1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi pabitu, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp giời...
    Yêu cưng yêu tửng từng tưng từng từng
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Thèm ... 1 ngày đẹp giời
  3. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Dào nà?y toà?n ngà?y 'èp giơ?i mà?, cò ngà?y nà?o xẮu giơ?i 'Ău
  4. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thật! T'i lĂn ODC chơi Anh LS nh> em 'fng kĂ 1 'ĩa r"i nhĂ
  5. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Thế thĂ fải sửa thĂnh:
    ThĂm ... "1 ngĂy 'ẹp giời". HĂ hĂ.
  6. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    :P yĂu tinh sao khĂng lĂ :
    khĂng thĂm 1 ngĂy xấu trời
    tĂt r"i toĂn khĂng khĂ tĂt...
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lại fải sửa thành "Thèm... 1 ngày đẹp giời. K thì xấu giời cũng đc" . Đc chưa? Hừ.
  8. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Cái chữ "hừ" kia quen lắm chị Lan ạ. Ko biết em đã phải nghe cái chữ "hừ" này bao nhiêu lần từ 1 người rồi. Giờ chị "hừ" phát làm em lại...giật mình
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @Thewaywewere: Em là em vốn cóc thèm chấp mấy câu nói của bác ở bên box trường em vì em cóc biết cái thằng cha sở hữu nick TWWW là thằng cha nào??? Nhưng nghe thiên hạ đồn ầm ĩ nick này của bác được thiết lập để che đậy cho một phần con người chắc cũng chẳng được vinh quang cho lắm (có xấu thì bác mới có ý giấu nhẹm đi) nên em cũng ngứa ngáy nhảy vô phát.
    Giả sử bác quen biết em, bác đường đường chính chính ra đứng trước mặt em, bác phân tích từ hiện tượng, đến nguyên nhân động lực rồi rút ra kết luận về con người em, rằng e rất tồi, xấu xa, bỉ ổi; sau đó bác chửi đổng em vài câu, thì em chân thành nhận lỗi, nghiêng mình kính cẩn và lấy làm trọng vọng cái phong thái ung dung bản lĩnh của bác. Biết đâu em lại còn lấy làm áy náy ăn không ngon, ngủ không yên vì lỗi tại em xấu tính mà gây nên cơ sự thất lễ khiến bác phải phiền lòng.
    Còn nếu bác quen biết em, mà lại làm cái trò chui lủi chó chui gầm chạn trong một cái nick khác, để phun phì phì mấy câu nhận xét hàm hồ không có căn cứ, nhảy chồm chồm như đỉa phải vôi, mà em thường hình dung như con lợn bị chọc tiết, cứ rống lên ồng ộc í, thì e chỉ cười khểnh nheo con mắt trước cái hành động thiếu hết cả cái đường hoàng bệ vệ vốn được cho rằng là đặc trưng riêng có của đàn ông.
    Đối với em: Quý hoặc xã giao thì em nói chuyện cùng; khinh thì e chỉ cười nửa miệng, cóc thèm ngó qua; Còn ghét là em chửi thẳng vào mặt. Mà có phải em có hằn thù với bác gì cho cam. E là em vốn dĩ rất friendly với bác, vì friendly mới nhảy vô trêu bác câu cho nó vui cửa vui nhà. Nhưng bác có lẽ hơi nhiều tính đồng bóng, thích những lời hoa mỹ. Tạo hoá vốn ưu ái ban riêng, và chỉ riêng loài người chúng ta cái đầu để thực hiện chức năng phân tích, tổng hợp phân biệt đúng sai, thật giả. Tiếc thay, cái vật dính ở cổ bác hình như chỉ làm giỏi được mỗi chức năng trang trí, vì nó bị mấy lời tung hê xu nịnh đổ bùa mê thuốc lú, nên bác không đủ tỉnh táo để phân biệt thật đùa, đùa thật. Bởi vậy nên bác mới "nhả ngọc phun châu" được mấy cái chữ, nghe qua bác tưởng em sẽ cay kú lắm. Ai dè... mấy câu thiếu iốt đó chỉ làm e cười xoà nhân từ mà tha thứ cho đứa trẻ con lòng dạ còn non nớt, rồi cũng nhanh chóng quên luôn cóc cần quan tâm thằng cha TWWW là thằng nào. Cho đến một ngày đẹp giời, khi cái mặt nạ của bác bị người ta hè nhau bóc bóc, giật giật xuống, thì e lại có được cái dịp hứng chí ví von lon ta lon ton với cái sự thấp bé luồn cúi phải chui nhủi bằng một cái manh áo rách te tua của bác.
    Thôi thì ... kể ra thì em cũng hiền lành, vốn "dĩ hoà vi quý", chẳng mấy khi em nặng lời với ai. Nhưng nếu không vì cái lịch sử mối quan hệ rất chi là hoành tráng của chúng ta: Từ trước tới nay, em hướng về bác với sự yêu quí xuề xoà, còn bác, theo như những gì bác viết trên box này, thì bác cũng chả ghét bỏ gì em, mà cũng có lúc bác còn khen tặng em mấy câu cực đẹp, đẹp đến mức em ngượng chín cả người, phải nhờ mosd MP xoá đi. Vậy mà, quay ngoắt 180 độ, chỉ vì một câu vui vẻ đùa cợt, cóc cần hiểu mô tê, bác sẵn sàng xả ra một tràng thối hoắc rất ư là thiếu vệ sinh. Em là em cực ghét loại người mặt hoa da phấn mà trong thì ghẻ lở hắc lào, mồm thì ngoen ngoẻn quý mến mà trong bụng thì thoá mạ bạn không tiếc lời. Nhân dịp giao thừa, em thì ốm xiêu lơ, không được ngủ mà cũng chẳng làm được việc gì vì đầu óc quay mòng mòng, nên tranh thủ xả stress bằng mấy dòng vui vui, vừa giúp em giết cho chết hết cái thời gian vô vị đêm nay, và cũng giúp em nuôi thêm cái hi vọng tặng cho bác cục xà phòng SAFEGUARD giúp bác giữ vệ sinh răng miệng và một số bộ phận khác từ trong ra ngoài tốt hơn.
    Bác cũng đừng phồng mang trợn má, máu nóng giật giật chạy marathon khắp người khi mọi người cứ đứng vòng trong vòng ngoài, xì xồ bình phẩm về bác, rồi "kết luận" tặng bác vài câu mà bác nghe thấy "thối hoắc", dẫn đến cái hành động rất chi là tẻ nhạt là bác lại tiếp tục đậy điệm việc làm của mình bằng mấy cái mảnh tơi rách rưới.
    Em ngứa miệng, nói chơi chơi. Bác tức thì cứ chửi thẳng vào mặt em, nhưng đừng chửi đằng sau lưng. Em chúa ghét đàn ông làm điều hèn mọn, thấy cứ ghê ghê thế nào í.
    Cuối cùng, e kính chúc bác sang năm mới hạnh phúc, an khang.
  10. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Em là em mê chocolat lắm Đợt cuối năm nhà lại hết chocolat, thèm quá không biết làm thế nào, ăn tạm ômai, thế là bị đau dạ dày Hôm rồi vừa đi mua chocolat Có loại cam - caramel và nho - hạt dẻ ngon ngon ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này