1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì là mãi mãi....

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi DaNgErOuSgIrL, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là mãi mãi....

    Khi sinh ra bạn đã ở dưới 1 ngôi sao xấu , bạn ước gì và mơ gì cho số phận cửa mình???? bạn tôi nói rằng nên tự hào vì mình được là chính mình... mình là số 1 duy nhất , và nên tự hào vì điều đó... Đừng mơ ước mình là 1 ai khác, vậy mà đôi khi tôi vẫn uwớc được là 1 ai đó Tại sao? Hôm qua tôi ước tôi được là bạn tôi, hôm nay tôi ước tôi là con chim nhỏ ngoài kia... có thể vỗ cánh bay có thể ra khỏi sự tù túng này... và cứ thế tôi ước? hạnh phúc và tiền bạc bạn chọn gì... tôi không thích tiền bạc, nhưng tôi cugnx chối bỏ hạnh phúc.. tại sao? Hôm qua bạn tôi nói hoa quỳnh sắp nở rồi được những 50 bông ... đợt hoa quỳnh cuối cùng nở trong mùa... tôi ước được là hoa quỳnh nở 1 đêm thôi, dịu dàng đằm thắm và ngày mai sẽ tàn trong hạnh phúc và nhẹ nhõm.. cuộc sống nó là cái gì.. không có gì vĩnh cửu không có gì mãi mãi.. tẻ nhạt và đáng chán... tôi không biết tại sao?????

    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Don't you ever wish you were someone else
    You were meant to be the way you are exactly...

    Cuộc sống không bao giờ buồn tẻ & đáng chán nếu bạn làm cho nó trở nên sôi động & đáng để sống.
    Đừng nghĩ mình sinh ra dưới 1 ngôi sao xấu. Trong cuộc sống, được cái này thì mất cái kia. Bạn muốn được xinh đẹp như cô gái này, muốn được giàu có như anh chàng kia...muốn có 1 gia đình bình thường..... nhưng bạn có biết, những người bị câm muồn có được giọng nói như bạn, những người tàn tật muốn được chạy nhảy, vui đùa như bạn........
    Trong cuộc sống, hãy luôn nhìn xuống & nhìn ra xung quanh, để thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc.

    Always keep smiling !!!
  3. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích thức khuya ngắm hoa quỳnh nở, một thói quen của bạn tôi, " mày cứ ngồi đó ngắm nó nở đi từ từ từng bông 1, dịu dàng , e ấp ngượng ngùng.. hê, nghe cứ như tao đang viết tiểu thuyết ấy nhỉ?" thê rồi tôi bị hút vào những đoá hoa quỳnh... say mê thích thú.. lần đầu tiên được nhìn thấy quỳnh nở.. lần đầu tiên ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy ..... lạ quá...." tại sao tao cứ bắt chiếc những thứ mày thich nhỉ P?" " không phải mày bắt chiếc mà là những điều trước đây mày chưa biết, là những điều mày không quan tâm.. tao sẽ làm cho mày thấy , cuộc sống này có nhiều thứ để quan tâm lắm.. "
    "P ơi sao hoa quỳnh đêm qua lại cụp hết vào rồi''
    " ngố thế Quỳnh chỉ nở về đêm thôi... và nở đệo 1 đêm thôi"
    " thế thì chán bỏ cha lên được"
    "sao mà chán tao chả thấy chán gì... 1 đêm là đủ cho 1 sự cống hiến hết mình vì cuộc sống.. (cười to) tao thích thế.. sống hết mình dù cuộc sống ngắn ngủi..mày không nghĩ thế à?"
    "tao khôngthích nếu tao là Hoa Quỳnh chả tội gì tao phải nở 1 đêm thôi cả..."
    " có những thứ mình buộc phải chấp nhận và tốt nhất là hãy cố chấp nhận nó 1 cách hoà bình nhất.... Hoa Quỳnh đâu vì tự ti mà không nở, cũng đâu buồn khi nở về đêm.. mọi thứ nó có giá trị của nó hết rồi...." (lại cười to...) sóng1 ngày thôi cũng sống
    Cái ngày nói chuyện ấy thì mình mới chỉ là 1 cô bé vẫn còn..... lắm không 1 gợn lo toan... khôngnghĩ ngợi và không chống chọi... khôngthử thách.. không gì cả.. vô tư vô tâm và tự tin nhiều lắm.. giờ thì hết rồi. P ơi tao không đủ tự tin như mày.. cũng không có thể cống hiến cuộc đời mình cho cuộc sống dù chỉ là 1 đêm ngắn ngủi... tao không dũng cảm.. đúng.. đúng là không dũng cảm... mày đừng trách gì tao.. xin mày... tao không như hoa Quỳnh.. mỏng manh mà dũng cảm.. tao chỉ là tao.. 1 con bé tuyệt vong.... khong muốn bước tiếp nữa.... tại sao???
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!
  4. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mày lên mạng mày có thể buồn vì tao lắm, trách tao nữa... đủ thứ hết....
    --- mày là hoa quỳnh à?
    --- không hoa cỏ may
    ---- Sao không thích là hoa quỳnh?
    --- Hoa quỳnh sang huyền bí tao dãnh cho mày, tao là hoa cỏ may( lại cuời to) Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    lời yêu mỏng mảnh như làn khói
    Ai biết tình ai có đổi thay
    ---- Thơ với thẩn
    --- tao đâu đọc cho mày, tao dọc cho tao mà đồ điên
    NHững ngày cũ đã xa quá rồi P ơi... mày là hoa cỏ may phiền toái cứ giữ chân tao với cộc sống đáng sợ này... tao không thể cố.. mọi thứ rồi sẽ theo quy luật. hoa cỏ may có bám vào áo người khác cũng bị rũ xuống thôi, hioa quỳnh đẹp cũng chỉ nở 1 đêm thôi, rồi lại nữa... quy luật rồi... tao không muốn đâu, không muốn bị áp dặt vào số phận để rồi lại đổ cho số phận...
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!
  5. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chiiều nay rồi lại sáng mai cuộc sống cứ như thế.... tẻ nhạt và vovo vị mày đừng buồn hãy dể tao có thời gian cân bằng cuộc sống của chính mình, và nêu stao không thể cố để mà bước thì xin đường trách giận gì... mày vẫn đang ốm và ơn chúa mày không thể nổi giận với tao lúc này.... nếu tao không làm chủ đuwọc mình tao sẽ chỉ là số 0 và nếu tao là 1 số 0 chứ không phải là số 1 duy nhất như mày mong muốn thì xin hãy hiểu cho tao... tao nói hết với mày rồi... nói hết rồi... đâu có gì là mãi mãi, trọn cuộc đời này chỉ có 1 thứ duy nhất với tao là mãi mãi thì tao đã từ chối nó mất rồi ngàn lần xin loĩi mày... ngàn lần xin loĩi.. xin lỗi tất cả mọi người
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  6. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại là hoa quỳnh chứ không phải là hoa nào khác?Vitamin_C.Cho dù là hoa quỳnh thì nó vẫn có bản sắc riêng của nó mà.Tại sao bạn lại không như hoa quỳnh?Dù chỉ nở một lần vào đêm nhưng mà như bạn nói đó "1 đêm là đủ cho 1 sự cống hiến hết mình vì cuộc sống".Bạn hãy tự hỏi đi,bạn đã bao giờ được như hoa quỳnh chưa?Dù chỉ một lần.
    Bạn của ngày xưa đâu rồi?Rắn rỏi,cứng cỏi,có cá tính......Bây giờ đâu hết rồi?Bạn đã thay đổi hết rồi sao?Đến bao giờ mình mới lại gặp được Vitamin_C của ngày xưa?

