1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Test
  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua, đơn giản là 24 h với hơn ngàn phút, và vài chục ngàn giây.nếu chỉ ngồi mà đếm thì cũng sẽ hết 1 ngày thôi, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng , 1 năm, thời gian trôi vèo vèo, những ngày cuối năm lại có những lúc ngồi ngẫm lại, ngày này năm ngoái mình đã ước gì, đã muốn làm gì trong năm tới...
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở nhà ăn Tết Dương Lịch thế nào nhỉ? M thì hôm ấy nghe bảo ở gần bờ sông sẽ có lễ hội với sự góp mặt của vũ công Brazil và chơi nhạc Latin nên cũng bon chen xem sao. Quả là ko uổng công chờ đợi, vũ công Brazil cho 10 điểm vì ***y và beautiful, mặc dù ko hẳn là nhảy Samba hay Salsa (hay là do nhảy 1 mình nên nó thế ). Nhạc latin rất bốc nhưng chả có partner nên cũng chịu, M và 1 số bạn gái nữa đành đứng 1 chỗ uốn éo, lát sau thì bị tụi nó lôi ra giữa sân khấu "biểu diễn" cùng các vũ công. Lát sau đến hồi countdown thì nhạc đổi sang hip-hop, breakdance nên mọi người mạnh ai nấy giật và lắc, ko còn e dè như trc. Thôi cà kê đủ rồi, share vài cái hình cho bà con cái nhỉ?
    Những vũ công xinh đẹp đến từ Brazil
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có ai ko muốn thay thế anh chàng tốt số này?
    [​IMG]
    Cuối cùng là toàn lông và lông
    [​IMG]

  4. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    (vừa type vừa tự nhủ) trời ạ, mình mà cũng phải lang thang vào đây tìm cho mình một cái ghế xổm mà ngồi tự gào rống tru tréo đấy ư?? Crisis thật rồi!
    Chỉ can cái tội là trời đất chả biết sắp đặt thế nào mà dăm ba quả lễ hội dễ gây tự tử lại diễn ra theo kiểu liên khúc thế này: Giáng Sinh, Tết Dương rồi lại đến Âm, chưa hòan hồn lại đụng phải cái ngày Ovaltine Valentine khốn khổ gì đó, đang trên đường knock out lại bị bồi tiếp cú 8/3. Người ta có thể chết qúach đi cho rồi bao nhiêu lần trong một cuộc đời nhỉ??
    Quần quần áo áo lại quẩn quanh cố mà nêm muối iốt vào thực đơn cho đám người mẫu, chán chê lại quẩn quanh áo áo quần quần. May mà mình yêu nghề! Thở được tí, kịp để về nhà tắm táp, cho lũ mèo ăn rồi lại nhăm nhăm phi phi phóng phóng lên sàn tập dù mình biết rằng tối nay, cũng như mọi buổi tập sắp tới, việc duy nhất mình sẽ làm là giúp các đôi khác tập chứ không còn là tập cho chính mình nữa. Thôi thì, dừng giữa đường để ghé vào net cafe''s, cho đầu óc chạy nhông một tí. Đọc lại những mail đã nhận và đã gửi - lại một động tác máy móc của việc dọn dẹp rác rến inbox đầu mỗi qúy thôi mà.
    chắc chị bất ngờ vì email này lắm nhỉ, bởi em là một người hoàn toàn xa lạ với chị mà.
    Quả thật ,em nghe nói về chị chưa nhiều và gặp chị cũng chưa nhiều, nhưng những lần rất rất ít ấy đã để lại cho em một ấn tượng thật đặc biệt về chị .
    Cho đến giờ phút này, em vẫn biết quá ít về dancing, về những cây đa cây đề của dancing việtnam, nhưng có một điều em biết rất rõ đó là chị rất giống mẹ em ở một điểm, mà em thì không mong chị giống mẹ em ở điểm đó. Đợt vừa rồi, mẹ em có phải vào viện thở oxy vì hút thuốc nhiều quá. em mong chị hút ít hơn và nếu bỏ được thì càng tốt . Em mong luôn được ngắm nhìn những bước nhảy rực lửa yêu đương của chị . người ta thường dùng cái gì đó để cai thuốc lá, những khi chị cần, hãy nhớ tới email này nhé
    (em không biết viết sao cho hay cả, em chỉ nghĩ rằng chị cũng như người thân của em thôi) chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc

    cái nick lạ, chỉ từng online vài tiếng đồng hồ sau khi đăng ký trên vietnamdancesport.net, chỉ trước sinh nhật mình 5 ngày, chứng tỏ em vẫn đâu đó online, dưới một cái nick nào đó khác. Và lá thư trả lời của chính mình, đúng hai tháng sau:
    Chào em,
    Tôi đã mất một thời gian rất dài để trả lời em. Diễn đàn này đã khiến tôi trở nên một người thận trọng hơn bản chất thật của mình như ngày mới tham gia diễn đàn với tất cả lòng cầu thị hồn nhiên.
