1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Óe, aDF chơi khó mọi người thía. K cho tặng hoa thì chỉ còn nước ôm và hôn để chúc mừng sinh nhật anh DF thui ah? Thế thì anh DF lãi to rồi còn gì, hihi.
    Chúc anh DF ngày càng trẻ khỏe để gánh vác cviệc của ODC này, càng ngày càng đẹp trai và đàn ông hơn này, để lôi kéo các thành viên mới cũng như cũ này .... Muốn chúc rất nhiều nhưng 2 câu trên là quan trọng nhất em chúc trước, còn lại thì để đến tối ôm hôn xong sẽ chúc tiếp. He he.
    Được ngoclan14102001 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 19/05/2006
  2. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác DF nói thế thì chết em...Nói thật với bác là đến tận lúc này em mới biết là sinh nhật bác. Lý do thật đơn giản vì bác ko phải là nữ......mà em thì chỉ háo sắc...he he....
    Chúc mừng Sinh nhật bác DF và tất cả các bà con sinh ra trong tháng 5 đầy nắng và gió... ...
    Bữa Karaokie và Bún riêu em xin khất vì em đã lỡ nhận lời hẹn quyết đấu với một số kẻ có thâm thù tuyết hận với em tại quán Lan Chín. Nhất định sau khi rửa được mối thù không đội trời chung em sẽ mò đến ODC chúc mừng sinh nhật và góp 1 tay quậy phá ODC tơi bời hoa lá...He he.......
  3. exotic

    exotic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Híc, hoá ra là sinh nhật bác Dancefan ạ? Em lại cứ tưởng bác nhân dịp sinh nhật ***** "mả két tinh" cho CLB của bác nên mới khen bác nhạy bén với thời cuộc. Nhưng mà như thế này thì được cả đôi đường, vừa mừng thọ mình, vừa quảng bá CLB luôn 1 thể bác nhỉ.
    Nhân dịp sinh nhật không bít mấy mươi tuổi của bác, chúc bác luôn trẻ khoẻ, càng ngày càng thêm nhiệt huyết với việc dạy dỗ dancing và có nhiều thế hệ học trò thành công hơn nữa!
    Bác háo hức muốn biết iem exotic hay erotic thế nào ạ? Để tối nay em lên ODC hít 1 hơi để lấy can đảm mời bác Dancefan 1 điệu gì lắc lắc hông mà bác vẫn nhảy cực hot đấy nhá ạ. Híc, vừa nhảy vừa sốt mất thôi!!!
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    oái, thâm sâu thật, thế mà mình cứ nghĩ đơn giản Chả là lần đầu tiên đi sn anh dancefan, tặng hoa Phong Lan, anh ấy ko cầm về Dance for ever nhắc, đã thế lại còn thanh minh: anh thích hoa Ly thôi
    được rồi ôm hôn, đừng nhường cho lão Latin như hồi hát ka ra sn ODC nhé
    a, em đã đi làm, em xin báo cáo thành tích nhân dịp sinh nhật bác, sinh nhật anh Dance fan..
    ------------
    đáng nhẽ ra pót vào topic nhạc của mình nhưng thôi, hôm nay pót ở đây.

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 19/05/2006
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    I love you, hi hi.
  6. donquixotelamancha

    donquixotelamancha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì nàng đã nghiêng về phía ta, cảm ơn Dancing. Không biết nếu Donquixote ta không đi học Dancing, không biến Dancing trở thành cánh tay đắc lực thì nàng có yêu ta không nhỉ...Dù sao cũng phải cảm ơn mày, chụt chụt
  7. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    ặn trỏằi, cuỏằ'i cạng câng 'Ê xong mỏằTt tuỏĐn ...
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! XIn phep bac DF cho em nghe nhạc ké 1 chútt nhé!
    bài hát của Deny me gửi em thấy rất hay đấy!
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oh hôm qua cũng là 1 ngày kỷ niêm của deny. Bài " hát cho người tình lỡ" đó là dành cho deny thôi( quên ko ghi), nhưng nghe ko phải xin phép đâu. Còn bài dành cho anh dance fan là " a better man" cơ mà, cũng hay sao chẳng ai cho một tràng pháo tay nhỉ thế thì đưa một bài giới thiệu rất hay của một chị bạn cho mọi người đọc để thấy yêu robbie và bài hát hơn nhé . Hôm qua em không đến được ... Sn anh có nhiều người, vui quá ha .. cái thời một mình ta, một mình em và cây nến đã xa .. nhưng mong nó lại sớm trở lại với anh Chúc anh sớm đạt được những gì còn thiếu
    [​IMG]

