1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi pabitu, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Mới có 4h sáng gần 500 con người vô đây chi vậy ???? T_T
    [​IMG]
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ giống chuyện cười rồi đấy. Theo tớ "được biết" thì 2 cuốn còn lại là:
    1 - Những người vợ của nhà sư.
    2 - Những luật sư được yêu thích nhất nước Mỹ
    Ý bạn thấy sao?
  3. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    VoDanhKhách ta đã đi qua nhiều box,qua nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy ai nói mãi mà không sửa.Đúng là chuyện đời lắm kẻ chấp nê bất ngộ, cứ luôn coi mình là trung tâm rồi bắt mọi người phải nghe theo,phải làm theo, sự thay đổi luôn được coi là phản bội hị hị.
    Có câu chuuyện thế này: có 2 nhà sư qua một con suối nhỏ.Thấy một vị phụ nữ để chân trần đang cố lội qua suối.Một nhà sư bèn cõng người phụ nữ nọqua suối.Rồi ung dung đi tiếp. Nhà sư còn lại mới hỏi:
    _ Thầy có biết các giới luật Tham Sân Si Sắc là phải kiêng không?
    _Có - nhà sư nọ trả lời.
    _ Thế sao thầy lại Tham Sắc mà còn bảo là tu được sao.
    Nhà sư kia chỉ nói vỏn vẹn 1 câu: "Tại sao anh cứ chấp nê mang mãi cái hình ảnh ấy thế.Tôi có mang nó theo đâu".
    Đã là không thì vẫn chỉ là không. Điều đơn giản, nhưng vẫn còn chấp nê,giữ khư khư lấy hay sao?.Nếu không vượt qua được nhưng suy nghĩ trẻ con,không biết cách đối nhân,không biết suy nghĩ mình là ai,cứ khư khư tạo 1 vỏ bọc lóng lánh đến tuyệt vời kia thì cũng mãi chỉ như nhà sư mang mãi sự ấm ức trong lòng như khối đá đeo. Biết bao giờ mới thành người được !!!.
    Lời ngay thẳng mất lòng, nghe được thì nghe, không nghe được thì khổ ráng chịu.
  4. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    cha biet con gai thoi nay voi lai con gai thoi xua khac nhau the nao ba con nhỉ?
  5. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Khác tuổi
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Điên trên cao nguyên
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tặng lại bác cái câu có bôi vàng vàng......
  8. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Híhí, hnay KK có chiện gì mà bức bối xế
  9. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Bà con nhà mình vote cho nhau di
  10. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Xoá theo yêu cầu khổ chủ
    Meo meo
    Mèo mèo
    Khó tính!!!!!!!!!!!!!!
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 26/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này