1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình mang niềm vui đến cho một người và được nhận lại 1 niềm vui cũng hân hoan như thế. Vậy mà đến tối ko hiểu sao lại thấy trống trải lạ thường.................1 nỗi băn khoăn..................................................................
    Hôm qua thoáng nghe trong 1 bộ film có câu nói: "Nếu bản thân cảm thấy ko biết đang làm gì và đang đi về đâu thì tốt nhất là dừng lại và bắt đầu lại từ đầu" Tự hỏi nếu vậy thì mình phải bắt đầu lại như thế nào đây??? Mệt mỏi quá..........nghị lực của mình đi đâu hết rồi
  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có quay trở lại ...
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh ...
    Không gặp nhau thì giờ ta thế nào ...
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    có khó khăn mới thấu lòng người...đến hôm nay mình mới hiểu sâu sắc thế nào là " tình cảm họ hàng máu mủ"
    hận...................hận....................hận...............................
  4. cloundy

    cloundy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn thế con tim thường hay đổi thay,
  5. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn, có những điều không thể nói ra được mà nói ra không phải ai cũng hiểu được...
  6. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rõ chán là đời. Lâu lắm chẳng vào đây, không còn thấy topic thân yêu của mình nữa. Sao số mình xui xẻo thế nhỉ?. Gặp toàn chuyện gì đâu?.
    Chuyện thế gian tình người hay thay đổi,
    Chán thói đời bạc bãnh tựa như không.
    Suốt canh thâu mộng liêu trai thành cánh ****
    Gõ chập cheng che quái lỗ miệng thế gian...​
  7. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác nì chắc lười luyện món nên ko biết. vào có thể nói ra những điều không thể mà nói ra ít nhất có cái chai và cái cốc nó hiểu...
    Được omni sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 29/12/2005
  8. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Định vào làm tý dưa lê, dưa hấu nhưng thấy bà con khóc lóc, than thở, gằm ghè ghê quá đành vác bao tải dưa về vậy.
    Thiên hạ rộng lớn sao không có chỗ nào cho tui buôn tý dưa vậy.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em thật cũng không hay vào chốn buôn dưa cà này lắm, khi nào muốn buôn cứ đổ hẳn một tấn ( thích bán buôn hơn là bán lẻ hic). Bi giờ là em đang có một cơ số trong người những thứ mà thiên hạ đang có đầy ra , nhưng em chẳng muốn góp nhặt nó vào đây nữa. Tốt hơn hết là không nói gì cho đời ( người) nó vui . Mình không giải quyết được thì không ai giải quyết được cho mình vì bên cạnh giờ chẳng còn ai, tối thì chắc nhiều ( từ lần trước em rút ra kinh nghiệm và sửa sang cho lần này).
    Chuyển hoạt cảnh qua đêm phát quà của lão Noel tuấn (có gán mác số gì đó), bác nói thì em mới sực nhớ ra: em thực thì cũng được quà tặng là một con gấu bông nho nhỏ xinh xinh cơ, nhưng nó nhỏ quá em ôm toàn bị rớt hoặc để trong túi lại mất như cái sim điện thoại nhỏ bé kia thôi :(( ( bạn bè giờ chẳng còn gì để liên lạc cả, khổ quá... bơ vơ quá..) Anh khác có quà là một cái dây buộc tóc. Hu hu em thấy khổ thân anh ấy nên đổi cho anh về ôm gấu, dù sao em tóc dài cũng cần đến cái dây kia. Anh nhìn con gấu tư thù và căm ghét đưa cái dây buộc tóc cho em ( nhưng từ hôm í đến giờ nó vẫn nguyên tem ) Không phải là : Anh hùng thì đố thằng nào qua được cửa ải mỹ nhân." chứ Santa ưu ái, toàn mua quà cho con gái
    Em nhờ ông Santa đưa quà cho người bạn của em nhưng mấy hôm sau em đọc trộm nhật ký của ông ấy hic.. chán ông ấy thế...
    nó đây này mọi người ơi hic..
    ha ha ha Vẫn yêu Santa nhất!!!! Viết thư cho Santa cái "Santa ơiiii mau về nhà ăn món rau lang xào thôi, con nấu cho lão rồi "
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 31/12/2005
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng sáng ngủ dậy thấy mình già đi 1 tuổi, hic! Xem nào, năm mới phải tìm kiếm cơ hội làm 1 điều gì đó mới mẻ chứ nhỉ, "When was the last time you did something for the first time?", mình vẫn rất thích câu khẩu hiệu ấy của kênh Discovery. Còn 1 câu nữa mình cũng rất thích và luôn thực hiện: "Every year, go to at least a place you''ve never been before".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này