1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Thế nhá ! tự dưng lại phải độc thoại một mình nhưng mà anh hiểu em muốn nói với anh điều gì. Bỏ cái nick đấy đi nhé vì anh có thể ngửi văn đoán nguời đấy. cảm ơn và tạm biệt, có duyên thì sẽ gặp nhưng tốt nhất là không nên gặp em sẽ thấy anh nhạt chứ không như em nghĩ và anh thích thế hơn.
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần ong đất ngửi văn thì thể nào cũng phải chọc cái vòi vào chổ ngửi rồi. Đau phết, nhở?
    Công nhận lão ong đất này nhạt thật, nhạt như món bánh trôi tàu ngọt lừ ấy.
  3. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được mới tức chứ, mai mà dậy muộn là ốm đòn mất, tự dưng đêm rồi còn uống cà phê, đúng là ... NTCCBTG
  4. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bà ATR nhanh chân thế.... về nhì rùi...Chúc bà con ngày mới may mắn.
    Vote 5* cho tên nào là người thứ 5 spam trong ngày hôm nay.He he
  5. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Nào ! mở văn phòn tư vấn tình cảm, tình yêu, chuyện hôn nhân gia đình, chuyện bức xúc, chuyện dancing, partner đây..... tự dưng phát hiện ra mình là một chuyên gia đối với các vấn đề này từ lâu ! làm miễn phí mãi rồi bây giờ thu phí hẳn hoi. Nhân dịp khai trương văn phòng khuyến mại một chầu Cafe, giá cả dịch vụ tuỳ thuộc vào thân chủ, ai có gì trả nấy, có tiền trả bằng tiền, không có tiền trả bằng hiện vật OK tuốt.
    Địa chỉ văn phòng : http://www3.ttvnol.com/f_93.ttvn
    Giám đốc trung tâm : Ong_dat
    Thư ký : Ong_dat
    Trưởng phòng quảng cáo, bán hàng, tiếp thị : ong_dat
    Nhân viên thực thi công vụ : ong_dat
    Mại zô mại zô

  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Vote đi
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đều khá suôn sẻ, chuyện công việc, tình cảm, gia đình,.. đều suôn sẻ đến nhàm chán. Vẫn cứ bận rộn với hết việc nọ việc kia chứ chẳng ranh rang ăn không ngồi rồi gì, nhưng mọi việc đều khá trôi chảy và em đẹp. Phải chăng mình đã quen với sóng gió để rồi thấy 1 khoảng lặng êm ả thế này có gì đó không dễ chịu? Tự dưng nghĩ giá như lúc này sếp tóm cổ bắt đi công tác đâu đó 1 chuyến, hoặc giả có chút xích mích gì với girlfriend! ..Hì, có lẽ mình nên tranh thủ tận hưởng cuộc sống 1 chút, đi đâu đó hoặc làm gì đó thật mới mẻ, để xem nào, trước hết apply xin nghỉ phép vài ngày cái đã...
  8. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Khi đang sóng gió thì mong tìm được một vùng biển lặng. Chẳng ai như Bull lại muốn tìm kiếm sự sóng gió cả. Nhưng yên tâm đi Bull ạ, cái ổn định chỉ là cái tạm thời, cái bất ổn mới là cái vĩnh cửu.
    Hôm trước vừa tranh luận với ông thầy về cân bằng và ổn định, tạm có thể rút ra chu trình này .
    Bất ổn ----> Cân bằng -----> Bất ổn nữa -------> cân bằng mới....
  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ôm hôn topic nhỉ, lẽ ra phải ôm hôn người lập ra topic mới đúng chứ
    Đã thế cũng hun đại :
    Chụt ...chụt... chụt ...chụt
    Chút ...chít..... chút.... chít
    Moa ... mưm ... mieo...
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi trường hợp của bạn em: Cậu í vờ vô tư không biết có một cô iu cậu í vì cậu í đang iu cô khác. Cứ như cậu í tự tạo khó xử. Mỗi lần cậu í ngồi phạch xuống đất, cậu ấy mắt lại đỏ lùm , chả bít tại sao, chắc tại bụi đường.
    Chạnh lòng lắm. Em cũng sụt cần như cậu í luôn. Nhưng chả biết khuyên giề.
    Bác giải quyết được, em gửi bác một bát bún bò giò heo do em xì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này