1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi pabitu, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Đeo kính râm phòng được bệnh đau mắt đỏ?
    (bài viết trên báo điện tử dantri.com)

    Tại Viện Mắt Trung ương, số người đến khám cùng cơ quan, cùng một gia đình nhiều đếm không xuể. Người chưa bị bệnh thì không dám nhìn vào mắt người bệnh trong khi người đau mắt cũng cố trang bị cho mình một cặp kính râm to bản để khỏi ảnh hưởng đến người khác.
    Kính râm không có tác dụng
    BS Vũ Tuệ Khanh, khoa Kết - Giác mạc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: Nhiều người quan niệm sai lầm rằng nhìn vào mắt người bệnh sẽ bị lây. Do vậy, họ tự ý thức trang bị cho mình kính đen để phòng bệnh. Người bệnh thì yên tâm sẽ không truyền bệnh cho người khác, người lành bệnh thì cũng tự an ủi đã có kính bảo vệ, nhưng thực sự đeo kính không có hiệu quả phòng bệnh đau mắt đỏ.
    Chính việc đeo kính đi làm là nguyên nhân lây chéo bệnh đau mắt đỏ rất nhanh trong công sở. Vì thực tế, đau mắt đỏ là do virus lây qua đường hô hấp, đường tiếp xúc, đường nước... Do đó, với môi trường làm việc là văn phòng kín, có sử dụng máy điều hòa nhiệt độ thì nguy cơ lây bệnh qua đường hô hấp càng cao.
    Bên cạnh đó, nếu người bệnh sử dụng chung các dụng cụ văn phòng, cầu thang, nắm tay vào chốt cửa? đều có thể lây bệnh cho người lành nếu họ vô ý chạm vào rồi lại đưa tay lên mắt.
    Các bác sĩ khuyến cáo, để tránh lây lan, tốt nhất người bệnh nên có ý thức cách ly với những người xung quanh và dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.
    Trong thời điểm hiện tại, số người bị đau mắt đỏ vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Mỗi ngày Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận 200 - 300 bệnh nhân đau mắt đỏ, chiếm khoảng 30 - 40% tổng số bệnh nhân. Còn tại TT y tế của 12 quận, huyện - TP Hà Nội ngày nào cũng có bệnh nhân bị đau mắt đỏ tới khám.
    Trong khi đó tại TPHCM, mặc dù chưa thành dịch như ở phía Bắc song trong tuần qua, số người bị đau mắt đỏ tới điều trị tại BV Mắt TPHCM tiếp tục gia tăng.
    Ngoài ra ở các tỉnh miền Bắc cũng đang trong tình trạng xảy ra dịch đau mắt đỏ như Nam Định, Nam Hà, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh và cả các tỉnh miền núi như Lai Châu, Cao Bằng... Dự kiến dịch sẽ còn tiếp tục trong vài tuần nữa.

    Không biết đã có ai đeo kính râm lên sàn nhảy chưa nhỉ?

  2. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    nhiều việc quá, mệt quá, đau đầu quá.
    spam phát
  3. exotic

