1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi pabitu, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Quả là rất có nghề gièm pha
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    @ maseo: Ông định đuổi hết khách của tôi đấy à!
    Hoàn toàn có thể chỉnh bằng cách đánh quả trái 2 tay (phần lớn mọi người chơi kiểu này), hoặc tập luôn quả thuận tay trái cho cân bằng với quả thuận tay phải, bóng sang bên nào chuyển vợt sang bên tay đó mà đánh.
    Cái này thực ra lại là lợi thế của tennis, với những tâm hồn kiểu maseo, dancing cứ sát sạt xít xịt mà chẳng làm gì tiếp được chính ra lại ức chế lắm đấy! Dancing về lại stress thêm.
    Chơi ban ngày, buổi trưa nắng thì đã đành, nhưng phần lớn dân ta chơi tennis buổi chiều muộn, trời tối cơ. Mà trời mưa thì sân trơn bóng ướt cũng có ai chơi đâu. Maseo tự so sánh không khí thoáng đãng ngoài sân tennis so với không khí ngột ngạt khói thuốc lá/ điều hoà trên sàn dancing nhé.
    Vợt second hand loại đánh cực ổn giá tầm 700-800K. Tổng cộng tiền tập trong vòng 3 tháng đầu tiên hết tầm 2M. Thêm 500K tiền giày + quần áo nữa, tổng cộng là 3.3M, tức là hơn 200$ một tí tẹo. Tập xong rồi chỉ thuê sân đánh với nhau chi phí mỗi tháng loanh quanh 300K. Sinh viên chơi được giờ ban ngày các buổi trong tuần thì giá thuê sân cực rẻ, chi phí chỉ khoảng 150K/ tháng.
  3. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ tennis vì so với dancing, tennis thể thao hơn nhiều, tính đối kháng cao hơn, mồ hôi và công sức đổ ra nhiều hơn, có thắng thua rõ ràng nên người chơi càng có động lực cố gắng. Tập thể thao trong bầu không khí thoáng đãng thiên nhiên dĩ nhiên là có lợi cho sức khỏe và ngã ở sân tennis chẳng có gì phải ngượng so với trượt chân ngã bổ chửng trên sàn hoặc bị người ta cho te đổ thẳng cẳng.
    Nhưng với tennis tớ không thể đi dép cao gót để cữu vãn chiều cao khiêm tốn của mình, lại càng không thể điệu đà xõa mãi tóc dịu dàng (tuy là không mượt mà lắm), trang phục thì không đa dạng cho lắm. tóm lại là tớ phải bộc lộ tất cả những gì mình có 1 cách chân thực nhất. Cũng may ở sân tennis yếu tố gái đẹp xuống hàng thứ yếu mà con gái là phải đánh đẹp, động tác đẹp
    Maseo mắt mũi tèm nhèm nên chỉ sở trường ở những môn áp sát. Lúc đấy không cần căng mắt ra nhìn bóng như tennis mà có thể nhìn bằng những gì ta chạm vào héhé
  4. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    M i ẹ ki ế p..
    đang bực mình
    xin lỗi chửi cái thằng quảng cáo không đúng chỗ
    ten ra ten mà quảng cáo
    dan và ten có 2 style khác nhau
    tự dưng lại ganh đua gì ở đây

  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Cho nên tôi mới chui vào topic ko có gì để nói này đẻ post bài coi như 1 chuyện phiếm mà ko lập topic riêng như chuyện nghiêm túc. Ông thích chửi mời chui vào topic của đội bóng đá box dancing mà chửi (ko biết vào đó có dám chửi câu nào ko).
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thôi, hai anh cho em xin.
  7. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Still here in this office, I smell something, is that pizza?
    BullFrog và TomyToan, nhớ vụ cà phê trưa mai cả 2 bác đã hẹn đấy nhé, rồi lại chẳng thấy bác nào ra ... mà cứ hẹn mình.
    Oh, lastnight I saw talkable eyes again ...
  8. gollia

    gollia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! té ra là hẹn đi cà phê với Zeu à? Sao bẩu em trưa mai đi oánh tenis mờ????? chậc chẳng bít đằng nào mà lần.
  9. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Gì thế nhỉ?
    Định giảng hoà bằng cách này à..
    Not good
    Tớ đâu có ý định giảng hoà và cũng ko có ý cần thanh minh
    Chiều nay xả xì trét tí thôi bây giờ thì vui rùi..
    he he
  10. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Would you like to dance with me?
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này