    Nhưng lá thư của em làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ không phải về việc em là ai, không phải về việc tôi đang ngày đêm tự hủy hoại sức khỏe của mình, mà là về sự thận trọng mà tôi đã vô tình học được qua những tháng ngày tham gia bộ môn này và diễn đàn này.
    Tôi vẫn hoàn toàn không nghĩ rằng tôi và em chưa hề quen biết, em đã tham gia diễn đàn trong một thời gian quá ngắn, quá mới mẻ, hầu như không có hoạt động nào của em trong diễn đàn mà tôi biết được ngoài lá thư này. Chỉ vài ngày sau khi gửi tôi lá thư này, em cũng đã không còn quay lại diễn đàn, ít ra là dưới cái nick này nên tôi cũng không nghĩ rằng em sẽ đọc được lá thư hồi âm này của tôi.
    Buổi chiều nay, tôi đã đi loanh quanh shopping lần cuối chuẩn bị cho chuyến lên đường ngày mai tham dự SeaGames 23. Việc cuối cùng tôi phải làm là ghé vào hiệu sách Xuân Thu, tự cho phép mình xa xỉ mua một cuốn sách của Agatha Christie (tôi luôn yêu những tác phẩm về tâm lí tội phạm của bà, và yêu cả cái chất Anglais trong văn phong của bà) để đọc trên máy bay (sẽ là một chuyến bay dài có chặng chuyển tiếp để đến thành phố biển Cebu nơi thi đấu của bộ môn DanceSport). Ở đấy, trong hiệu sách, họ đang bật thử cho một khách mua nào đó nghe một đĩa nhạc rất hay, kiểu oldies-but-goodies thời Louis Armstrong, tôi rất hay nghe nhạc của ông, trong những ngày tháng đẹp nhất và xấu nhất của đời mình. Tôi quay lưng, đi vội qua quầy bán thiệp, dừng lại ngó nghiêng mấy kiểu thiệp mới, lướt mắt qua những tấm thiệp Giáng Sinh bày sớm. Giáng Sinh luôn là ngày lễ ưa thích nhất trong năm của tôi ngoài sinh nhật của riêng mình. Và điều tôi thích làm nhất là đi chọn thiệp cho người thân, đi mua quà Giáng Sinh. Tôi yêu thích công việc ấy và cái không khí Giáng Sinh từ khi còn rất bé. Nhưng năm nay đã là một năm cô độc, hay nói đúng hơn là từ mấy năm trước, Giáng Sinh của tôi đã không còn đong đầy như những mùa Giáng sinh trước. Tôi đã hy sinh cái thú tận hưởng đêm Giáng Sinh trong không khí quen thuộc của ánh nến và tiếng piano trong nhà hàng Le Caprice (lại một truyền thống khác của tôi trước đây cho đêm Giáng Sinh). Vài tháng trước, một người bạn lớn của tôi đã ra đi vì cơn bệnh ung thư tàn khốc (chắc em có nghe đến việc MC Phương Thảo qua đời trên các kênh thông tin), tôi hầu như chứng kiến cơn bạo bệnh đã tàn phá chị với tốc độ như thế nào trong chỉ 2 tháng. Vài ngày trước, tôi được tin Alex - người đáng lẽ đã là HLV của Đội tuyển dancesport đã bị bắn chết trên đường. Bản thân tôi cũng vừa chia tay bạn trai, partner của mình. Giới khiêu vũ vẫn thường ca ngợi chúng tôi là một đôi hoàn hảo. Cũng chỉ mới 2 ngày trước, tôi quyết định nghỉ một trong 3 công việc mà tôi đang làm để đầu tư nhiều thời gian hơn cho hoạt động của tôi bên Sở TDTT (tôi sẽ không tin bất cứ ai khác lãnh nhiệm công việc này cả về tâm lẫn chuyên môn).
