1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    To: ziczac: Trời nghe chị nói mà thấy buồn nha, nhưng mà thôi , thời gian còn dài mà, mình còn nhiều cơ hội lắm.Trời mưa chắc tại ông trời biết hôm qua không phải ngày đẹp cho chị thôi, để hôm nào trời nắng đẹp mà làm thì sẽ thành công rực rỡ lém đấy. Cố lên chị nha!! Lúc đấy là chỉ có đi thôi đấy nha ko có chuyện ở nhà đâu.Chỉ có lần đầu tiên mới cắn rứt lương tâm vậy thôi chứ xong rồi là ok ngay ý mà.
    Tối qua định học mà bị rủ rê xem mấy cái phim Hàn Quốc đến tận khuya làm sáng nay đi học mắt nhắm mắt mở, chán quá là chán cũng may hôm nay cái gì cũng xuôn sẻ với mình cả ko như mấy hôm trước.
    Thế là cũng đã đến cuối tuần, ngày mai lại được ngủ nướng rùi, nghĩ đến cái giường là thấy...., mắt lại bắt đầu díp cả lại, lúc nào cũng như con thiếu ngủ ý.Thôi đi ngủ vậy
  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua, có quá nhiều việc để phải nghĩ. Có quá nhiều việc để làm. Qua một tuần cái có được là gì nhỉ? sự hài lòng vì đã làm được nhiều việc à? Chỉ là một cảm giác mỏi mệt vì mọi việc còn đang dang dở.
    " Tương thức mạn thiên hạ
    Tri tâm năng kỷ nhân "
    Ai đó đã nói điều đó với mình, trên đời này có người hiểu mình thật khó lắm thay ... Cuộc đời vốn đã có quá nhiều điều để phải suy nghĩ rồi...
  3. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua, có quá nhiều việc để phải nghĩ. Có quá nhiều việc để làm. Qua một tuần cái có được là gì nhỉ? sự hài lòng vì đã làm được nhiều việc à? Chỉ là một cảm giác mỏi mệt vì mọi việc còn đang dang dở.
    " Tương thức mạn thiên hạ
    Tri tâm năng kỷ nhân "
    Ai đó đã nói điều đó với mình, trên đời này có người hiểu mình thật khó lắm thay ... Cuộc đời vốn đã có quá nhiều điều để phải suy nghĩ rồi...
  4. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG HOANTUDEUCANG!
    Haha, tên này được bầu làm Mod bên Box ĐHQG mà sao không thấy lên tiếng gì nhỉ? Buổi offline tới tham gia đê, để mọi người hội đồng cái nhỉ?
    http://www.ttvnonline.net/dhqghn.ttvn
  5. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG HOANTUDEUCANG!
    Haha, tên này được bầu làm Mod bên Box ĐHQG mà sao không thấy lên tiếng gì nhỉ? Buổi offline tới tham gia đê, để mọi người hội đồng cái nhỉ?
    http://www.ttvnonline.net/dhqghn.ttvn
  6. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anh Medi đang buồn chuyện gì mà vào đây ??? Nghe giọng điệu anh bất mãn quá ! Anh kêu thế chứ kêu nữa cũng chẳng cô bé nào thèm thương anh đâu. Có mỗi cái má lúm người ta mượn làm duyên chút xíu cũng không cho. Cứ giữ đi rồi anh sẽ thấy ... bị mất trộm lúc nào không biết đâu.
  7. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anh Medi đang buồn chuyện gì mà vào đây ??? Nghe giọng điệu anh bất mãn quá ! Anh kêu thế chứ kêu nữa cũng chẳng cô bé nào thèm thương anh đâu. Có mỗi cái má lúm người ta mượn làm duyên chút xíu cũng không cho. Cứ giữ đi rồi anh sẽ thấy ... bị mất trộm lúc nào không biết đâu.
