1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tin vịt chỉ dành cho vịt. Mà chúng ta không phải là vịt. Thế nên không có tin vịt. Cạc cạc. Vịt ơi, ngủ ngon cho Tết yên bình. Vịt vịt vịt.
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Thấy trong mình có cái gì đó lạ lạ, cái gì đó thay đổi, cái gì đó lên tiếng cảnh cáo bản thân.... chạy hay ở ??? chạy...... ( mà thế này là chạy lại chứ không phải chạy đi nhỉ?! nhưng tóm lại là vẫn cứ phải chuồn cho nhanh ) chào em ở lại nhé, anh chuồn..................
  3. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm khai xuân, khai bút tại TDC đã bị..ám quẻ roài.
    Được oceandiamond sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 06/02/2006
  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    hihi....đầu xuân em đi bói......bài ạ Lần đầu tiên thấy bói "hay" thế. Cho cả nhà cùng đọc nhá
    Đầm Chuồn - Mười Rô - Bồi Chuồn
    Lời Giải Đoán

    Bổn Mạng: Nếu bạn muốn chọn nghề nghiệp, quẻ này khuyên bạn nên chọn các ngành nghề vui chơi, giải trí, ăn uống, du lịch, quảng cáo, tiếp thị, các ngành nghề có tính cách phục vụ cho nhiều người, có đông đảo hội viên thì rất thích hợp với bạn. Quẻ này là quẻ tốt cho sự hùn hạp, hợp tác. Cho nên các việc mưu tính của bạn cần phải có sự hợp sức, chung lòng của nhiều người thì mới thuận lợi và thành công. Bạn cần phải nương nhờ sức của người khác và cần có quý nhân dìu dắt, nâng đỡ mới đạt được thắng lợi. Ngoài ra, nếu bạn là người giao thiệp rộng rãi, quen biết nhiều người, bạn bè đông đảo, thì việc làm ăn của bạn càng chắc chắn tốt đẹp. Ngược lại, nếu bạn một mình cô độc thì rất là khó khăn cho bạn, dễ đưa đến trắc trở, thất bại.
    Tài Lộc: Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gọp lại hóa ra lớn. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Ngoài ra, muốn thành công về tiền bạc, bạn cần phải có quý nhân giúp đỡ mới thực hiện được ý định. Nói khác đi, trong việc làm ăn của bạn, cần phải có sự hùn hạp đông người, nhờ vào sức của nhiều người mới thâu đoạt được tài lộc.
    Gia Đạo: Có tiệc tùng, đình đám vui vẻ hoặc có sự họp mặt, gặp gỡ bạn bè hoặc người thân. Bạn nên cẩn thận trong mối quan hệ với người khác phái, không nên quá tự nhiên khiến họ hiểu lầm, dễ nẩy sinh tình cảm không tốt, phiền toái lôi thôi. Trong tình cảm vợ chồng, cần phải có sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau, bạn không nên vui chơi bè bạn mà xao lãng gia đình. Có sự đồng vợ đồng chồng thì việc gì khó khăn đến đâu cũng giải quyết một cách dễ dàng. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn cầu về tình duyên, quẻ này cho thấy duyên nợ của bạn tốt đẹp. Bạn là người của đám đông, nhiều bè lắm bạn, quen biết đủ mọi giới, được nhiều người ưa thích. Cho nên, người hôn phối của bạn cũng là một trong số bạn bè mà bạn quen biết, vợ chồng ý hợp tâm đầu, hòa thuận vui vẻ.
  5. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Có ADSL mà phải dùng dial up để online. mạng miếc chán mớ đời, may mà mình còn có giữ cái modem dialup cũ kỹ - thế mà hữu dụng ra phết .
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    sao tự nhiên bây giờ lại thèm...thịt tươi, hút máu quá àh. Chắc phải tìm tên nào TDC post bài sau mình...cắn chít rồi hút máu luôn.......alô,alô....cầu trời cho tên nào béo béo, mập mập, mỡ màng chút thì mình đỡ phải tốn công thêm mắm muối, thịt ngay...
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mưa tháng giêng, có quá nhiều mưa tháng giêng!
    Một đêm mưa tháng giêng
    Nghe câu hát buồn một đêm mưa tháng giêng
    Mưa giăng trên bầu trời khuya vắng lặng
    Xa anh em mời hiểu rằng thương anh xiết bao
    Đã biết mất rồi, lòng em sao mãi gọi
    Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh
    Em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ
    Để gần anh được bên anh
    Ngồi nghe mưa thấy mùa Xuân hát trong đêm bình yên
    Từng giọt nước mát lành
    Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh
    Sao em vẫn chờ vẫn đợi ngày ấy
    Để trong đêm một mình em
    Ngồi nghe mưa thấy mùa xuân đã đi xa thật xa
    Còn lại khúc hát buồn...
    Mưa tháng giêng
    Tháng giêng mưa ngoài phố
    Mưa như là sương thôi
    Như bóng cây giăng khói
    Như mộng ru bên trời
    Tháng giêng ngày mỏng quá
    Nỗi buồn nghe cũ rồi
    Mà bên kia tờ lịch
    Nỗi niềm mưa xuân rơi
    Tháng giêng mưa trên tóc
    Những người đi lễ chùa
    Theo giọt mưa cầu phúc
    Tiếng chuông từ bi mơ
    Tháng giêng mưa dưới bến
    Mộng mơ cô lái đò
    Mắt em đưa lúng liếng
    Trói tôi bằng vu vơ.
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 07/02/2006
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Oé, chuồn thôi .
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    oài, bây giờ mới để ý bài viết này! Chết thật... Hic
    Thoai, ra đây xem đứa nào thịt đứa nào!
    Mình cũng là 1 kẻ tương đối khát máu... khà khà... Sẵn bình rượu đây rồi... chẹp chẹp

  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    kakakakakakaaaaaaaaaa...đã bắt được "2 con mồi" béo bở rồi. Nghe nói YASU82 cô nương có máu ngọt lém đây...Chỉ tội hơi có mùi rượu thôi.Con ma rượu có khác. Kỳ này là hết "Tháng Giêng" rồi nhé...kaaaaaaaaaaa.....Còn bà chủ quán cũng không thoát rùi, 2 ngày sau no bụng đã rồi sẽ đến "thăm nom" quán của bà chủ đấy.
    Nhưng sao ý nhỉ, vẫn chưa đủ tiết canh để xài....phải kiếm vài tên nữa thịt cho đã, tiết canh phải đầy nồi thì ta mới tha. Coi tên nào xấu xố vớ phải Wings này đây...kaaaaaaaaaaakakakaka....
    Nam mô a di đà phật, bẩm phật con hàng ngày ăn chay, niệm phật, ăn hiền, ở lành, không dám đụng đến ai....Mong trời phật thương con thì cho con mồi nào....béo béo, máu ngọt ngọt, ....dĩ nhiên xinh tươi một chút để con được no say, lấp vá cảnh đói lòng ạh......Thank kìu !
    Bắt tiếp tên TDC nào post bài sau mình, thịt nốt cho nó gọn....Cho nên người ta có câu :
    "Ai ơi thương lấy .... Wings cùng,
    Tuy rằng ít máu thì cũng cho xin.....một bầu"​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này