1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi pabitu, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ xipam trước con bé NgocLan cái...
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, làm mình sặc cả sữa rồi .
    Bảo là pha sữa cho em uống mà nào đã thấy giọt sữa nào đâu, pha xong rồi là uống luôn đấy chứ. Đúng là uống tranh cả phần em út, "vừa ăn cắp vừa la làng", vớ va vớ vẩn. Khổ thân nó, đói sữa nên cứ gào khóc mãi Oe oe oe.
    to C1LY: Cả kk cũng lại tranh cả phần của mm nữa ah? Sao con giai ở cái box này gì mà dã man con ngan già thế, chẳng ga-lăng-ti tí gì cả ? k nhường nhịn em 1 chút đc sao? Huhuhu
    Được ngoclan14102001 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 03/08/2006
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chị, SỨC VIẾT CỦA CHỊ THẬT KHỦNG KHIẾP !
  4. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, khổ thân chị. Oan Thị Kính em ạ
    Thứ 1: Chị suốt ngày chỉ có ăn và viết thôi thế mà còn bị người ta tranh ăn thì chỉ còn có viết thôi. Em hỏi vậy động vào nỗi đau của chị nên chị đành phải nói để em hiểu và thông cảm (2 lần).
    Thứ 2: Tính chị vốn dĩ hay thích quan tâm đến bạn bè và muốn bạn bè quan tâm nên chị hay "hỏi thăm" mọi người lắm
    Thứ 3: Chị chưa có người iu nên giờ tay chị k biết dùng để làm cái gì cả. Đành phải viết.
    (Thích nhất câu thứ 3)
    Được ngoclan14102001 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 03/08/2006
  5. loc_choc510411

    loc_choc510411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    thích nhất lý do thứ 3 của ngoclan14102001
    Mà cũng fải đồng ý 2 chân 2 tay với em uotmi1986 là sức viết của chi ngoclan đáng nể thật, vào box dancing mà thấy đâu đâu cũng nick ngoclan, nhìn nhiều đến hoa cả mắt
    Là member mới, mình cũng fải học tập ngoclan, ko cái nick loc_choc này lại bị rơi vào quên lãng mất
  6. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hay quá cơ...có đồng đội chiến hữu.Đỡ buồn......
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    To loc-choc: K biết chị đc Mod đặt biệt danh là Queen of Spam ah? NÓi vậy thôi chứ vì chị thích trêu chọc mọi người cho vui vẻ,, thư giãn í mà, làm việc căng thẳng quá em ạ. Bắt chiếc chị thì bắt chiếc vừa thôi nhé, chứ hơn chị tức là trêu mọi người quá rồi mọi người lại ghét đấy
  8. loc_choc510411

    loc_choc510411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Chep chep xin cảm ơn bác C1L đã hoan nghênh iem. Member mới vào box là hay bị lạc lõng lắm, vì nghe mọi người nói chuyện bàn bạc chuyện thế sự mà ko hiểu chi hết
    Chi ngoclan ơi ời, em còn fải cắp sách theo chị dài hì hì, sinh sau đẻ muộn fải nhường bậc tiền bối chứ
  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Khóc nhiều thế không biết
    Có lẽ nào em đã thầm yêu
    Trong buổi chiều một ngày xa xưa ấy
    Khi ánh nắng cuối ngày dần lịm tắt
    Ta thấy bóng mình trong đôi mắt của nhau...
    Tình yêu là gì mà giận hờn vô cớ?
    Để bây giờ em bật khóc trước hoàng hôn
    Khóc đi em, dựa vào vai anh mà khóc
    Hãy tin rằng em đã một lần yêu ....

  10. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Bờ vai anh có là điểm tựa dành cho em
    Để buồn vui e có thể tâm sự?
    Hay chỉ là những phút giây bồng bột
    Mà em chỉ là một bến đỗ tạm thời?
    Hihi, khóc mãi mà chẳng thấy pha sữa cho em gì cả?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này