1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hix, 2 tuần 6 buổi học. 3 buổi bận nên nghỉ, 3 buổi chăm chỉ đi học thì cô giáo bận. Hix... Tối lên ODC chơi vậy. Ko giày, lại lên ngồi ngắm các em xinh tươi.
  2. ViTieu

    ViTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải làm việc này? Có khác gì một người bán máu đâu?
  3. khit.

    khit. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Uống Strepsil chưa anh Bull ơi. Thoáng nhớ lại cảm giác khi 1 mình ở khách sạn giữa thành fố đầy nắng nhưng không thân quen, buổi tối những ngày tháng 8.
    Nhân đây, quote cái này, chúc mừng sinh nhật các bác Song ngư:
    Cung Song ngư: http://ngoisao.net/News/Thu-gian/Trac-nghiem/2005/05/3B9B14A0/
    Đàn ông cung Song ngư: http://ngoisao.net/News/Thu-gian/Trac-nghiem/2005/05/3B9B1625/
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Có 467 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 0 thành viên.
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới tìm lại cảm giác xa xưa.......một năm trôi qua với bao thay đổi, thay đổi,đổi thay rồi lại trở về ngày xưa ấy........cảm giác.bình yên đến lạ lùng..............
  6. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tóc người, dòng sông xưa ấy đã phai
    Đã lênh đênh biển khơi.
    Có lần, bàn chân qua phố thấy người
    Sóng lao xao bờ tôi.
    ...............
    Mười năm khi phố khi vùng đồi.
    Nhìn nhau ôi cũng như mọi ngưòi
    Có một dòng sông đã qua đời
    ..............

  7. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

    hôm qua đẫm mồ hôi trên sàn thế mà hôm nay phải bọc mình trong 1 đống áo len áo khoác rồi. khó chịu, bực mình ghê.
    Lâu lắm mới được bay , nhưng ko được bay cao như trước kia thì phải. còn Latin thì í ẹ , chán chết, cang ngay cang thất vọng, ko thể nhớ nổi bước, người thì cứng đơ, tim đập thình thịch vì sợ và ngượng vì mình ko theo nổi nguời dẫn. dạo này căng thẳng quá. phù````````.... thở hắt ra bao lần cũng không thấy thoải mái thêm chút nào.
    mà hình như mình cười hơi nhiều khi nhảy, giả dối thật , càng stress, càng cười. Đôi khi nghĩ , lúc nào đó mình tạm quên cách cười, đỡ stress..... Nhỡ đâu mình lại khócsợ thật.
  8. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ chẳng có chuyện gì vui, cũng chẳng có chuyện gì buồn...Tự nhiên thấy ức chế, xì trét...
    Nào nào, vào vườn bách thú thả ít anh em bạn bè ra chơi cùng...
    Bố khỉ....Giời ạ...
  9. Gibbon

    Gibbon Guest

    Đầu khô nhanh để còn đi ngủ nào.
    À, hôm nay partner mình có cái áo "hàng thùng" đẹp thật . Partner nhỉ?
  10. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hay thật, mới nóng lại lạnh run. Được cái ngủ ngon,khà khà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này