1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    khiếp, anhtuctrang khiến deny_me out rồi in tiếp. Hãy vào quán trong ngõ .. Ơ ... gì nhỉ.. ngay gần đường ( đường gì nhỉ) đi vào ký túc xá Bách khoa, quán sv, có chơi piano buổi tối í ..
    Khổ.. em chỉ được cái ko nhớ địa chỉ, đi đến đâu nhớ đến đó thui
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    em cũng hỏi lại chị là chị định uống cafe hay định ngồi im cả ngày ạ nếu chỉ cần ngồi im thôi mà ko muốn cafe tốn tiền thì chui vào vườn hoa C1 của Bách Khoa mà ngồi, ở đấy cũng toàn mấy đứa vật vờ lang thang đi đi lại lại, chả ai (thèm) nhòm ngó đến chị đâu ạ
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    cái quán mà chị chị deny_hâm nhắc đến hình như là cafe Opera thì phải nhỉ ? chả nhớ nó nằm ở đâu, hình như là khu E2 Bách Khoa thì phải, để hôm nào lên trường em check cho. Đi qua trạm xăng ở Tạ Quang Bửu nhưng chưa đến trường Thăng Long thì rẽ vào 1 cái ngõ chi chít hàng điện tử cả bên trái lẫn bên phải, đằng trước lẫn đằng sau, đến cuối ngõ có cái quán cafe be bé ở bên phải, nhỏ, chật hẹp, cafe cũng chẳng ngon, bù lại chỗ này là nơi tụ họp của dân SV nghệ sỹ của BK,XD,KT, có sẵn piano, guitar, violon... để chơi miễn phí, ngồi sáng tác nhạc cũng được mà không biết chơi thì cứ ngồi im đấy mà nghe cũng hay hoặc là chuyển sang chơi cờ, cờ vua, cờ tướng, cờ vây, cờ ngũ sắc... đều có, giống như kiểu 1 cái hội quán nho nhỏ ý, cũng thường xuyên tổ chức các giải thi đấu cờ
    however, nếu mà chị thích yên tĩnh hay yêu phóng khoáng, tự do thì ko vào đây được đâu ạ
  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này giật cả mình, vội vào trả lời nhanh cho em anhtuc, Em ơi, sao còn đang thanh xuân phơi phới mà đã vội tìm nơi tu hành thế. muốn tìm thư viện thì vào trường kinh tế ấy, ngồi thoải mái cả ngày chẳng ma nào thèm ngó . Mà khu phương mai thì đầy quán cafe, em vào quán nào chả được, chọn mấy quán có tầng 2 chui lên mà ngồi, lúc nào buồn buồn lại ra ngó đường. Hay lên cafe chỗ Nam Kinh cũng ổn đấy, ban ngày sàn sinh hoạt tạt vào làm vài bài rồi lại ra thiền tiếp.
    Lúc nào ngồi đó thì gọi máy nhắn tin cho anh nhá, anh ra tu với
    Ngẫm thay
    Thiện căn ở tại lòng mình
    Tu chùa, tu núi chẳng bằng ... tu bia ​
  5. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Nếu anhtuctrang hỏi vụ này cách đây nửa năm thì quán Opera đó đúng là địa chỉ đỏ. 1 cốc cafe ngồi từ sáng đến tối ko vấn đề. Và nếu ngồi quen rùi, 1 ngày nào đó ko có xiền vẫn đến ngồi ko được như thường
    Nhưng tiếc, vô cùng đáng tiếc là cái quán đó đóng cửa hơn tháng nay roài, còn đâu nữa mà đến.
  6. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mua bán, sửa chữa, đại tu các loại máy khoan và cắt bê tông
    Gọi: 6677028
  7. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ui ui ...cả ngày đi làm bi h mới có thời gian nhòm ngó, lượn lờ...thanks cả nhà nhớ, em muốn hỏi như thế là bởi vì nhiều lúc chán làm muốn uống cà phê, chán cà phê thì muốn đọc một cái gì đó mà ko bị ai làm phiền, nhất là ko bị mấy anh, mấy chị bán quán xì xầm nhỏ to ....muốn làm một công nhiều việc ấy mờ hờ hờ hờ
    To anti: xui tớ ra vườn hoa thì chi bằng cứ ngồi trong bệnh viện, trong này cũng có nhiều vườn hoa đẹp lắm, mà hoa đẹp thì ko thể tập trung vào việc của mình được hihihihihih
    To MP: anh nhớ anh nói gì đấy nhé, em gọi mà ko ra là chít với em đấy, lúc đấy máy nó lại bảo thuê bao quý khách ko biết quý khách là ai thì ...mà em đâu có ý định tu gì đâu, chỉ muốn tìm nơi thực hiện âm mưu đen tối với người này nhưng trong sáng với người kia thôi
    Ơ có cả deny _hâm nữa ah? như thế nào gọi là hâm cơ?
    Ah wuên, tiện đây cả nhà cho em hỏi luôn có ai biết chỗ nào cho thuê nhà để làm chỗ học tiếng anh ko? kiểu nhà như mấy trung tâm cho thuê để dạy tiếng anh hay luyện thi đại học ý ah, địa điểm cũng cần gần khu phương mai hoặc bách khoa luôn
    hí hí hí box mình toàn chuyên gia am hiểu mọi lĩnh vực cho em khai thác tí nhớ. Thanks mọi người một lần nữa nữa
  8. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, không biết đóng cửa lúc nào chứ mấy hôm trước anh vừa đến, vẫn mở cửa toang hoác, định ngồi vào làm vài bài piano mới chợt nhớ ra là ... chưa được học bao giờ
    To Anhtuc : E đúng là dạo này có lắm yêu cầu mới lạ nhỉ? thuê nhà học tiếng ANH nữa cơ cái này thì anh không bít rùi Nhưng yên chí lúc nào e ngồi quán quanh mấy khu đấy thì alo cái là anh ra liền.Chẳng mấy khi được mời, tội gì
  9. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ.... chán như con gián, buồn như con..chuồn chuồn.......
    Ở đâu bán thuốc ....chuột tẩm bổ nhể pà kon????
    => OD
  10. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Cô em làm anh nhớ đến 1 bài hát tủ hồi xưa hay ngêu ngao:
    Em ơi nếu mộng không thành thì sao??????
    Mua chai thuốc chuột uống xong rồi ..... gì gì đó.
    Uống cafe Mocha có lẽ hợp lý hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này