1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Có khi bước trên đường đời ko sỏi đá, ta lại thèm đôi chút chông gai..... Gạt khỏi tâm hồn những lo toan phiền muộn và cố gắng cảm nhận những gì là tốt đẹp bên mình hơn là tìm kiếm quãng đời bình yên, bởi biết đâu đến lúc đó lại... "bình yên quá! bình yên không chịu nổi"....khi`khi`
  2. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Khê khê khê...Đoán giúp nhé...
    [b ]" 01 anh mặc quần đùi Hoa " [/b]
  3. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Híc híc...thế này mà còn kêu bi quan...Lạc quan gần chết đấy em ơi.
    Hình như em đeo bình oxy 50kg hử, giờ mới thấy sủi tăm
  4. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ơn trời, may mà không phải em nhờ khongthe nhờ..ko thì ko chỉ đau m...
    Bố khỉ...dạo này khoái spam quá...
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hơn chứ gì đến 50kg he he
    ơn dời, em ở hiền gặp lành nên mọi chuyện suôn sẻ, ổn thoả. Anh có nhảy beebop thì đừng dốc ngược con cái nhà người ta lên nhá
    Box sôi động nhỉ, đọc mãi ko hết các topic. Cảm tưởng như mình đang lạc giữa các dòng chảy í
    nhìn bạn gì có nick lontonbonbon mới nhớ ra mình có nick lontonkhongdibonbon
    ko nghĩ còn bản holy night nào hay hơn nữa.. vote sao, vì nó làm tôi nhớ đến giáng sinh năm vừa rồi .. hay nghe hè hè
    dù sao hôm nay nghe được bản nào cũng quen và nhớ nó
    Và đọc topic của anh wings thì cảm giác chung là buồn quá đấy có giì vui khác kể cho nghe ko???
    [​IMG]

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 02/03/2006
  6. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    [size=3...]Lần tới, anh hứa sẽ dốc ngược em ở tất cả các điệu trừ bebop....
    Hi vọng sẽ ko bị đau m...[/size=3]

  7. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ, giờ mới biết,nick này nghe quen quá.Khéo mình bị lừa lần nào rồi cũng nên.
  8. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm xong việc nên thứ 7 lại phải đi làm, đến cty nghe nhạc và lang thang trên web chẳng muốn làm . Thấy mọi người vui vẻ tự nhiên lại nhớ quá đi thôi.....
    Nhưng dù sao cũng phải hoàn thành công việc để tối này lên HYEC cho yên tâm.
    Cho anh....
    Ngày mai em đến thăm tôi, mang theo em sợi chỉ hồng,
    Bàn tay tha thiết với, để đan lại tình thương.
    Rồi mai em đến bên tôi, trao cho nhau sợi chỉ hồng,
    Và cây kim nhỏ bé.. để vá lại tình người.
    (Điệp Khúc)
    Hãy nhắc cho tôi .. vạn lần mãi ngàn lần nữa là.. để tha thứ cho đời.
    Hãy nói cho tôi .. lời nói ngọt ngào để quên đi đắng cay
    Hãy hái cho tôi .. ngàn nụ hoa từ làn môi hồng
    Và ân ái tuyệt vời,
    Để trái tim tôi bừng sống dậy.. làn hơi ấm của tình yêu !
    Rồi mai ta lỡ xa nhau, mang theo em sợi chỉ hồng
    Sợi vương tơ nuối tiếc, tình đã nặng thương đau
    Rồi mai sai có quyên tôi, xin đem ra sợi chỉ hồng
    Cột con tim thương nhớ, để vá lại tình tôi....
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=31473&iType=20
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hai nick nhá , anh nói zõ zàng mạch lạc bị nick nào lừa vào
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Tối qua lên ODC, giấu đôi giầy sâu trong túi, chả bỏ ra. Mà cũng phải thôi. Các em thì cũng đến thế. Các điệu nhảy thì cũng đến thế. Tình ta thì cũng đến thế.
    Một ai như ong đất chìa bàn tay châm chích ra... Lặng đi vì xúc động. Mặc vội nụ cười của anh vào tim, nhảy ngay.
    Chọc chọc... Ê, bác Chờ mờ lờ Y, móc tay nào. Móc tiếp nào. Xoắn rùi.
    - Anh ơi, em muốn nhảy Tango.
    - Ừ.
    Bi giờ em lại đang xem tuviglobal.com. Hay phết, ai muốn biết đời mình, vợ chồng mình có hạp không, vô đấy nhé. Chuyên bói phét rất hay.
    Bác sĩ đẹp giò vừa phán em khỏi bệnh điên, giờ chỉ còn hâm thui. Sung sướng quá.
    Nhưng Hâm lại có nghĩa là nhạt nhẽo hơn Điên.
    Rồ ơi ngươi ở trên tường.
    Thế gian ai dám nói Rồ bằng ta...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này