1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ui, chưa năm nào birthday mình lại hoành tráng và đáng nhớ như năm nay. 16 người quay quần bên nhau tám đủ chuyện, 2 cái bánh kem trong đó có 1 cái có nhiệm vụ "dã man" là trét lên mặt birthday girl . Rồi cũng 16 cái miệng ăn pizza, 16 cái cùng "hòa âm" trong những bản tình ca sến thấy thương . Rồi nhận quá trời quà mà hôm nay mình vẫn chưa kịp mở do đang lọ mọ upload hình cho mọi người xem. Chưa kể nhiều lời chúc SN qua YM do mình đã trưng lên status to đùng "Happy Birthday to myself", đố ai dám làm ngơ . Ex-partner có rủ đi tập dance lại, ngạc nhiên sao mình có tới 2 partner mà lại ko tập để tham gia thi. Hớ hớ, partner ới ời, về HN ăn chơi phủ phê có lên mạng thì take note nhá, ham chơi lắm chả chịu tập gì cả
    Hôm nay lên cty lại có đc colleague tặng 1 cái bánh kem nữa, năm nay bội thu bánh kem . Cả bọn hai mươi mấy đứa kéo hết vào phòng họp đứng ăn bánh kem và tán dóc vui ơi là vui.
    Tối về nhà, vào TTVN thấy có 1 pop-up window, hồi hộp chờ đợi xem ai PM mình . Wow, hoá ra là 1 người bạn quen lâu là lâu rồi, hôm nay lại viết hẳn 1 bài tâm sự về "ấy". Mình đọc bài viết, thấy lạ lạ quen quen, thấy mình thấp thoáng trong đấy nhưng ko dám tưởng bở. Đọc tới đọc lui bài viết, đọc lại PM 1 lần nữa, ui, bạn ấy viết về mình mà, ko thể tin nổi. Có những sự việc đã 2 năm trôi qua mình ko nhớ rõ mà bạn ấy vẫn nhớ. Thật quá bất ngờ , ko bao giờ nghĩ rằng mình lại "hay ho" để tạo ấn tượng và tình cảm của người khác đến thế, hay do tài viết văn của bạn thật bay bổng, giàu cảm xúc. Dù thế nào đi nữa, bạn đã đem đến cho mình 1 món quà SN và GS vô cùng ý nghĩa và đặc biệt. Bạn có biết ko, mình vẫn đang vừa type vừa mỉm cười khi nhớ lại bài post của bạn vời những tình cảm dễ thương trong đó. You are so sweet, even sweeter than your nick
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anh Media, Anh sir_trungdung, chị ngố, Baothi, em Calalily, khongthe, latin_sky và bao người khác đã tổ chức một party Noel vui vẻ, ấm áp..
    Em cảm ơn đặc biệt đến ai đó đã mua một món quà rất ý nghĩa để em vô tình được ông Già Noel phát tặng... Một cái móc chìa khoá có chữ M nền màu hồng, một chiếc túi xinh xắn và một dây buộc tóc với hai bàn chân nhỏ nhắn trong quả cầu nhỏ trong vắt.. Yêu ghê.. ( nói nhỏ, em có thói quen kỳ quặc, chỉ có buộc tóc bằng dây chun :D nhưng cứ khi nào tháo ra lại vất cái dây ấy ở đâu ko biết, baonhiêu cũng ko vừa.. trong khi bây giờ em chỉ có một cái dây buộc tóc, ko biết rồi số phận nó sẽ đi đâu nữa )
    em gửi tặng mọi người một bài hát mà coperman đã post như một lời chúc nhé...
