1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    có những kẻ già rồi mà vẫn trẻ con, có những kẻ có vẻ trẻ nhưng lại quá già. Hay như người ta nói : trẻ con và người già đều là một ? trẻ già già trẻ.
    có những kẻ nói thật nhưng lại là đùa, có những kẻ nói đùa mà thật. lại thêm một kiểu nửa đùa nửa thật. con người thật khó hiểu với những cái tự trọng giở hơi, những lề lói và những cục "cái tôi" nổi cộm, chướng mắt. đùa thật thật đùa
    có những khi người ta cười khi muốn khóc, có những khi phải khóc khi muốn cười và cuối cùng sau một hồi cộng trừ nhân chia, người ta dừng lại ở một diểm vô duyên hết cỡ : "dở khóc dở cười". cười khóc khóc cười.
    nói thế thôi, thực ra người già vẫn thường già hơn người trẻ, lời nói đùa thường chỉ bật ra từ chót lưỡi hòng làm vui kẻ khác và cười thì thường vẫn vui hơn khóc đấy.
    nhẹ nhàng thế đấy, nắng ạ.
  2. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mệt mỏi quá. Người ngợm chán đời không chịu được. Chẹp... Bắt đầu đến giai đoạn thoái trào roài. Đi tìm 1 cái j mới mẻ hơn thôi.
    Ôi cái tính cách của mình không bao giờ thay đổi được. Cả thèm chóng chán. Nghỉ ngơi 1 thời gian nào, lấy lại hứng thú

  3. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    khiếp chữ kí của su su to thật và thấy chữ kí của su su lai nhớ đến những năm 90 của thế kỉ trước ................hic trang phục đen và sắt thép
    những ca sĩ tóc rối bù chơi ghi ta điện bốc lửa và hét váng tai hic
    bây giờ cũng ít người nghe ..........
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Cái Avatar nhìn vào hoa cả mắt
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hê hê hay là ở chỗ đó
  6. nhoccon1980

    nhoccon1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cviệc căng thẳng đã đủ hoa mắt chóng mặt rồi, vào đây lại còn hoa mắt chóng mặt hơn vì cái avatar của bác này. Sợ thật.. Bác này định hại bà con 1 cách gián tiếp đây. Trông thế mà ác.
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Mất tinh thần kinh khủng ? chỉ có mấy hôm tập Salsa mà tâm lý thay đổi chóng mặt, cười nói, nói cười, buồn vui, vui buồn, hỷ nộ ái ố..... thế mới biết tại sao người ta máu Salsa thế ! âu cũng là một điều mới mẻ và thú vị trong cuộc sống, là một phát hiện mới trong cái điệu nhảy tưởng như nhàm chán................ giá như....
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đôi mắt, có ***y eyes
    he he
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 11/04/2006
  9. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người cứ lên lên xuông xuống, cứ post bài thật nhiều rồi lại lặn mất tiêu. Có người trở lại, kẻ đi , cuộc sống không thể chỉ có online được , nhưng đang lúc khát bài viết của những người bạn. nào , online đi , post bài đi . nhiều bài để đọc , ta đỡ phải viết.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    trăm năm trong cõi người ta
    chữ già chữ trẻ khéo là... cao su
    :D :D
    đọc rồi phát biểu cảm nghĩ nữa nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này