    Chỉ có một Robbie Williams. Top entertainer. Top guy. Class clown. Class act. Yes...
    Từ một gã vô danh mờ nhạt trong Take That, một trong những boyband cuối cùng còn hát một thứ âm nhạc đẹp, trong sáng và lãng mạn của nước Anh những năm 90, Robbie đã có một bước đột phá đáng kể khi xuất hiện với tư cách một ca sỹ solo. Đầy tự tin với tài năng nổi bật, một cá tính không ai có thể giống, một gương mặt góc cạnh nhưng truyền cảm, những scandal luôn chiếm trang nhất trên các báo lifestyle lớn, Robbie không những ghi dấu ấn tại Anh, Ireland hay Châu Âu mà còn ra mắt nước Mỹ bằng thành công vang dội của The Ego Has Landed (với khoảng 5 triệu đĩa được bán). Thành công nối tiếp thành công, cả thế giới bây giờ đã biết đến Robbie, những liveshow của anh là sự kiện của thế giới giải trí và riêng cái tên Robbie Williams đã là sự đảm bảo cho một khán phòng đông nghẹt....
    Robbie là Robbie. Không có một Robbie thứ hai. Ẩn giấu trong cái vẻ góc cạnh ngạo nghễ, trong sự nổi loạn ồn ào kia đích thực có một cái gì đó hơn thế. Hãy thử nghe Robbie hát, bạn sẽ hiểu tại sao...
    ............
    ?oBetter Man? ra đời mãi sau này, sau khi Robbie đã đi qua một chặng đường thành công, Dường như quá mỏi mệt sau những khoảng thời gian sống cuồng nhiệt, anh ngưng lại một chút như tự suy ngẫm về mình. Và đây, như lời anh nói, ?ođây là tôi đích thực, không mỉa mai, không ngạo mạn. Chỉ là tôi thôi?.
    Thực sự not quite in the mood for writing, nhưng sẽ thấy thiêu thiếu nếu không có đôi dòng về Robbie Williams, dù là viết vội vàng.
    Better man (Robbie Williams)
    Send someone to love me
    I need to rest in arms
    Keep me safe from harm
    In pouring rain
    Give me endless summer
    Lord I fear the cold
    Feel I''m getting old
    Before my time
    As my soul heals the shame
    I will grow through this pain
    Lord I''m doing all I can
    To be a better man
    Go easy on my conscience
    ''Cause it''s not my fault
    I know I''ve been told
    To take the blame
    Rest assured my angels
    Will catch my tears
    Walk me out of here
    I''m in pain
    As my soul heals the shame
    I will grow through this pain
    Lord I''m doing all I can
    To be a better man
    Once you''ve found that lover
    You''re homeward bound
    Love is all around
    Love is all around
    I know some have fallen
    On stony ground
    But Love is all around
    Send someone to love me
    I need to rest in arms
    Keep me safe from harm
    In pouring rain
    Give me endless summer
    Lord I fear the cold
    Feel I''m getting old
    Before my time
    As my soul heals the shame
    I will grow through this pain
    Lord I''m doin'' all I can
    To be a better man
    ---------------
    Xin hãy gửi ai đến
    Để yêu tôi, để ủ ấm vòng tay
    Để che cho tôi khỏi cơn mưa đến
    Để tôi khỏi
    ướt lạnh
    mi gầy
    Nắng hạ ơi đừng bao giờ tắt
    Tôi cần ánh nắng mỗi khi bắt đầu một ngày mai
    Để không còn bao giờ phải sợ
    Cái giá lạnh mùa đông
    tháng mười hai
    Nỗi sợ âm thầm
    Gặm nhấm tim tôi, sâu phía trong...
    Thời gian
    qua đi vùn vụt
    Chẳng đợi ai, dù dốc còn dài
    Những sai lầm của một thời trai trẻ,
    Khi được thời gian khuất lấp đi
    Sẽ giúp ta bước tiếp đường đã chọn
    Vấp ít đi
    Bất cứ cái gì có thể
    Con đã thực hiện hết rồi
    Biết làm gì nữa đây, thưa Chúa
    Để chỉ làm người tốt thôi
    Con đâu có lỗi
    Nên lương tâm liệu có thể đau
    Dù rằng con là người phải gánh tội
    Biết làm sao ra khỏi nỗi sầu?
    Hãy chỉ cho con con đường sáng
    Để ra khỏi nơi tối tăm này
    Nơi lòng con đang bắt đầu rỉ máu
    Đau...ở đây...
    Bất cứ cái gì có thể
    Con đã thực hiện hết rồi
    Biết làm gì nữa đây, thưa Chúa
    Để chỉ làm người tốt thôi
    Khi ta tìm thấy em, người yêu bé nhỏ
    Cũng là lúc ta trở về với mái ấm bình yên
    Bởi tình yêu bao giờ cũng thế...
    thiêng liêng....
    Chẳng phải tình nào cũng hoàn hảo đâu em
    Cũng có những tình rớt lại
    ..chẳng dịu êm..
    Nhưng tình yêu bao giờ cũng thế...
    ..thiêng liêng
    nguồn : http://hanoicorner.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5721
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 20/05/2006
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Vì Chúa, không yêu đừng làm gì cay đắng.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 20/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này