1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì là mãi mãi - Sidney Sheldon

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi email_hangnguyen, 30/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là mãi mãi - Sidney Sheldon

    SAN FRANCISCO
    Mùa xuân - 1995
    Chưởng lý quạn Carl Andrew đang cáu kỉnh: - Chuyện chết tiệt gì thế này ? - ông ta nói: - Ba bác sĩ sống chung phòng và làm việc trong cùng 1 bệnh viện. Một người khiến cho bệnh viện suýt phải đóng cửa, người thứ hai giết bệnh nhân vì 1 triệu đô la, còn người thứ ba thì bị giết.
    Andrew ngừng lại, hít một hơi rõ dài:
    - Mại là rất là đàn bà! Ba con mụ bác sĩ trời đánh! Báo chí đãi đằng chứng cứ như những danh nhân. Nào là chương trình 60phút, nào thì phóng sự đặc biệt của Barbara Walters. tôi không thể cầm 1 tờ báo hay tạp chí nào lên mà không phải hình ảnh hay đọc bài viết về chúng. Chẳng mấy đâu ròi Hollywood sẽ tung ra 1 bộ pham biến ba con mụ này thành những kiệt nữ! Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Chính phủ trưng mặt các ả lên tem bưu diện như Presley vậy. Ôi lậy chúa, thật hết chịu nổi! Ông ta giáng 1 quả đẫm xuống bức hình người đàn bà in tên bài tạp chí Time. Dòng tít viêt: Bác sĩ Paige Taylor - thiên thần từ bi hay đồ đệ của Ác quỷ?
    - Bác sĩ Paige Tayor - giọng ông chưởng lý quận đầy ghê tởm, ông ta quay sang Gus Venable, viên chánh công tố - Tôi giao vụ này cho anh đấy, Gus. Tôi muốn kết an, tội sát nhanh. Phòng hơi ngạt.
    - Đừng lo - Gus Venable trầm giọng - cứ để nó cho tôi
  2. chipu

    chipu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Bạn post tiếp đi cho mọi người cùng đọc.
    Truyện này mình đọc rồi, chắc cũng nhiều người đọc rồi vì mình thấy cách đây khoảng 2 năm ở các hiệu sách đều bán truyện này mà.
  3. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ặh..Chỏằ< ặĂi, post tiỏp 'i chỏằ<.....Truyỏằ?n này em chặa 'c 'ỏằc
    Nhg tiỏằfu thuyỏt do Sydney Sheldom viỏt thơ 'ỏằông hỏằi ...Hay vÊi lỏằ?..
    Em rỏƠt thưch 'ỏằc nhg tĂc fỏâm cỏằĐa bà ẵ.....Có time rỏÊnh thơ chỏằ< lỏĂi post nhâ
  4. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=847
    vào đây quá trời sheldon luôn nè
  5. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  6. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hic....Ngại quá...Giờ mới để ý vụ này....Đọc tên tác giả cứ nghĩ là nữ, ai dè.... Đc mở mang tầm mắt oài...
  7. tracyowen81

    tracyowen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đánh máy(nếu đúng là vậy) song đánh máy còn sai nhiều quá.
    Tôi cũng sưu tầm các truyện của Sydney Sheldon, hầu hết ông đều viết về những người phụ nữ đẹp, thông minh sắc sảo , tài giỏi song đều có số phận éo le.
    Thích nhất Nếu còn có ngày mai, Sáng-trưa-đêm, Cát bụi thời gian v.v...
    Thanks Disasterpiece đã cho Link toàn truyện của Sydney.
  8. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Sheldon toàn là truyện lá cải
  9. nhocxinh85

    nhocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    ơ thế chị gì ơi, mới kể được 1 đoạn ko kể tiếp nữa ạ.
    Em chưa đọc, mà chắc nhiều người cũng chưa đọc, chị kể tiếp đi ạ.
    Ai đọc rồi, đọc lại, cùng thưởng thức chứ
  10. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ embupbehong : nếu truyện của ông ý là truyện lá cải...thì theo bạn truyện nào là truyện đặc sắc, hay ho?? Truyện lá cải mà cả thế giới tìm đọc, trở thành " best- seller" ....????!!!
    @ nhocxinh85: bạn vào đây này, có tác phẩm đó đấy : http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n3n1nqn31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=

Chia sẻ trang này