    exotic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhàn rỗi quá! Chán quá! Bí bách quá!
    Spam Spam Spam!!!!!
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! mời mọi người vào : thư viện ảnh để ngắm em EXOTIC nhé!!
    ke ke ke ....he he he
  5. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Giá mà một ngày có 42 tiếng nhỉ
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Ngày ấy mình còn là cô bé vô tư, tí tởn, thấy giai nào ngon là nhào vô ngay. Và cũng nhiều giai thấy mình ngon nên buông lời chòng ghẹo. Nghe lúc đầu phô chết đi được, thế mà mình cũng quen, lâu không nghe thấy mấy câu tán tỉnh điêu như lái trâu, mình lại nhớ.
    Đợt ấy mình cho một anh chàng số điện thoại của mình. Hồi đấy mới lớn, được bố sắm cho cái di động là thích lắm, chỉ mong điện thoại rung lên suốt ngày thôi. Bạ thằng nào trông không đến nỗi mà chẳng cho số. Đâu có như bây giờ? chỉ mong các chàng bớt bâu mà không nổi. Mệt lắm cơ.
    Mình đặt tên chàng trong điện thoại là Relax. Chẹp chẹp. Bí mật này chàng mà biết thì chắc giận mình lắm đấy.Nhưng biết làm sao được. Relax thì mãi là relax thôi.
    Chàng là một người nhàm chán đang cố gắng trở nên thú vị. Chàng nhắn tin cho mình:
    ?oChào em, anh đây.? (Còn anh nào vào đây nữa chứ) Mình ử hử :?Vâng, em đây?. Chàng thật tốt khi vẫn còn nhắn được tiếp: ?oEm đang ở đâu đấy?? Chẹp, mình trả lời: ?oEm ở nhà.? Anh lại nhắn tiếp ?" kiên nhẫn cực: ?oEm đang làm gì?? Mình không nỡ nói thật là mình đang vừa nhổ lông nách vừa nhắn cho chàng. Mình bảo: ?oEm xem ti vi? Hai phút sau lại có tin nhắn: ?oVTV mấy thế em?? Mình chán cực. Nhưng thôi, đã cố kiên nhẫn. ?oHi, em định đi ngủ rồi đây. Anh ngủ ngon nhé?. Mình thật là tử tế. Vậy mà chàng còn tiếp tục nhét thêm: ?oEm hay mơ về cái gì??
    Mình chán quá, tắt điện thoại ngủ luôn. Sáng hôm sau thấy máy đầy tin nhắn : ?oAnh hay mơ lắm, toàn thấy cây cối.? ?oSao em không trả lời?? ?oEm ngủ với mẹ hay một mình?? Công nhận chàng thật giỏi, hỏi suốt mà cũng chịu được.
    Sau rất rất nhiều lần tin nhắn đáng chán đó, cộng thêm điện thoại chục lần, chàng đã có một cái hẹn với mình. Gọi là hẹn, nhưng là gì? Mình ngại đi chơi riêng với chàng, nên chỉ hẹn uống nước dưới nhà. Có gì cắp mông lên được nhanh.
    Chàng xuất hiện với một chiếc mũi lổm chổm lông mũi thò ra ngoài. Mình hơi chán.
    Chàng chỉ hỏi mình thôi. Chuyện nhạt thếch à. Em ăn cơm với gì. Mấy bát. Em có ăn rau không. Rau tốt cho tiêu hoá. Anh thấy em béo đấy, em đừng ăn thịt nhiều?
    May quá chàng đã nói sang chủ đề sở thích. Mình bảo mình thích khiêu vũ lắm. Chàng chộp lấy và bảo rằng chàng rất giỏi thể thao. Sau đó chàng vỗ ngực bảo rằng: Anh mà tập thì không ai bằng. Chẳng qua anh không có bạn nhảy thôi. Em bảo anh biết nhảy thì anh không tin đâu. Em có vẻ béo, thích ngủ mà. Chàng bảo mình phải thế này thế nọ. Mình tự dưng thấy thương hại chàng. Vì chàng vừa xấu, răng riếc lô nhô, lông mũi lại thò ra thế kia, tay lỏng khỏng, chân vòng kiềng. Thật đúng là mối do bạn giới thiệu. Đầu thừa đuôi thẹo mới đến lượt mình.
    Sau đó, mình ngồi im lặng. Chàng nói thao thao rồi bảo: Sao em không nói gì. Mình lịch sự: anh nói chuyện hay quá nên em nghe thôi. Chàng cảm động quá, thấy mình uống nước xong, ngỏ ý đưa mình lên nhà. Mình từ chối.
    Chàng bảo: em nhớ ăn ít mỡ thôi nhé, phải khoẻ mạnh vào. Mình cười trừ rồi bảo: ?oEm sẽ thấy thế nào là đủ mà?.
    Đêm đó chàng về nhắn tin cho mình: ?oEm ngủ chưa? Buổi tối hôm nay thật vui. Anh thấy em đúng như bạn em giới thiệu đấy. Hôm nào đi chơi với anh nhé.?
    Mình cho tên Relax vào Block list. Và sau đó mình ăn hết một quả bưởi, đắp chăn ngủ đến 9h sáng.
    Thế mà hôm qua lúc đi chen mua vé xem phim, mình gặp lại chàng. Vâng, chàng vẫn là chàng. Chàng nhìn mình bằng ánh mắt trách giận và kiêu căng ghê lắm. Chàng bảo: ?oEm đi xem một mình à?? Mình chỉ cười. Chàng nói cứ như mình cô đơn ghê lắm ấy.
    Mình thấy chàng đi với một cô gái nữa, trông gầy và hốc hác. Còn mình thì từ năm ngoái đến năm nay, lại tăng 5 cân rồi. Tự dưng mình thấy mình hạnh phúc ghê gớm.
  7. DWM

    DWM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    @ to Uotmi1986: Em quả không hổ danh dân văn, vẫn "văn" như xưa . Cho bình phẩm chút nhé: đoạn đầu quả là "Nghe lúc đầu phô chết đi được". Đoạn giữa thì nghe quen quen. Đoạn cuối thì "văn" đã lên cao trào.
    Kết luận: tội nghiệp cho anh chàng, chắc lần đầu "ra trận" nên kinh nghiệm còn "non" đã thế lại gặp phải 1 em "củ chuối" nên thất bại thảm hại là điều khó tránh khỏi. Tuy vậy mẫu người kiểu này bây giờ khá hiếm có lẽ sắp "tiệt chủng" vì ngày nay "quân địch" ngày một đông, đa dạng, ngày càng xảo quyệt và cố thủ chắc chắn nên các chàng đa phần đều "nhập ngũ" từ khi còn học cấp 2 đến khi vào cấp 3 "chắc tay súng là vừa". Âu cũng là xu thế thời đại mới cả.
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Em quyết định sửa chữa do hình như không phải chính mình đang reply anh. Chẹp.
    Được Uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 04/09/2006
  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ôi, trời, con bé ướt tùm lum này , đọc văn cứ tỉnh queo mà ngọt lịm chết người ...
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đã xem film "Take the lead" chưa chỉ? Khác những film "Innocent step" hay "Shall we dance". chuyện film kể về 1 vũ sư nổi tiếng (Antonio Banderas đóng - ko biết viết đúng ko nữa) sau khi bi đập phá xe hơi+bi trộm xe đạp đã quyết định dạy Khiêu vũ cho những đứa trẻ da đen trong trường giáo dưỡng. Trải qua những khó khăn, họ đã gặt hái được những thành quả tuy ko rực rỡ như mọi người trông đợi, nhưng đó là những điều thật tuyệt vời đối với họ.
    Giao thoa giữa âm nhạc cổ điển và hiện đại, kết hợp DS và Hiphop nên film phù hợp cho tất cả mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này