1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    anh còn trẻ đẹp mừ, gọi lão thì anh còn dê được ai ..giải trí 15 phút...tiếp tục vì tương lai con em chúng ta....
    Có những điều trong lúc tỉnh táo chả bao giờ hiểu ra.....
    Bố bố bố.....khỉ .......
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi.
  3. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    mồm ngậm mấy viên tic tac, tai nghe nhạc, tay đánh máy lọc cọc, làm việc là thế này hả , buồn nhỉ.
    giờ thèm mua được 1 đôi giày ballroom sịn 1 tẹo ( rẻ nữa thì tốt , hé hé ) đi đại 1 bài van chậm, thế là đời chắc sẽ lên tiên...
  4. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có người thì sống thực tế (dạng 1), còn lại 1 số lại sống quá lãng mạn, lãng mạn đến mức như sống ở trên mây trên gió (dạng thứ 2).
    Nếu như họa sĩ, nhạc sĩ, kiến trúc sư... cần 1 chút lãng mạn cho công việc của họ, phục vụ cho công việc của họ. Thì những người ở dạng thứ 2 này có 1 tính cách rất khác biệt, đó là tính thất thường mà k thể nào hiểu được họ suy nghĩ gì, sẽ làm gì? Những người đó đem lại sự khó chịu cho những người sống xung quanh. Với tính cách thất thường đó chúng ta k hiểu phải chiều họ như thế nào? Lúc họ thích cái nọ, lúc lại thích cái kia. Mà thường thì sở thích của họ đem lại phiền toái mới khổ. Những con người mà có sở thích luôn thay đổi thì cũng nên xem lại bản thân. Kết thân với những người này rất nguy hiểm. Họ quý ta lúc này đấy, nhưng có thể sẽ ghét bỏ ta ngay sau đó mà k vì lý do gì. Có thể họ vừa nói điều này xong nhưng lại k làm như vậy và thường hứa xuông.
    Nói chung là nên cẩn thận với những người như vậy. Chúc vui.
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mệt mỏi, chán nản vì dancing. Bao nhiêu hy vọng, hào hứng bỗng chốc bị bẻ gẫy. Vẫn biết tính mình như vậy mà ko thay đổi đc. Phấn khích cũng nhanh, muốn đùng đùng, một hai làm cho bằng đc. Nhưng mà chán cũng lẹ, cũng một hai muốn tung hê hết.
    Nhưng trong những lúc khó khăn như vậy, lại ngạc nhiên khi thấy điều kỳ diệu xảy ra. Hôm trc cũng vậy, đang lúc down nhất mình lại có người hỏi thăm. Một người mà mình chẳng biết 1 điều gì ngoài cái nick, một người ko quan tâm gì nhiều đến dancing. Vậy mà họ vẫn lắng nghe mình huyên thuyên, lảm nhảm về dancing suốt 3 tiếng đồng hồ vào cái giờ quái gở (2am). Và có lẽ tâm sự với 1 người ko quen biết cũng dễ dàng hơn, ko ngại, ko sợ bị đáng giá này nọ. Mình đã nói về ý định dẹp bỏ dancing vì có quá nhiều điều ko vui. Nhưng họ lại bảo "bỏ dancing, em sẽ còn stress nặng thêm" làm mình lại suy nghĩ (hihì, mình là đứa dễ bị lung lạc quá). Đến bây giờ mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong, nhưng mình vẫn tự hỏi: điều gì tạo nên "sức mạnh"-sự chịu đựng của họ để kiên nhẫn ngồi nghe và khuyên nhủ mình ngày hôm đấy? Hay nó chỉ đơn giản như lời họ chọc cười "Bụt đây, vì sao con khóc?"
  6. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    "Su tich cay dam but"
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc. Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...". Cô gái: Con có chuyện với bạn trai !! Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta hun cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta vuốt ve cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta "take off" co gai Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi Bụt abc abc cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được. Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, hắn bị AIDS???. Về sau, Bụt chết đi và biến thành cây DÂM BỤT
  7. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    chi Meeko ới ời, sang Sing thì mua giày dancing ở đâu hả chị , em muốn sang đó chơi rồi ngó xem , sờ xem đôi giày đắt tiền nó ra làm sao , mà nếu nó đắt thì đắt đến đâu. ko bit cái thứ này có sale ko chị nhỉ. chị thông tin cho iem cái.
  8. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ngay` nào cũng vào mạng type vài dòng cho đỡ nhớ ...........nhớ là mình có mặt trên mạng ..............úi giời ơi là giời ..........trên này chi chít người là người .......cứ như ma trận í ...........cho đến bây giờ em mới chỉ biết có vài người ............cũng chả biết phải làm sao thi` mới quen đc với mọi người nhiều hơn nữa ...........
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Giày made in Spore thì giá khoảng 70 - 80 SGD, tức là khoảng trên dưới 45 USD, còn giày xịn nhập khẩu từ Anh/ Đức qua Spore thì giá cả cũng theo thị trường thế giới thôi, semi_sweet có thể vào bất cứ Web site nào xem giá, ví dụ Web site này: http://danceuniverse.co.kr/shop/shoes.php
    Qua bất cứ ballroom dance studio nào bên đó cũng có bán dancing shoes.
  10. nhoccon1980

    nhoccon1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đang vốn bình lặng và êm đềm bỗng dưng 1 con người xuất hiện và làm xáo trộn nó lên. Mà người đó lại được tiếng là sống chẳng ra gì, ích kỷ, tinh vi, và lăng nhăng. Làm sao mà ta có thể thích đc những cái tính xấu xa như vậy? Nhưng ở đời k thể hiểu hết đc chữ ngờ. Nó ám ảnh ta, bắt ta lúc nào cũng phải nghĩ đến nó, nhớ nhung và quay cuồng vì nó. K đc nói chuyện với nó, ta nhớ. Còn khi nói chuyện thì ta lại nhủ thầm rằng tại sao mình có thể mê muội vì 1 con người chẳng ra gì thế này? Và ta đã nghiệm ra 1 điều rằng: Đúng là nếu ta cứ sống theo 1 khuôn phép nhất định, gò mình vào những gì là đạo lý, làm những gì cho là đúng thì ... sẽ chẳng có gì là hay ho. Cứ sống phóng khoáng lên, cứ buông thả mình đi, cứ lả lơi đi, cứ nói dối và tự kiêu đi, .... Lúc đó chắc chắn mình sẽ đặc biệt hơn, sẽ nhiều người thích, có thể là yêu điên cuồng ... và cuối cùng là cũng sẽ có nhiều người hận.
    Tại sao ta cứ phải sống theo 1 khuôn mẫu nhất định, tại sao cứ fải sống theo những gì bố mẹ đã dạy từ xưa? Ừa, có lẽ bố mẹ đúng, con người quá khứ của ta là đúng. Nhưng mà bây giờ thì chán rồi. Hận những người đã bước vào cuộc đời ta, làm ta khổ. Và giờ ta sẽ là 1 người khác, sẽ có khối người khổ vì ta.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này