1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Làm đêm quả là mệt, sáng về ngủ bù đã quá.
    Đang ngủ ngon lành tự nhiên tên nào gào tướng lên làm mình giật mình tỉnh giấc, cú thật, phá đám giấc ngủ của người ta.
    Woá oa... vẫn buồn ngủ ghê. Đi ngủ tiếp!
    Quên. Chúc một ngày tốt lành!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, chán chết đi được.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, chán chết đi được.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  4. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chị HanhLavie lần sau có trốn thì post lên đây, biết đâu em lại hứng lên bám càng với
    OK. Hi vọng sẽ gặp em vào một ngày gần đây.
    To TDC : TDC nhà mình không ai thích trốn làm đi chơi à ???
  5. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chị HanhLavie lần sau có trốn thì post lên đây, biết đâu em lại hứng lên bám càng với
    OK. Hi vọng sẽ gặp em vào một ngày gần đây.
    To TDC : TDC nhà mình không ai thích trốn làm đi chơi à ???
  6. chittieulien

    chittieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn quá. Tối nay thi trên Cosmos mà mấy người hội nhậu mỗi người đi một nơi, đành quyết định ngồi ở nhà vậy. Giá mà có các bạn mình ở Hà Nội nhỉ, chắc chắn là giờ này mình đã có mặt ở đó rồi, chứ chẳng phải ngồi đây mà than thở. Các bạn của tôi ơi, bay về VN đi, đi xem thi đôi nhảy đẹp đi, ở đó có nhiều điều thú vị để bàn luận lắm. Ôi buồn quá, gọi mãi mà chẳng thấy họ trả lời gì cả. Các bạn của tôi ơi, tôi sắp khóc lên vì buồn chán rồi đây này, huhuhu..............
    Tối hôm qua lên Nam Kinh, thấy không khí tập ở đó vui quá, trông ai cũng đầy vẻ háo hức và say mê. Mình nhớ lại những ngày đầu tiên đi tập nhảy cũng thế. Đã gần 6 năm rồi. 3 đứa bọn mình cũng quen nhau ngần ấy năm, chia sẻ biết bao nhiêu vui buồn. Thế rồi, đến một ngày, cả hai người lần lượt đi xa khỏi VN, để lại mình 1 mình ở Hà Nội này, hụt hẫng. Hơn một năm trôi qua, bây giờ mình đã quen với việc họ ko còn ở bên cạnh mình nữa. Mỗi người trong chúng mình đều đã đi trên những con đường khác nhau. Nhưng có một điều mình chắc chắn là cho dù ở bất cứ nơi đâu đi nữa thì bọn mình vẫn luôn nhớ đến nhau, 3 đứa bọn mình: H-H-H: cùng chữ cái đầu tiên, cùng có số 6 trong birthday, cùng sở thích và rất hiểu nhau. Mình mong chờ ngày gặp lại của cả 3 người.
  7. chittieulien

    chittieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn quá. Tối nay thi trên Cosmos mà mấy người hội nhậu mỗi người đi một nơi, đành quyết định ngồi ở nhà vậy. Giá mà có các bạn mình ở Hà Nội nhỉ, chắc chắn là giờ này mình đã có mặt ở đó rồi, chứ chẳng phải ngồi đây mà than thở. Các bạn của tôi ơi, bay về VN đi, đi xem thi đôi nhảy đẹp đi, ở đó có nhiều điều thú vị để bàn luận lắm. Ôi buồn quá, gọi mãi mà chẳng thấy họ trả lời gì cả. Các bạn của tôi ơi, tôi sắp khóc lên vì buồn chán rồi đây này, huhuhu..............
    Tối hôm qua lên Nam Kinh, thấy không khí tập ở đó vui quá, trông ai cũng đầy vẻ háo hức và say mê. Mình nhớ lại những ngày đầu tiên đi tập nhảy cũng thế. Đã gần 6 năm rồi. 3 đứa bọn mình cũng quen nhau ngần ấy năm, chia sẻ biết bao nhiêu vui buồn. Thế rồi, đến một ngày, cả hai người lần lượt đi xa khỏi VN, để lại mình 1 mình ở Hà Nội này, hụt hẫng. Hơn một năm trôi qua, bây giờ mình đã quen với việc họ ko còn ở bên cạnh mình nữa. Mỗi người trong chúng mình đều đã đi trên những con đường khác nhau. Nhưng có một điều mình chắc chắn là cho dù ở bất cứ nơi đâu đi nữa thì bọn mình vẫn luôn nhớ đến nhau, 3 đứa bọn mình: H-H-H: cùng chữ cái đầu tiên, cùng có số 6 trong birthday, cùng sở thích và rất hiểu nhau. Mình mong chờ ngày gặp lại của cả 3 người.
  8. Jet

    Jet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    To Chittieulien: Chính xác là thứ bảy của 2 tuần trước đây, trên cung Việt Xô, em có gặp một trong hai H của chị. Chắc chắn đấy
  9. Jet

    Jet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    To Chittieulien: Chính xác là thứ bảy của 2 tuần trước đây, trên cung Việt Xô, em có gặp một trong hai H của chị. Chắc chắn đấy
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Rất ít khi nổi giận, vậy mà hôm nay nó lại nổi giận. Vì lý do gì nhỉ? Không lẽ vì những lý do vớ vẩn đó sao? Đúng là khi mệt mỏi người ta khó kiềm chế thật.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này