    Đói đói đói.........
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tao không trách giận cũng không cáu , không gì cả... tao thương mày..không phải lòng thương hại... tình thương...Mày chả bao giờ yêu hoa... tao biết mày nói kiếp hoa ngắn ngủi và mày sợ bất cứ thứ gì ngắn ngủi... nhưng mà ngắn ngủi để được sống có ích, ngắn ngủi để hưởng được trọn vẹn mùi và vị của cuộc sống không nên sao? tao đã cứ day dẳng buồn bã.. tao đã ám ảnh mãi bởi câu nói của mày 2 đêm qua.." tao đau lắm P ơi!!" tao thử đặt tao và mày và tao hiểu... tao xin mày hãy sống như hoa quỳnh... như thế, nếu mày cảm thấy quá cô đơn xin hãy trở về... ở đây có mọi thứ của mày... nhé yêu thương.Xin đừng tước đi của tao niềm hạnh phúc được là 1 người mày mãi ở bên, xin đừng làm tao sock 1 lần nữa..... " Baby. one more time
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Đói đói đói.........
    Anh thèm em Vitamin_C ui ùi.....
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Trên đời này biết bao giờ mới tìm ra được 1 cái trường tồn mãi mãi với thời gian. Mặc cho năm tháng trôi đi, con người vẫn đi tìm cái vĩnh hằng cho cuộc sống mà đâu biết chỉ là ảo vọng như chàng trai mãi đi tìm lá diêu bông cho ngưòi con gái, như nàng Tô thị bồng con nhìn về biển xa ngóng chồng rồi hoá đá.
    Bạn bảo rằng tình yêu là vĩnh cửu, nó làm sao có thể trường tồn nếu như nó bắt nguồn từ 1 phía, được nuôi dưỡng bằng những ảo vọng, bằng những kỷ niệm khi ta nhắm mắt lại ta mới mơ được về nó. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. 1 lần nữa cái đẹp lại không trọn vẹn, vạy thì sao có được 1 cái trường tồn
    ......................................
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  10. kenoiloan72

    kenoiloan72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ko thể nói như vậy được.Tình yêu cũng có thể trường tồn nếu nó bắt nguồn từ 1 phía.Nếu người ta yêu thực sự thì người ta sẽ chờ đợi đến khi nào ko có thể thì thôi.
    Gió vô tình nên ngàn năm trôi mãi
    Người vô tình nên chẳng hiểu lòng ta

Chia sẻ trang này