1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    spam, spam, và spam nào.
    Thời gian vẫn cứ trôi vèo vèo
    Ngoảnh đầu nhìn lại, tóc đã nhuốm màu sương
  2. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đi khiêu vũ bị đau mông...Lạ thật
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    Tức quá . Có đứa lừa ta đi bộ mất mấy trăm mét. Tức quá . Ờ, mà phòng có cafe cơ mà. Ra ngoài làm quái gì nhỉ.
  4. nut_lo

    nut_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hic, pác lèm em nhớ tới :
    Quốc thù vị báo tiên đầu bạch
    Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bình yên.............
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 02/03/2006
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, cố lắm mới mò được đến cty.
    Cứ post được bài nào xong là có người vào bắt del. Pó tay

  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    :)) em đang nghĩ là cô nào dám to ... tay hay mạnh chân . hoá ra anh bị trượt vỏ chuối ah ha ha ... i''m come back
    chữ ký anh vẫn đậm mùi bi quan nhưng được hơn trước rồi đấy
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    Biết đứa nào làm anh đau m... rồi!
  9. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi giữa dòng đời, giữa những bộn bề lo toan...........
    Nếu có đủ bản lĩnh để vất hết mọi thứ ta đang có để đổi lấy một quãng đời bình yên....hic....nhưng mình hèn quá..chẳng làm được.
    Mình đang chờ đợi cái gì thế nhỉ????
  10. Gibbon

    Gibbon Guest

    A prince.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này