    À, ừ nhỉ, tôi đang ở quầy thiệp nhà sách Xuân Thu, tôi cố tình lướt nhanh qua dãy thiệp Giáng Sinh, cố không nghĩ đến việc năm nay tôi sẽ không có quá nhiều thiệp để mua tặng, tôi chạy đến dãy thiệp thứ hai, vẫn đỏ rực thiệp Giáng Sinh, quay lưng lại, tôi đụng ngay vào dãy thiệp nội địa cũng đang lấp lánh trang kim và hình ảnh yêu yêu ấm cúng của Christmas images, dãy thiệp hand-made cũng ngập ngụa hình ảnh Giáng Sinh ấm áp vui tươi, tôi bị bao vây, truy đuổi bởi những ông già Noel vui vẻ đôn hậu, những con mèo, con gấu bông êm ái, những cây thông long lanh,...thật sự, lúc đó, tôi hoang mang và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
    Và tôi đã muốn òa khóc khi vụt chạy ra khỏi nhà sách.
    Tối nay, tôi ăn tối trong phòng máy Cát Đằng với màn hình trước mặt, order thức ăn cho mình và vừa ăn tối vừa lướt mạng.
    Hơn lúc nào hết tôi rất mực hy vọng rằng one way another, em, mặc nhiên em là ai, sẽ đọc được lá thư hồi âm này của tôi và cho tôi xin lỗi đã không hồi âm cho em sớm hơn.
    Dẫu em là ai, mặc nhiên, đã tặng tôi một món quà nhỏ thật đẹp bằng lá thư và câu chuyện cuả mình. Tôi tri ân em vì điều đó.
    Cám ơn em!

    tự thấy thương chính mình hơn một chút, ấm lòng hơn một chút khi hầu như tôi biết chắc rằng em phải là một ai đó tồn tại trong đám đông quanh tôi. Sẽ không tội gì tôi mỏi mòn tìm em trong đám đông ấy. Cái đẹp, cái thú của Hoàng Tử Bé là ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, bất khả xác định đâu là tinh tú của riêng mình, chỉ mỉnh cười khi nghĩ ở đó, trên một trong hằng hà sa số long lanh lóng lánh ấy có bông hoa của mình, bông hoa mà mình đã yêu thương tuần dưỡng, để hạnh phúc và mỉm cười một nụ cười riêng tây hiu hắt. Tìm kiếm em là ai để làm gì, bởi nếu ngôi sao của mình vụt tắt, Hòang Tử Bé sẽ chẳng đau lòng khổ sở lắm đó sao?? Tìm kiếm em là ai để làm gì, nếu tất cả những gì đẹp nhất tôi đã được nhận, em đã tặng vô chừng hào phóng xa xỉ: một chút quan tâm yêu thương rất con người. Dưới một cái nick không quen biết, em đâu chỉ cho tôi một tinh cầu của riêng tôi, mà tôi quen biết, đổi lại, em cho tôi cả một bầu trời đầy nhóc sao mà đêm đêm tôi sẽ ngửa mặt cười với tất cả long lanh tinh cầu ấy, biết rằng đâu đó có em.
  5. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Troài ơi!
    Ở VN mà có những partner thế này thì tớ cũng cố đi làm dancer chuyên nghiệp Meeko ạ?
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mọi người rủ tối đi dancing mà ko đi đc có chán ko cơ chứ, lâu lắm ko hảy nhót gì rồi
    Đang buồn quá đây, có chỗ nào tập tành đc ko nhỉ
  7. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chưa đầu tuần đã gặp rắc rối ...... cũng tại mình cơ, cứ thế cứ thế, cho mình chết .........Đúng là nhà nước, chán thế ko biết, vậy mà còn nhăm nhe chui vào đấy
    Có ai đi uống rượu giải xui với tui ko? cuối năm nay sao đen như chấy vậy ????????????
  8. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đều có lý do của nó. Tự dưng thấy mệt mỏi, mệt quá chừng. Thường thì tâm lý rất vung, nhung hnay, khỉ thật, lai thấy run, khó thở, và sợ. Thực sự là sợ, k có cơ hội nữa. Chỉ có lần này, phải thành công. Phải thành công.
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về. Thoải mái quá. Bắt đầu công cuộc spam trở lại cho mọi người ghét nào
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    LỜI CÙN ƠI! sao nỡ phát ra từ đôi mắt ấy?
    ___________________---
    DAO CÙN ĐÀO DẾ NƯỚNG THƠM
    LỜI CÙN... TIẾC CẢ MỘT ĐỜI CÓ NHAU.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này