có lẽ trời không chiều lòng người em ạ, chị quyết định đi, quần áo chỉnh tề, đi xuống dắt xe ra thì mưa mưa mưarất to
  10. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    To: ziczac: Trời nghe chị nói mà thấy buồn nha, nhưng mà thôi , thời gian còn dài mà, mình còn nhiều cơ hội lắm.Trời mưa chắc tại ông trời biết hôm qua không phải ngày đẹp cho chị thôi, để hôm nào trời nắng đẹp mà làm thì sẽ thành công rực rỡ lém đấy. Cố lên chị nha!! Lúc đấy là chỉ có đi thôi đấy nha ko có chuyện ở nhà đâu.Chỉ có lần đầu tiên mới cắn rứt lương tâm vậy thôi chứ xong rồi là ok ngay ý mà.
    Tối qua định học mà bị rủ rê xem mấy cái phim Hàn Quốc đến tận khuya làm sáng nay đi học mắt nhắm mắt mở, chán quá là chán cũng may hôm nay cái gì cũng xuôn sẻ với mình cả ko như mấy hôm trước.
    Thế là cũng đã đến cuối tuần, ngày mai lại được ngủ nướng rùi, nghĩ đến cái giường là thấy...., mắt lại bắt đầu díp cả lại, lúc nào cũng như con thiếu ngủ ý.Thôi đi ngủ vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này