Không có gì là không thể thay thế! Nó nghe được câu nói của Bà Tôn Thị Ninh...và nhớ mãi đến giờ...Trước đây, nó chỉ dùng câu nói này của bà để an ủi...và để quên anh đi...nhưng bây giờ ...nó đã kiểm chứng được...và đó là sự thật. Nó đang cố quên anh...và đã gặp được người đó...như là 1 sự tình cờ....nó và người đó đã có những giây phút bên nhau thật trong sáng, vui vẻ...và nó dám chắc rằng..nó đã quên anh... Nhưng khi ngồi lại, nó nhận ra rằng nó và người đó lại có nhiều cái không thể ở bên nhau được, nó và người đó mỗi người mỗi nơi, bố mẹ nó bảo nó và người đó không hợp tuổi, nhà nó thì không sao...nhưng nhà người đó thì khá quan trọng...và rồi người đó xa dần nó... Nó laị 1 mình chìm đắm vào thế giới riêng...một mình đi trên con đường mà đôi khi, nó fải khịu gối ...vì mệt mỏi và đơn côi... Và lại nhớ đến câu nói: Không có gì là không thể thay thế ! Để an ủi và để đủ dũng khí để đi tiếp con đường....
Sai Việc quên được 1 người và yêu được 1 người khác không phải là thay thế. Trên đời này có rất nhiều thứ không thể thay thế được, nhưng không có gì để thay thế cũng chưa chắc đã làm sao! Sozi, bày tỏ quan điểm cá nhân thôi. Cơ mà tớ thấy câu này sai to đùng í.
Trong ty ko bao h thể thay thế ! Trước đây có lần mình cũng cố quên 1 người nhưng sau 1 thời gian mình đã hiểu rằng quên đi người đó là không thể và càng không thể có người nào thay thế được vị trí của người đó !
đúng rồi, cái gì cũng có thể xảy ra, yêu và ko yêu? và cũng ko thể nói là ko thể quên được 1 ai đó. cũng như mình đang cố quên đi 1 người từng có rất nhiều kỉ niệm khiến mình thấy ấm áp và hạnh phúc, nhưng đó ko phải là người đàn ông dành cho mình - mình chấp nhận thôi. than vãn, níu kéo - ích gì??/ quên đi mà vui sống bạn à.... cuộc đời còn dài dài lắm.
Không thể quên nhưng có thể không còn yêu mà. Nhưng không thể thay thế người ấy được, dù có là không còn yêu!
Chắc bạn muốn nói : "Không có gì mãi mãi" chứ gì? Được iwtl20 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 05/01/2008