1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 17/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bucminh82

    bucminh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, bực mình quá đi, mất công bỏ cả tối ngồi trong quán cafe đầy khói thuốc cổ vũ.
  2. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    May quá tối nay mình ko có thời gian để xem bóng đá nữa ko thì ặc ặc...... tối buồn lại xem được bộ phim trên VTC1 lại càng buồn, khóc vì một người, khóc vì bộ phim dạy cho mình nhiều thứ........ buồn........
  3. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chán làm việc thế này........
    sếp ơi cho em đi về nhá.
    "Anh ơi nếu mộng không thành thì sao?
    mua chai thuốc bổ uống cho ...ặc...ặc....đang hát lại có ai nhắc thế nhểy."
  4. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Không thấy thèm ăn, thèm ngủ, thèm đi dancing như mọi ngày.
    Chỉ thấy một nỗi chán nản rời rã xâm chiếm cả người.
    Nhưng để uống thuốc .... bổ thì chắc là không, không phải vì mình còn yêu đời mà vì mình sợ chết nhất trong tất cả các loại sợ.
    Chẳng biết nên khóc hay nên cười, tốt nhất là Vô vi mà thôi.
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Đi nộp thuế 3 lần vẫn chưa nộp được . Lạnh chết mất
  6. Gibbon

    Gibbon Guest

    Lạnh quá!
  7. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Người Anh hỏi Chúa: "Lúc nào thì đội Anh vô địch World Cup ?" Chúa trả lời: "5 năm nữa". Người Anh nói: "Lúc đó thì con chết mất rồi".
    Người Thái lại xông lên hỏi Chúa: "Bao giờ thì đội tuyển Thái Lan được dự vòng Chung kết World Cup ?". Chúa trả lời: "17 năm nữa". Người Thái nói: "Lúc ý thì con cũng chết mất rồi".
    Người Việt Nam xông lên hỏi Chúa, rất hùng hổ: "Chúa ơi vậy bao giờ tuyển Việt Nam của con vô địch Seagames ?". Chúa buồn rầu nói: "Lúc đấy thì ta cũng chết mẹ nó rồi chứ còn sống sao đặng"

  8. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài trước thấy chú này đòi Spam mấy ông ?oPhản Quốc? trúng thưởng cuộc thi dự đoán kết quả thế mà giờ đây chú ấy lại post lên đây bài này?????
    Đề nghị chú post ngay số điện thoại di động hay nhà riêng cũng được để bà con con được dịp thực hiện mấy bài chú dạy bà con từ bài viết trước
    -------------------------
    Việt Nam - Thái Lan 0-3
    Không biết anh chị em có còn đủ tinh thần & kiên nhẫn nán lại xem Giải trí với truyền hình không nhỉ ? Mọi người chú ý nhé, giải nhất: Nguyễn Văn Tân 0989.622.301, giải nhì: 0905.066.339, giải ba: 0904.56.22.99 <-- vui sướng trước nỗi đau của dân tộc Đề nghị tập trung vào giải quyết việc trước mắt, xử lý thịt gọn hết mấy chú phản quốc này đi, mod cho phép sử dụng mọi thủ đoạn gọi điện chửi bới, bom SMS... kết hợp với ngôn ngữ và hình ảnh thô tục ]
  9. baothi0911

    baothi0911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay
    Có quá nhiều việc để làm nhưng không biết băt đầu từ đâu!
    Luôn bị mâu thuẫn giữa lý tưởng, đạo đức, lương tâm với những danh vọng tiền tài tuy chỉ là phù du nhưng luôn cần thiết trong cuộc sống
    Quá khứ
    Có quá nhiều dự định đã không thực hiện được trong khi thời gian lại cứ trôi đi
    Ngày mai
    Sẽ cố gắng quên đi bản thân mình để làm việc vì một người khác
    Quá khứ, hiện tại và tương lai
    Có quá nhiều tình cảm dành cho một người mà đã hứa rằng không bao giờ nhắc đến cái tên đó nữa
    Có một niềm sở thích chưa bao giờ nguôi, đó là uống bia và dancing
  10. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chán.....................................
    Lạnh ghê.....................................
    Còn đói nữa.........................................
    3 ngày trong phòng.......................................
    Thật chịu hết nổi rồi, một chân chạy như nó mà 3 ngày chưa ra đến phòng khách. Cũng chẳng lạ lùng gì, tại lạnh quá, cứ nghĩ đến thò mặt ra đường lúc này thì chắc "đi". Giá mà có xe ôm.
    Tuyển xe ôm.
    Y.c: Có phương tiện vận chuyển, có bằng lái. Đã có bạn gái hoặc gia đình. Tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao. Và đặc biệt k giờ cao su. Lương: Thoả thuận.
    Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 23/12 (hì, trước Noel). Hồ sơ đã nộp không hoàn trả.
    Liên hệ: 0904 271 64...
    Ôi anh giai ơi, sắp mừng thọ anh rùi ah? Thế anh giai thích gì nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này