1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm tập Arg. Tango quá....lúc muốn tập tành thì lại ko có cơ hội...chán thật! Cứ thế này thì quên hết bước mất...hichic.....
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Đen quá đi mất! Lâu lâu không hoạt động mạnh, hôm qua lại ham hố quá sức, bị đau bắp chân mất rồi, đi đâu cũng cà nhắc, cà nhắc. Mà đang bao nhiêu là kế hoạch đi chơi cho weekend cơ chứ, nhất là weekend này lại có 1 bạn đồng hành!
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lời mời của chị Cal về off cuối tuần sao cứ đi đâu thế nhỉ? Chóng báo với thiên hạ đi chị! Chạy sang mỗi topic một câu, hè nhau hẹn hò đi! Nhiệt tình lên! Nóng bỏng lên! Bánh chưng đã nấu đâu, làng ì quá!! DÔ DÔ ĐI CHƠI~!
  4. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    hì hì thằng đồng đội của em đánh đã yếu rồi, anh Toản còn đuối hơn, khổ lây sang anh Gibbon
    ở lớp bọn em toàn quen đánh 8, bản đồ Gigantic, giờ đánh Large nhà nghèo, đất chật, khổ quá, ko biết phát triển thế nào cả, may từ khi chuyển sang Huge còn phát huy được một tí
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    He he, sở trường của anh là 1-1. Đánh nhiều người thì phụ thuộc đồng đội lắm. Nhất là bản đồ càng rộng thì còn phụ thuộc cả vào quân nữa. Bác Toản thì còn chưa qua mức basic mà.
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh đi xa ngày dài vô tận. Em còn lại mỗi một mình, làm gì cũng thấy chênh vênh, trống trải. Em hát bài hát anh thích, thì anh lại không ở bên để nghe. Em bước những bước nhảy anh dạy em, thì anh lại không có đây để chỉnh.
    Em điên rồ lao vào màn đêm lúc 4h sáng, một mình, từ Pháp Vân lên tận Đường Bưởi, đường phố vắng hoe, em đứng bên con xe đen, chờ đợi bà chị Khôngthể. Em đã liều như thế sao? Em sẽ ra sao nếu đã có chuyện gì đó xảy ra?
    Một chàng trai đã nói Em thuộc dạng khó lường. Điều này em công nhận. Em cũng không biết em có thể nghĩ ra cái gì, và bắt tay thực hiện nó ngay lúc này nữa. Cũng có thể anh ấy nói con người của em. Nông hay sâu - chân tình hay giả dối - ngây thơ hay chẳng phải tay vừa - Cũng đơn giản là một cách nhìn.
    Chênh vênh quá, bước hút về một phía. Giếng nước thiếu người thả gầu, giếng buồn tĩnh lặng.
  7. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Một em, bông hồng vàng kiêu hãnh
    Một em, đoá hồng nhung rực rỡ.
    May mắn quá không cho ta khi trong một buổi tối giá lạnh mùa đông, lại được cùng bước trong điệu nhạc cùng cả 2, bỏ lại sau lưng bao ánh mắt ghen tị.
    Sẽ còn nhiều buổi tối khác nữa, liệu còn dance với em?
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    [blue] Bác này sướng ghê, một nách kẹp 2 em. Sao em nghe có vẻ giống quán bia ôm quá. Híc. Em khuyên bác cứ hấp dẫn thế đi, đảm bảo còn bao nhiêu cô vinh hạnh rúc dưới cánh tay của bác để được dẫn đi cùng trời cuối đất... trên sàn.
    Thực tình em cũng hơi chạnh lòng vì trình độ mình dở hơi biết bơi , thành ra làm bác về sớm. Em cảm động bởi em đã được nghe câu nói hay nhất trong năm: "Nữ không bao giờ nhảy sai, chỉ có nam dẫn sai thôi." Hạnh phúc trào dâng, trào dâng....
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 24/01/2006
  9. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, dân đế chế đây roài, hôm nào giao lưu dăm trận cái nhở. Đánh 8 nhá.
  10. Gibbon

    Gibbon Guest

    Đội của em mỗi thằng một phương từ 4 năm trước rồi. Giờ còn mình em đơn thương độc mã thành ra quen 1-1 rồi. Nếu các bác có thiếu người cho em xin một chân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này