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Học ko vào...Bạn rủ đi chơi thì ko đi...Chẳng biết làm gì,lại nhấc máy gọi cho người ta.Một chuông...2 chuông...5 chuông..."Alo..." ...Cúp máy.Có chuyện gì đâu mà nói cơ chứ.Người ta gọi lại:"Có chuyện gì vậy em?" - Lần nào cũng là câu đó-nghe fát chán lên được."Có chuyện gì đâu.Ko biết làm gì nên em gọi cho anh thôi mà."...Im lặng..."Anh đang ở đâu vậy?"..."HN em ạh.Em thế nào?"..."Vẫn khoẻ.Còn anh?"..."Anh vẫn bình thường.Bao giờ em ra?"..."Thôi,anh cúp máy đi.Em đi học đây"...."Ừh.Gặp sau nhé!" ...Nhạt nhẽo...vô vị...tốn tiền+thời gian...Được bực mình...
    Đúng là chuyện của những người điên...
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Học ko vào...Bạn rủ đi chơi thì ko đi...Chẳng biết làm gì,lại nhấc máy gọi cho người ta.Một chuông...2 chuông...5 chuông..."Alo..." ...Cúp máy.Có chuyện gì đâu mà nói cơ chứ.Người ta gọi lại:"Có chuyện gì vậy em?" - Lần nào cũng là câu đó-nghe fát chán lên được."Có chuyện gì đâu.Ko biết làm gì nên em gọi cho anh thôi mà."...Im lặng..."Anh đang ở đâu vậy?"..."HN em ạh.Em thế nào?"..."Vẫn khoẻ.Còn anh?"..."Anh vẫn bình thường.Bao giờ em ra?"..."Thôi,anh cúp máy đi.Em đi học đây"...."Ừh.Gặp sau nhé!" ...Nhạt nhẽo...vô vị...tốn tiền+thời gian...Được bực mình...
    Đúng là chuyện của những người điên...
  10. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là hết gánh nặng rồi đấy, chả cảm thấy gì cả. Chả ai chia xẻ, hứ, tức tức là. EY của mình sắp đi chơi những 1 tháng lận, nhớ đến chết mất, nhớ cái nụ cười duyên dáng đầy bí ẩn, nhớ đôi mắt đen đen tinh nghịch không đeo kính thì chẳng nhìn thấy người đèo, nhớ cái giọng nói vô cùng đặc biệt : từ lào khào thoắt chuyển sang loé xoé (cái này là có người tả mình, mình lại thấy giống ey), nhớ cách nói vô tổ chức, nhớ cái dáng người hay hay ( hao hao giống mình)... nói chung là nhớ cực nhiều, chả kể nữa mỏi tay. Cơ mà tại hôm nay có người bảo mình là ngây thơ, trông hiền hiền, trẻ con, ít nói, làm mình thấy nhớ ey vô cùng. Gọi điện thấy bẩu em đang tắm ( lạ thật, mình với em ý toàn nhằm vào đúng cái lúc tế nhị ây mà gọi điện cho đối phương.) Mình lại nhớ... đã bảo là không nói nữa mà.
    Ừ thì nói về người khác, cũng lại đang ở xa ạ, nhớ cái dấu ba chấm thế không biết. Giờ này ba chấm đang làm gì nhỉ ? chả chịu lên mạng nói chuyện với mình. Nhớ cái giọng thầm thì lúc nửa đêm, mình vừa ôm di động vừa cắm xạc, lòng sung sướng âm ỷ. ÁC như ông Các-mác, con mận khô nó bảo mình thế, nó bảo phải lấy sự vĩ đại của ông ý ra mới diễn tả được tầm độc ác của mình. Sao nó khen mình quá nhời thế không biết. Lại nhớ cái dáng người oặt ẹo không xương, nhớ tuyệt chiêu chấm trỏ mút giữa, nhớ cái giọng điêu ngoa đanh đá, bộ mặt ghê gớm nanh nọc... Xời, mình lại vừa dùng ba chấm. Sao mà nhớ thế cơ chứ., hứ hứ./.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này