1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại nhớ đến câu thơ cổ mình đọc với Tay To Đại Hiệp đêm qua: "Cát đằng nương bóng tùng quân"
    Cát đằng nương bóng cội tùng
    Bấy lâu khăng khít thủy chung một lòng
    Tả tơi vì ngọn gió đông
    Cội tùng ngả bóng cát đằng bơ vơ.
    Kể ra thì Ngu Cơ cũng là bậc nữ lưu hào kiệt, nhưng vẫn chẳng dấu nổi nỗi thường tình, miệng khuyên Hạng Vũ lên đường ra trận, đừng luỵ đến tình, song không hiểu người mạnh mẽ nhất là những người luỵ tình nhất.
    Giây cát đằng nương bóng cây tùng ! Tùng là quân tử, là hùng, cát đằng mới chọn mà nương tựa, cho nên cát đằng che tất cả các cây, và chỉ chờ gặp tùng mới đeo dây chằng chịt !
    Có ai thấy cây cát đằng bám vào loại cây nào khác hơn cây tùng đâu?
    Thôi thì chúc cho lão Tay To đạt được như ý nguyện:
    Thân ngà ẩn bóng trăng trong,
    Thướt tha vóc liễu, dịu dàng hình mai.
    Trăm năm duyên phận hòa hài,
    Cát đằng núp bóng tùng quân trọn đời.
    Đối với riêng ta, cũng không cần giàu sang phú quý, chỉ mong có một bàn tay man mát xoa đầu mỗi khi mỏi mệt.
    Tạ với ơn trên, tận với tình,
    Vợ chồng chung sống nếp hy sinh.
    Vì nhà bẩn chật, vì con dại,
    Cực khổ cũng cam tận với tình.
    Giao long núp dưới gầm cầu,
    Chờ khi gặp gió lẫy lừng tung mây.
    Được Vo_Tong_Khach sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 07/03/2006
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ Tùng là quân tử, là hùng
    em vẫn có ý định đặt tên con trai là Hùng, không thích tên Tùng
  3. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Úi giời cao đất sờ giầy ơi, xủi tăm rùi.....đeo mấy anh vào chân mà lặn sâu thế nhỉ ...
    Hôm đấy dancing xong chả thấy nàng nói năng gì cả,cứ nhìn ta đắm đuối, ngô nhai rau ráu..., nước ngô cứ gọi là sì soạp. Mình thì mải ngắm vật siêu mỏng trên...nàng (nhờ bà con nào có tài điền ô chữ điền hộ vào chỗ "..." và đoán xem cái vật siêu mỏng đấy là gì, điền và đoán trúng có thưởng lớn) rùi buột mồm ra khen. Thế là cái vật siêu mỏng ấy hôm nay lại bêu xấu ta ở đây...hu hu hu.....làm bà con xúm vào mắng mỏ...
    @deny : hôm trước thương tình cô mới ốm dậy, xanh xao vàng vọt lại không có đĩa thịt lừa nào to to tẩm bổ nên tha không dốc ngược cô lên. Lần này lại hùa vào với Ngố nói xấu ta, nhất quyết lần tới không tha đâu...Nhớ Chửa....he he...
  4. huongtham4124

