1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không ra khỏi nhà, lên sàn chỉ nhảy vài điệu và nghe nhạc. Thanh thản, thư giãn, sảng khoái lạ thường, hy vọng những cảm xúc sẽ không lặp lại, mỗi lần lại là một cái gì đó mới mẻ, tươi tắn, hấp dẫn, trong sáng...
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Phù, thế là xong được 1 việc. Đấy, ai bảo ko tin mình, cứ thích thử cái nọ cái kia theo ý chúng nó, hậu quả là mất toi 1 ngày ko giải quyết được. Rốt cuộc thử lại solution mình bảo là xong ngay, mất có 10 phút. Đúng là ko tin nhau thì khó làm việc thật, làm mình cũng mất 1 ngày sốt ruột chờ tụi nó!
  3. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ...cuối cùng thì mọi điều tốt đẹp cũng đã đến.
  4. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Thế cuối cùng thì cái gì là tốt đẹp nhỉ? mà tốt đẹp để làm cái dek gì nhỉ?
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thì điều tốt đẹp nhất mới đến nhỉ? Bao giờ ?
  6. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Không biết "tốt đẹp để làm cái dek gì" thì hỏi làm gì ?
    To Anh tuc trắng:
    Cái hay nằm ở sự đi đường chứ không phải sự tới đích mà . He he... chị sẽ kéo em đi cùng
    Được HanhLAVIE sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 16/03/2006
  7. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chị Hạnh dạo này vui ghê. Cười suốt. Dạo này thấy chị đi dancing nhiều hơn.
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là chị nói gì đấy nhé, nhưng cho đến khi nào chưa thực hiện được thì promise is only promise
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 16/03/2006
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nửa đêm ngồi xem cái clip quay những khoảnh khắc thi đấu của bọn junior trong CLB, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn mặc dù mình ko có trong đó. Những gương mặt, nụ cười rạng rỡ, bừng sáng trước lúc thi đấu như thể đang hiện hữu, cười trực tiếp với mình. Những váy áo diêm dúa, sặc sỡ, lấp lánh, những đôi mắt kẻ chì và mascara đậm đen, cong vút. Không khí phấn khích, hồi hộp của cuộc thi thể hiện thật sống động qua những bức hình, mình thực chỉ muốn nhảy vào để chụp ké thôi cũng đc.
    Điểm lại những gương mặt ngày ấy, giờ vẫn còn nhiều người. Nhưng nhìn lại các couple thì chỉ còn vài cặp, dù chỉ mới nửa năm trôi qua. Chợt bật cười khi đọc chú thích ảnh của 1 cặp, vẫn đúng giọng điệu "uy quyền" của con bé khi nói với partner : "Partner, don''t go. I just want to partner with you and nobody else". Ghê gớm là thế nhưng dễ thương đấy chứ, mình chắc ko nói đc tử tế như thế . Nhìn 2 đứa trong ảnh rất đáng yêu với dòng chữ "we hope our partnership will last till we graduate". Ước muốn thật giản dị và chân thành, mình cũng hy vọng cho tụi nó đc như thế. Chợt chạnh lòng khi nhớ lại tuần trc chính con bé ngồi trong toilet cả buổi, ko buồn nhảy nhót. Một cảm giác buồn vô hạn xâm chiếm khi thấy 1 ước muốn như thế mà lại khó thực hiện đến dường nào. Chẳng hiểu sao mình dạo này nhạy cảm quá thể. Ko phải chuyện của mình, ko thể giúp gì đc. Nhưng thực lòng mình muốn nhìn thấy lại con bé ấy trên sàn tập, kêu réo partner ời ời, chỉ đạo thằng bé phải làm này làm nọ, muốn nhìn thấy thằng bé bày trò nghịch ngợm đến độ con bé phải quát thôi đi. Hy vọng và hy vọng ....
  10. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mong mỗi ngày một điều không xấu sẽ đến
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này