    Happy Christmas - Bài hát được trình bầy bởi Jonh Lennon ca sỹ của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Nhưng bản cover này có 1 ý nghĩa rất đặc biệt khi bài hát chào Giáng sinh và năm mới với mọi điều tốt đẹp và ước mong không còn chiến tranh lại được trình bầy với sự có mặt của 2 vợ chồng Tổng thống Mỹ Bil Clinton - Vị Tổng thống của 1 quốc gia hiếu chiến nhất thế giới. Các bạn nghĩ thế nào???!!!! (Bài này phải xem clip online mới thấy hay và ý nghĩa ) - Coperman
    Lyric
    Another year over
    And a new one just begun
    And so this is Christmas
    I hope you have fun
    The near and the dear ones
    The old and the young
    A very merry Christmas
    And a happy New Year
    Let''''s hope it''''s a good one
    Without any fear
    And so this is Christmas (War is over)
    For weak and for strong (If you want it)
    For rich and the poor ones (War is over)
    The world is so wrong (Now)
    And so Happy Christmas (War is over)
    For black and for white (If you want it)
    For yellow and red ones (War is over)
    Let''''s stop all the fight (Now)
    A very merry Christmas
    And a happy New Year
    Let''''s hope it''s a good one
    Without any fear
    So this is Christmas (War is over)
    And what have we done (If you want it)
    Another year over (War is over)
    And a new one just begun (Now)
    And so Happy Christmas (War is over)
    We hope you have fun (If you want it)
    The near and the dear one (War is over)
    The old and the young (Now)
    A very merry Christmas
    And a happy New Year
    Let''''s hope it''s a good one
    Without any fear
    War is over if you want it
    War is over now
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 24/12/2005
  3. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi nguời Giáng Sinh vui vẻ.
  4. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó rất gần ta sẽ phải lìa xa một thời xa hoa, cuồng ngông của tuổi trẻ, một thời ta đã có và mất, mất tất cả, tất cả...
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ko thể ngủ được hơn nữa, 2h sáng mới ngủ được mà 7h đã phải dậy vì giấc mơ thật kinh khủng, chưa bao giờ mình lại nghĩ đến tình huống ấy, nếu như nó có thật thì sao?
  6. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, chán ơi là chán, chán đến không còn gì để nói............. Chưa có Noel nào tồi tệ, tẻ nhạt như năm nay. Còn thậm tệ hơn cả ngày thường.................... Tức ơi là tức............... người đâu mà stup.. quá thể đáng...................
  7. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cô này sướng ghê, được hẳn 3 món quà, anh chẳng mang được quà cáp gì của chú già Noel về cả. Được cái dây buộc tóc đèm đẹp định mang về tặng..mẹ, thì 1 cô em xinh như tiên ...bà xuất hiện rót mật vào tai. " anh được quà gì thế, là ...hả, cho em nhé". Con gấu to béo đến thế mà rót mật vào tai còn lăn đùng ra ngất huống chi gầy gò ốm yếu như anh thì làm sao mà cưỡng được.
    Hĩc hic, các cụ dạy cấm có sai. Anh hùng thì đố thằng nào qua được cửa ải mỹ nhân.
  8. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về khuya, uống rượu không vào mà nó cứ trồi lên ngực. Chả lẽ tớ đây đã chán rượu rồi sao???
    Về đến nhà 1 tay thì ấm, 1 tay thì lạnh, thuê 2 bộ phim xem tạm vậy.
  9. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Cũng cảm thấy bức bối và bực bội ! một số cục nó cứ dồn lên khắp nơi cơ, chẳng biết giải tỏa thế nào đành tống lên mạng vậy, hôm nay nhận được nhiều đt mà chẳng biết nên khóc hay cười đây? cười đùa trêu chọc, chửi bới dức lác mãi đến lúc nhìn lại hình như thấy mình lố bịch và thô thiển quá, bà con TDC thấy mình là như thấy giặc vậy, thôi thì đóng cửa để sửa mình vậy, chơi bời nhảy nhót chẳng làm hết đơn độc và buồn chán, càng thấy tinh thần tệ hơn. Chửi câu cuối nào: ......................... thằng BenKai.
  10. Miette

    Miette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    dưng lâu quá không vào, mình thấy nhớ anh ấy quá.Giá như mình còn gặp lại nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này