1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi pabitu, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mi.a lão này thù mình cái éo gì mà không chụp cho mình cái ảnh nào.
    Bạn với bè...
  2. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Thằng này ăn nói mới "đại ca" mày đây mà hốn thế hả! nhớ khi xưa mày mới "chập chững" sinh viên nhà quê mới lên vào làng dancing anh mày còn chỉ bảo cho tận tình chỗ chơi.. chỗ học..
    mày học được gì thì tao chưa thấy nhưng mày chửi thầy xơi xơi thì tao thầy rồi...
    Các cụ có câu "nửa chữ cũng là thầy"...
    mày võ vẽ được chạy được tí danh ''trọng tài" thì vênh mặt với anh em .. gặp tòan chào đểu..
    Tao đã không thèm động đến mày thì thôi mày còn nói với tao với dọng có học kiểu nhà quê ấy à..
  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chơi trò trẻ con ... nhớn hơn 1 tý !
    -------
    Xin lỗi Công Tử Minh, nhằm mục tiêu tôn vinh Nhan Sắc. Tạm tháo quả kính 7000 USD của Công Tử ra nhé !
    Được Vinci sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 02/08/2007
  4. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ông anh im mịa mồm đi cho đẹp. Ở trên tôi chỉ đùa ông 1 câu như những người bạn, Ông nôn ra mấy câu làm tôi bất ngờ quá.
    Ở đây chỉ có tôi biết ông rõ nhất và ngược lại ông là người biết cũng khá nhiều về tôi. Chửi nhau ở đây thiên hạ cười cho, ông bức xúc gì thì hôm nào hẹn nhau cafe ông chửi gì tôi cũng nghe.
    Nếu coi nhau là bạn thì tôi còn nể ông vài phần, cái quan niệm "đại ca" của ông dở hơi lắm. Không hẹn trước, gặp nhau ở sàn chào nhau bằng 1 cái vỗ vai, 1 cái giơ tay... ông coi đó là chào đểu ah? Trước lúc chân ướt chân ráo ở Hanoi ông có khuyên tôi vài câu, cái đó quý nhưng không phải nhờ nó mà tôi phải gọi ông là đại ca, cũng như không phải nhờ nó mà tôi nên người. Về tuổi đời ông cũng chỉ hơn 1 mà thôi.
    Thủa mông muội tôi và ông cùng học Nguyễn Dũng, ai cũng biết ông ấy là thiện tài- tôi cũng vậy. Nhưng ai cũng biết tính tình ông ấy dở hơi. Không phải cứ là thầy là đẹp từ đầu đến chân, chẳng nhẽ *** thày cũng thơm? Đừng mù quáng thế! Chửi để ông ấy khá lên cũng là tốt. Mà tôi chửi thẳng mặt, chửi quang minh chính đại chứ éo chửi sau lưng. Ông ấy vẫn là nguời thầy lớn nhất của tôi về dancing, và hiện tại tôi cũng chẳng có hiềm khích gì.
    Ông hơi xúc phạm khi nói tôi chạy cái chức trọng tài, để được cái gì? Tôi không lấy dancing để vênh mặt với ai cả. Với tôi cái quan trọng là ngoài đời sống và thành công như thế nào.
    Tôi cả ông đều già cả rồi, chơi thì cứ đường mình mà chơi. Có cái chó gì ở chốn dancing này mà lên mặt với nhau.Thử ngoái đầu nhìn lại xem sau 10 năm dancing đem đến gì cho tôi và ông?
  5. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    ngôn ngữ thể hiện nhân cách
    Tôi không hề đã động đến anh bấy lâu nay vậy mà anh đùng một cái xông vào nói "Mi.a"
    tôi chưa chửi và có những lời lẽ thô tục với anh mà chỉ nhắc lại quá khứ cho anh thôi vậy mà anh lại nói "M.ia" và "Im M.ia mồm đi..)
    từ trước đến nay tôi cũng không muốn động đến anh bởi tôi thực sự không quan tâm, nên tôi lên sàn gặp anh tôi cũng coi như không có.
    anh đang ở đất Hà Nội và ở trong một diễn đàn mà mọi người đang cố gắng xây dựng nó trở thành một diễn đàn có văn hóa
    anh lại đang đứng đầu một câu lạc bộ lớn mạnh dậy dỗ cho bao nhiêu người
    mà là một câu lạc bộ dậy văn hóa cho dân chúng...
    vậy mà anh lại nói lên những lới nói vô văn hóa... vậy thì tôi và nhiều người khác chắc phải hỏi không biết "tính nhân văn" của anh có giống như lời như anh nói hay không
    nếu đúng như vậy thì chia buồn cho nhiều người
    nhất là những con người đã tin ở anh
    anh có thể nói "M.ia" nói "Im mồm đi..." với ai đó. Nhưng tôi là một người trọng danh dự tôi không chấp nhận một người đã từng gọi tôi bằng "anh" nói với tôi cái dọng như trên
    Tôi xin nhấn mạnh,
    tôi không có hiềm khích gì với anh câu trước tôi nhắc nhở anh và cả những người khác nữa khi nói chuyện với tôi hãy tôn trọng bản thân mình và nếu có chửi ai thì cũng phải học văn hóa ngôn ngữ trước
    ngôn ngữ của anh dùng rất hợp với nhiều nới ở Hà Nôi này đấy nhưng không phải ở nơi này đâu
    xin lỗi tôi sẽ không có thời gian để nói chuyện với anh nữa, mong anh thông cảm
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ông anh nói có phần đúng. Ngôn ngữ thể hiện nhân cách 1 phần, nếu vậy nhân cách của ông thay đổi nhanh quá. Từ bài trước ông anh gọi tôi là "mày" xưng "đại ca" nghe thanh lịch, nhân văn hay nghe giống phường chợ búa? Đó là chưa kể ông anh nhục mạ tôi là "nhà quê" này nọ. Ông anh người Hà Thành vậy thử sờ gáy xem đã làm được gì cho mình và cho đời?Ngôn ngữ cũng là phương tiện để che đậy sự yếu đuối, sự giả tạo, ý đồ đen tối nữa đấy!
