1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì là mãi mãi....

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi DaNgErOuSgIrL, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .... Nghe tên topic bỗng thấy lòng xao xuyến lạ..... Rất là lâu rồi ko có 1 bài viết nào ra hồn.... Nhân tiện đang lên cơn làm vài phát.....
    .... Thành phố này, ngày xưa ấy, sao nó " lợn rống" quá, những con đường cứ theo nhau chạy xa xa..... Cứ tuởng để đi hết phải mất cả năm trời chứ..... Thời gian trôi đi, bỗng thấy sao nó chật chội quá, bé nhỏ quá.... Muốn bay nhảy, muốn tìm kiếm những chân trời mới, những vùng đất mới, những nơi chỉ mới được nhìn qua màn ảnh nho nhỏ....... Điều ngày xưa khiến mình băn khoăn là ngày mai ta sẽ đến trường lúc mấy giờ, sẽ được điểm cao hay thấp, sẽ được ăn gì vào buổi sáng, trưa, chiều, tối ( có khi đêm nữa).... Còn bây giờ thì..... Băn khoăn ko biết ngày mai có thức dậy được ko hay mãi ngủ vùi trong cơn mơ chả lấy gì làm tốt đẹp..... ( Nhưng băn khoăn ko biết sẽ được ăn gì vẫn tồn tại và mãi mãi tồn tại) ...... Ko có gì là mãi mãi...... Nghe thì tưởng như có thể viết rất nhiều nhưng khi bắt tay vào viết mới thấy chẳng có gì để viết cả.... Chỉ là những câu chữ chẳng đâu vào đâu..... Hấp đến thế là cùng làng nước ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy

Chia sẻ trang này