1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi cả ngày về mới nhớ hôm nay thứ 6 ngày 13 hehehehe cả nhà có ai gặp xui ngày hôm nay ko?
    Xem lại nào..........uhm uhm.....ah, có có đây, viết cái hoá đơn mà vẫn phải trả tiền thuế mặc dù có ăn uống hẳn hoi, đi toi 200K hik hik hik...từ giờ đến 24h ko biết còn chuyện gì xảy ra ko? nhưng nói chung như vậy là ko đen lắm
  2. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tình đời đen bạn thế nhỉ?. Đã đi qua nhiều nơi bóng đêm, nhưng cũng chẳng chừa đuợc một tý hương vị nào cho đời. Đúng là :
    Gió gọi cỏ, ngọn mây
    Mây theo đường trôi ngược
    Tình đời bạc bãnh, lòng người khó lường?...
  3. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chả là bọn em đang tập tành nhảy rap cho bài Hãy hát lên. Sôi động là chính. Mà khổ, toàn nghiệp dư. Vô đây tìm topic hip-hop mà không có.
    Không biết có cao nhân này rành về món này có thể giúp đỡ em vài đường được không?
    Híc, gấp wá. Cảm ơn bạn đã đọc bài và nếu có thiện chí giúp đỡ thì mời bạn một chầu cafe nhé.
    DH
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Chắc chẳng ai giúp được đâu.
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Bạn thử ra chân tượng đài Lý Thái Tổ vào các buổi chiều. May ra ở đó có người bạn cần tìm.
  6. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hồi âm của Gibbon.
    Híc, chắc cùng khó rồi. Chiều nay bọn tớ tập rồi, không kịp gặp mấy bạn ở chân tượng đài LTT nữa. Thôi đành của nhà có sao dùng thế vậy.
    Vote Gibbon 5* nhé.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 17/01/2006
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời, sao cuối năm nay lắm việc thế ko biết, mãi ko hết vậy hả giời, đêm nào cũng lọ mọ mà ko xong hik hik hik bắt con người ta viết bài trong đúng một đêm thì làm sao đây???? người chứ có phải là máy đâu mà....... á á á á á á á á
    I want you to come back and carry me home
    Away from these long, lonely nights
    I''m reaching for you, are you feeling it too?
    Does the feeling seem oh, so right?
    And what would you say if I called on you now?
    And said that I can''t hold on?
    There''s no easy way, it gets harder each day
    Please love me or I''ll be gone, I''ll be gone
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có diễm phúc được bác Gibbon ghé mắt cho một cuộc hẹn. Hẹn để chỉ bảo thêm cho em những bước chân vụng dại.
    Buồn thân, học Valse thì em mang đôi giày latinh, ngó qua Rumba thì em với bác ấy không thống nhất được dẫn diếc thế nào. Chắc tại lâu nay em quen nhảy với anh Gấu rồi, anh ấy cấu tay một cái là biết định mở hay quay. Nay tự dưng có một bàn tay khác dẫn em, em thấy cái gì cũng... lạ.
    Tâm trạng nhiều cái lẫn lộn quá. Nhìn mọi người nhảy, nhìn anh Gibbon ôm sát một cô gái hồng tươi, và cả niềm vui lấp lánh trong ánh mắt anh khi sắp được giới thiệu một partner chắc rất tuyệt.... Em cảm thấy nhớ anh Gấu của em kinh khủng. Tự dưng em thấy mình thật là chán, bởi vì đã đi mà không có anh ấy đi cùng. Gắn bó là thế cơ mờ, có bao giờ rời nhau ra, kể từ khi em lén vào đây bắt chuyện với những chàng đẹp giai khác? Giờ đứng trong sàn tập rất rộng nhưng đông người, em lại thấy cô đơn. Có lẽ chỉ anh Gấu mới hiểu bước chân của em, nên...
    Có ai cảm thấy như em, khi đi đâu đó mà không có Partner yêu thương ở bên cạnh? Và cũng tiếc tiếc tự trách mình...?
    Em đã lao đi, về với anh Gấu. Rút điện thoại ra và bi giờ thì em đã về trong hạnh phúc...
  10. Gibbon

    Gibbon Guest

    He he, vậy là em bé đã trở lại là chính em.
    Mà ở trên em viết hơi nhầm một chút. Hôm qua anh làm công việc giới thiệu partner cho người khác chứ ko phải là anh là người được giới thiệu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này