    Tôi chỉ muốn nhắc lại đó chỉ là 1 câu nói đùa, nói khích vì tôi biết trong máy của ông anh vô tình hay hữa ý chắc chắn có ảnh của tôi nhưng ông anh không chịu post lên. Nếu ông anh quá nhậy cảm với cách nói đùa của tôi thì PM 1 cái tôi xoá ngay, đây là diễn đàn online chứ đâu phải cuộc họp mà làm nghiêm trọng vấn đề?
    Tôi lên lời để ông anh hiểu rằng:
    1. Không có gì là bất biến. Tôi ngày hôm nay không hoàn toàn giống 10 năm trước. Ông anh cũng vậy. Ngoài đời tôi vẫn gọi ông anh là "Anh", trên này tôi đổi cách xưng hô để ông anh hiểu rằng đừng cố biến những người bạn thành "đệ tử".
    2. Ông anh quy kết tôi chửi thầy, chạy chức trọng tài... là những thông tin không có căn cứ. Tôi xưa nay vốn là người ngay thẳng bộc trực, không chấp nhận được lời vu khống.
    Tôi vẫn không hiểu tại sao ra nông nỗi này? Khi ông anh còn ở SG thi thoảng công tác vẫn cafe cà pháo. Khi ông anh ra Hanoi, tôi có lỡ hẹn 1 vài lần cafe, đúng vào thời điểm công việc cũng bận hơn. Thi thoảng gặp nhau cũng là thời gian ngắn ngủi giải trí, và thường đi cung` bạn gái nên cũng ít có thời gian tâm sự. Vỗ vai, giơ tay hay mời nhau điếu thuốc chào nhau chẳng nhẽ là đểu?
    Tôi lên diễn đàn để trao đổi thông tin, để thư giãn sau co^ng việc, chứ không phải để xây dựng nhận cách. Ông anh có tài thì giúp diễn đàn này xây dựng văn hoá và nhân văn đi.
    Nếu ông anh nhậy cảm không chịu nổi những từ tôi dùng ở trên thì xin nhận cho lời xin lỗi. Còn nếu ấm ức hay không hài lòng gì đó với tôi mà không dám gặp và chửi thẳng vào mặt rồi bình thường với nhau thì từ nay xin không dám động đến ông anh nữa, và cũng mong điều ngược lại.
  7. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    đề nghị thông tin giữa 2 người nên mật thư riêng cho nhau không nên úp lên puplic để tất cả mọi người cùng đọc và phân tích về nhân văn và giai phẩm .
    mod ko làm việc ah` ?
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau.
    * Nghệ thuật là sự sáng tạo ra những sản phẩm vật thể hoặc phi vật thể chứa đựng những giá trị lớn về tư tưởng-thẩm mỹ, mang tính chất văn hóa làm rung động cảm xúc, tư tưởng tình cảm cho người thưởng thức. Theo ý nghĩa này thường là các loại hình nghệ thuật khác nhau.
    * Nghệ thuật là cái hay cái đẹp để người ta chiêm nghiệm qua các giác quan từ đó ngưỡng mộ bởi trình độ, tài năng, kĩ năng, kĩ xảo cao vượt lên trên mức thông thường phổ biến. Theo nghĩa này thường là một tác phẩm nghệ thuật hoặc một nghệ sỹ cụ thể nào đó.
    * Được gọi là nghệ thuật là khi một nghề nghiệp nào đó được thực hiện ở mức hoàn hảo với trình độ điêu luyện, thậm chí siêu việt. Chẳng hạn nghệ thuật viết báo, nghệ thuật diễn thuyết, nghệ thuật nấu ăn, nghệ thuật đắc nhân tâm, nghệ thuật dùng phím chuột của PC... Theo nghĩa này thường là một tài khéo đặc biệt nào đó.
    DANCING LÀ MÔN NGHỆ THUẬT
  9. Smile_at_midnight

    Smile_at_midnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mẹ , cái gã matadorvn này sao lắm lời thế nhỉ , đàn bà bỏ mẹ đi được. Đọc bực cả mình .
  10. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ngôn từ hạn chế nên chơi cả "mẹ"
    nói cùn chụp mũ thể hiện sự học hành.
    chắc bạn bè của DanceFan đây
    Này Benkai ông có phân biệt được thể nào là "chửi " có văn hoá và ''chửi'' vô văn hoá không đấy?
    Diễn đàn mà không có ''chửi" thì không được vì "chửi" cũng làm xã hội tiến lên. Tuy nhiên chửi bậy kiểu tầng lớp xã hội như thể này vẫn đề và không có warning thì.... có phải bạn bè "chí cốt" của ông không đấy.
    Ôi chửi cũng khó lắm thay, chửi người không được lại hóa ra chửi mình... ha .. ha ... ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này