1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì là mãi mãi....

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi DaNgErOuSgIrL, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là không có một cái gì có thể tồn tại mãi mãi. Thường thì những gì của con người ta chỉ tồn tại đến khi người đó mất đi mà thôi. Nên không có gì là mãi mãi. Tình bạn có thể tồn tại được nhưng còn tùy thuộc vào từng người coi trọng nó đến thế nào mà thôi.
    Le Ngoc Hoan
  2. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa không có tiền,bạn chết vì không đượcchạy chữa.... chuyện đóthì nhiều rồi ông bà hồi xưa chếtcả đống... bây giờ có tiền bạn vẫn chết... vì sao? Y học bó tay với bạn và bạn thì không còn chút tinh thần nào để mà chiến đấu? Bạn sẽ làm gì?? Nếu bạn ra đường o tô kẹp bạn 1 phát chết ngéo bạn chỉ đủ sức để nhớ đến 1 cái tên, đủ thời gian để biếtmình yêu cuộc sống, và thêm 1 chút nữa để biết mình không kịp làm gì cả? bánẽ thoải mái hơn ít nhất là nhưthế.. Bạn thích không? Còn nếu bạn ngồi ở nhà hay trong bệnh viện đếm số thời gioân ít dần của bạn mà bất lực vớichính mình. cuộc sống ngoài kia bận còn đang nợ nhiềungười biết baolời hứa bận đã cốgắng làm mà bạn biết bâygiờ bạn không thể.. tôi cố gắng như 1 đoá quỳnh hiến dâng chocuộc sống nhưng mà rồi cuộc ssóng không ban tạng cho tôi 1 đêm tuyệt đẹp... khi đoá quỳnh bắt đầu hé nở là trời bắt đầu đổ mưa... hè hè Bạn nghĩ gì hả bạn???/
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bị xe đâm mà vẫn kịp nghĩ đến 1 cái tên , nghĩ rằng mình yêu ư ? Điều thật vô lí , nếu không muốn tồn tại nữa thì đừng có nghĩ đến ai cả , mà đã nghĩ thì đừng có làm điều dại dột . Số phận mỗi người chỉ được quyết định 1 lần , đã làm thì đừng hối tiếc , tiếc thì đừng làm để mà hối hận về sau , và bảo là biết thế này biết thế kia , sẽ chẳng bao giờ sự tồn tại vĩnh cửu ......
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  4. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Câu không có gì là mãi mãi là sai nếu mà xét trong khoảng thời gian hữu hạn là đúng nhưng mà trong cuộc sống không có thời gian hữu hạn lên chủ đề của bác là sai.Ai bảo không có gì là mãi mãi hả thế thưa bác rằng thời gian có phải là mãi mãi không hả.Chắc là ai cũng biết hả khỏi phải nói nhé phải nói là không có gì tồn tại mãi mãi mới đúng

    QUYẾT KHÔNG YÊU ĐỂ DÀNH TIỀN UỐNG RƯỢU
    SỐNG CÔ ĐƠN CHO CON GÁI NÓ THÈM
  5. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    có thể rằng thuyết tương đối đúng trên mọi phương diện,nhưng sẽ là sai đối với với không gian và thời gian.Bởi 2 yếu tố này sẽ mãi mãi tồn tại cho dù có bất cứ điều giả sử nào xảy ra.
    chung quy chỉ tại vua Hùng
    đẻ ra một lũ vừa khùng vừa điên
    thằng dại thì đã vượt biên
    để lại một lũ vừa điên vừa khùng
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Vẫn còn 1 cái là mãi mãi...
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    em đã nghĩ giống với biết bao người , " ko có gì là mãi mãi " . Vậy mà anh D lại nói là có một cái ! Điều này làm em ko khỏi tò mò đó ! Có thật là có ko anh ? Anh sẽ nói sao đây , khi em chẳng biết anh có gì để chứng nhận điều anh nói là đúng . Nếu có , biết đâu ko ít người , trong đó có cả em , sẽ đổ đi tìm kiếm đó ! Giúp em tìm hiểu cái anh gọi là mãi mãi đó được ko ạ ?!?
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Cái mãi mãi đó chính là tình yêu đó em ạ......Ngốc

    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi
  9. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem cái tình yêu đó được xây dựng dựa trên cái gì mới quyết định được rằng nó là vĩnh cửu hay không
  10. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Phải, chẳng có gì là mãi mãi cả.Con người rồi cũng phải chết thì tình yêu còn mãi được không?
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em

Chia sẻ trang này