1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi muốn chat một tí mà sao chẳng thấy ai online thế này !
  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chị trưởng phòng dịch vụ ăn uống - tức là chị đầu bếp nghỉ mất làm cả CTy phải đi ăn bún chả. Vừa đông , vừa nóng , lại phải ngồi cả ra sân nắng chang chang nữa chứ, nhưng mà .. ngon, lúc nào ta lại phải ... ăn lại mới được. Ai thích ăn bún chả không? liên lạc đăng ký suất trước với MP nhé
  3. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chị trưởng phòng dịch vụ ăn uống - tức là chị đầu bếp nghỉ mất làm cả CTy phải đi ăn bún chả. Vừa đông , vừa nóng , lại phải ngồi cả ra sân nắng chang chang nữa chứ, nhưng mà .. ngon, lúc nào ta lại phải ... ăn lại mới được. Ai thích ăn bún chả không? liên lạc đăng ký suất trước với MP nhé
  4. Boulevar

    Boulevar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bún chả á ??? KHông chả ăn bún !
  5. Boulevar

    Boulevar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bún chả á ??? KHông chả ăn bún !
  6. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi gọi 1088 được nghe "Lãng du" hay lắm
    Được HanhLAVIE sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 05/08/2004
  7. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi gọi 1088 được nghe "Lãng du" hay lắm
    Được HanhLAVIE sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 05/08/2004
  8. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    For you !
    Em biết
    nsn
    Em biết,
    rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô
    Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô hư vô
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...
    Mình sang box thi ca thấy bài thơ hay quá copy về không ngờ lại gặp deny_me
    Em ơi chi ra nhập thành viên nhé !
  9. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    For you !
    Em biết
    nsn
    Em biết,
    rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô
    Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô hư vô
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...
    Mình sang box thi ca thấy bài thơ hay quá copy về không ngờ lại gặp deny_me
    Em ơi chi ra nhập thành viên nhé !
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lo cơm áo gạo tiền đang dần cướp mất đi một tâm hồn ngây thơ, trong sáng hiếm hoi trong cái xã hội đầy rẫy loạn lạc, ...và dancing này . Cầu Chúa lòng lành tha tội cho sinh linh nhỏ bé của Người !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này