    huongtham4124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    e moi dang nhap, thu tiiiiiiiiiiiii
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic Thảo nguyên mênh mông xúc động thế.
    Em Sông Mây sau khi được Thảo Nguyên mang đau khổ đi thật xa sẽ trở về là Sông Thu mát lành cho Thảo Nguyên
    Con trai thứ hai em sẽ đặt tên là Thảo Nguyên
    anh một lần chưa yêu, giải đố nè..cái thứ mỏng mỏng ...
    Môi không phải là để
    Chứa những giọt lệ kia
    Mà môi em là để cho anh
    Được hôn lên
    he he ..
    Nụ cười trong mắt em - ca sĩ Hungmn​
    [​IMG]
    Khi anh nhìn ...em khóc thầm
    Anh thương ...ơi là thương
    Thiếu vắng những nụ cười
    Đã làm... anh si mê
    Vầng trán đẫm mồ hôi
    Đôi mắt buồn xa xôi
    Từng tiếc nấc nghẹn ngào
    Với bờ môi ...run run
    2.
    Khi anh nhìn em khóc thầm
    Anh thương lắm biết không
    Thiếu vắng những nụ cười
    Đêm ngày anh nhớ anh mong
    Vầng trán đẫm suy tư
    mắt vô hồn nhìn Anh
    Từng tiếc nấc nghẹn ngào
    Mím chặt môi ,chẳng nói thành câu
    3.
    Môi không phải là để
    Chứa những giọt lệ kia
    Mà môi em là để cho anh
    Đuợc hôn lên
    Mắt không được nhạt nhòa
    Mắt là để cho anh
    Được nhìn vào
    Là để nói rằng ...
    Anh yêu em...
    4.
    Hãy ,hãy tựa vào vai anh
    Để anh dỗ dành ,để anh chở che
    Tiếng nấc quyện với tiếng đàn
    Sẽ gạt đi những nỗi đau
    Nào ,hãy ngước mắt lên
    Hãy nhìn những vì sao
    Nào hãy nguyện cầu
    Hạnh phúc rồi sẽ đến bên em...
    5.
    Nín nào nín nào nín đi nào
    Hỡi người yêu dấu ơi
    Nín nào nín đi nào
    Hỡi thiên thần của anh ơi
    Nào đến bên anh
    lỗi là lỗi ở anh
    Vì đã chưa yêu em ...
    Chưa thương em ...Nhiều hơn
    Nào hãy nở một nụ cười
    cho anh và cho em...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 08/03/2006
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 08/03/2006
  6. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chán....Buồn thê thảm....
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi dời ơi, vấp dây động rừng Buồn chán gì mà lắm thế
    Bà con nào chán, đi xem phim kinh dị tập thể đi Sợ và có khóc thì cũng có lý của nó
    http://www3.ttvnol.com/mfc/665457/trang-9.ttvn
  8. ViTieu

    ViTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét những kẻ giả dối, khẩu phật tâm xà.
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ như vậy lại là hay hơn cả!

  10. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ chờ một người con trai mình yêu phải không? Con gái VN rất giỏi việc này mà. Họ sẽ chờ, chịu đựng cho tới khi người đó tới, lắp bắp với câu xin lỗi, vụng về, đáng yêu. Vì sao bạn chờ, bởi vì bạn biết người đó sẽ tới, vì bạn biết, với người đó, bạn là một phần quan trọng trong cuộc đời này. Người con gái nào khi chờ đợi chẳng tự nhủ ?oAnh ấy sẽ đến, sẽ đến ngay thôi, chỉ chờ thêm 1 chút nữa thôi, vì anh ấy cũng mong muốn được gặp mình như mình muốn gặp anh ấy nên nhất định anh sẽ đến? sẽ đến?. Nóng ruột lắm, đáng giận lắm đúng không, nhưng đừng nói với tôi rằng trong đó không có chút vui nào, vì ngay trong lúc này bạn biết mình đang yêu, cái cảm giác đó cũng tuyệt đấy chứ. Tôi cũng tự nhủ như vậy đấy, nhưng bạn hạnh phúc hơn tôi, vì cuối cùng anh ấy cũng đến , dù với 1 lời xin lỗi, dù muộn nhưng bạn được nhìn thấy, được chạm vào và nũng nịu bên người mình yêu. Mọi giận dữ đều tan biến, bay mất, như một phép lạ phải không? Còn với tôi, người đó của tôi sẽ không đến với tôi... Những thứ đơn giản ấy, không phải là của tôi, tôi không có. Người đó không biết cảm giác nhớ 1 người con gái, không được hồi hộp chờ đợi, nhịp tim nhanh lên khi nhìn thấy nụ cười của một ai đó. Anh không được biết và cũng không hiểu được tại sao đối với nhiều người nói tiếng ?oyêu? lại khó thế, với anh, nó chỉ là một từ đơn giản như bao từ khác. Anh biết hai má tôi ửng hồng và mắt tôi long lanh hơn khi anh chạm vào tôi, khi anh nói rằng anh nhớ tôi. Lời giải thích của anh cho ?onhững hành động kì quặc? này là ?ovì em yêu anh?. Phải, anh đúng nhưng tôi lại thấy quay quắt trong lòng vì lời giải thích ấy thật đơn giản đối với anh. Tại sao tôi đa cảm vậy mà không thể cho anh một chút ?obiết yêu?? Tôi cảm thấy bất lực. Vì tôi biết mình không phải là người đó, người có thể làm thế giới ngăn nắp của anh lộn xộn 1 chút. Vì tôi muốn nói với anh ?oanh đừng nói anh yêu em nữa vì anh không hiểu anh đang nói gì đâu? mà không thể thốt ra lời được. Luôn tự hỏi khi nào tôi có thể rời xa anh, để anh đi tìm người đó của anh? Nhưng tôi vẫn chưa làm được. Tôi yêu, buồn và thương người đó của tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này