1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì là mãi mãi - Sidney Sheldon

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi email_hangnguyen, 30/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ko phải là cứ best seller thì ko lá cải bác ạ, thậm chí là càng lá cải lại càng best seller đấy
  2. ThacBa

    ThacBa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác
  3. mapluoi

    mapluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    truyện này mình đọc rồi, mới đầu chẳng hiểu gì, càng đọc về sau càng thấy hay. mình thích đọc cả truyện "Nếu còn có ngày mai". Đọc hay liém.
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi các bạn, thời gian vừa qua mình có nhiều vấn đề ....nên chưa post thêm được.
    @all: Mình rất thích những tác phẩm của Sidney Sheldon, ngay từ khi đọc tác phẩm " Nếu còn có ngày mai". tất cả là do mình tự tay đánh máy những khi rảnh rỗi để ngẫm nghĩ lại, còn để mò ra đọc ở các trang khác cũng có rất nhiều nhưng như thế sẽ không hiểu được hết cái hay của tác phẩm
  5. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc xong cuốn này hôm qua. Cuốn này cũng gần như các cuốn khác, nôi dung tình tiết bất ngờ từ đấu đến lúc kết thúc, đôi khi hơi vô lí. Nhưng dù sao cũng đáng đọc với những ngưòi iu truyện trinh thám!
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  7. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một người làm ebuk, nhưng làm một việc vô ích như bạn (đánh máy lại cái đã có sẵn trên mạng) thì chưa làm bao giờ Muốn nghiền ngẫm lại thì mở sách ra đọc, có phải khoẻ hơn nhiều không?
  8. togiangbroi

    togiangbroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tự đánh máy lại cũng có cái thú vị riêng chứ bạn, mỗi người một sở thích thôi. Tớ cũng thích tự mình đánh máy lại, nhưng là thơ thôi, chứ truyện thì...mỏi tay lắm!
  9. mace9x

    mace9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thật đúng là không có jì là mãi mãi... đọc rất cảm động!

Chia sẻ trang này