1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi pabitu, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Rủ em đi ăn lẩu nấm Ashima này.....hic......lâu không ăn, thèm quá...........chẹp chẹp...
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thật ra rảnh để đi ăn thì mình rảnh được, nhưng thú thật mình ko hợp lắm với mọi người ở khoản này. Mình chỉ thích ăn cơm nhà vài món giản dị nhưng mọi thứ chín tới, nóng sốt. Thỉnh thoảng đi ăn nhà hàng thì lại chọn chỗ khá xịn để yên tâm về khoản an toàn thực phẩm (đau bụng đau bão phải nghỉ làm 1 ngày thôi là lắm chuyện). Rủ mọi người đi ăn lẩu nấm Ashima hay hải sản Phố Biển chẳng hạn thì chắc ít người muốn đi.
    Thôi cho mình hóng hớt nếu có vụ đi ăn kem/ uống nước chẳng hạn thì tham gia.
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, anh sợ có người nổi nóng đánh ghen lắm! ..Sẽ thu xếp thời gian và chủ động mời cả 2 người nhé!
  4. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Sorry em bon chen vào nhá, vừa đọc thấy ngày bác Bull là thành viên từ 27/10/2002 - đúng ngày sinh nhật em, nên thích chí quá nhảy vào spam thêm 1 bài.
    Bác Bull ạ, em cũng thích đi ăn ngon lắm, nhưng hội này nhậu nhẹt thường xuyên, cái Ashima đối với em sẽ thành kiểu " Money killer " ngay, nên thỉnh thoảng mới dám đi cho thay đổi ko khí thôi.
  5. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sao hnay buồn ngủ thế ko biết, giá mà được về bi jờ
  6. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới học dancing và khá thích. Chỉ có điều là nhiều khi cũng thấy ngại khi "hết mình" vì thấy nhiều điệu khá "***y". Tớ rất muốn dancing khá nhưng bản tính cũng hơi dè dặt nên không dám thực hành nhiều (vả lại cũng không còn ở độ tuổi SV). Liệu có cách nào cải thiện được không nhỉ?
    Được hoangpt sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 28/06/2007
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ, tưởng là không nhảy được
    Nhảy mà dè dặt, cũng như không...
  8. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
     Có những điệu nhảy bản chất là ***y nhưng ta có thể nhảy nó 1 cách tình cảm và đáng yêu được mà.
  9. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên onl lại thấy vui vui...
    Được bugxit sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 28/06/2007
  10. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
     
     Mình đi ngủ nào, em yêu ngủ đi nhé, ngủ ngoan nhé, mơ thấy anh nhé....
    Được ayceh2 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 28/06/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này