1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì là mãi mãi....

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi DaNgErOuSgIrL, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comic

    comic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả. Kẻ cả tình yêu. Nói rằng tình yêu tồn tại mãi mãi khác nào nói một ngọn nến cháy mãi mà không hết? Cuộc sống không cho chúng ta nhiều đến thế. vấn đề chính không phải cái gì tồn tại bao lâu mà theo tôi vấn đề là ở chỗ nó tồn tại như thế nào mà thôi. Người ta thường bảo tình chỉ đẹp khi tình dang dở đấy là gì.

    chuột túi
    [/size=14]
  2. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    "Không có gì là mãi mãi " nghĩ như vậy liệu có quá bi quan không nhỉ ?
    Tôi là một người lạc quan nên tôi vẫn nghĩ có những cái tồn tại mãi mãi với thời gian và không gian .
    Tình yêu cũng vậy nó có thể tồn tại lắm chứ !! Có những thiên tình sử từ rất lâu rồi nhưng đến bây giờ mọi người vẫn nhớ đến nó .
    Tại sao không có gì là mãi mãi ? có nhiều lắm chứ !! Nó không tồn tại hữu hình nhưng tồn tại vô hình trong mỗi con người .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  3. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu
    vậy thì ngược lại
    Bên cạnh người phụ nữ nhân hậu là người đàn ông thành đạt hai điều nầy sẽ là mãi mãi.và mãi mãi
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng phải luôn bon chen là gì đó hả anh ? Nếu bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phị nữ nhân hậu , và ngược lại , thì tại sao biết bao gia đình khi có : một trong hai , hoặc giả có cả hai , cũng đâu tránh khỏi đổ vỡ . Người đàn ông thành đạt có chắc sẽ giữ được sự thành đạt ấy vĩnh cửu ? Hay người phụ nữ nhân hậu , lấy gì để khẳng định có lúc nào đó sự nhân hậu ấy trở nên vô nghĩa .
    Em ko hiểu đời nhìu , cũng chẳng biết iu ai bao giờ , nên em ko nghĩ có cái gì đó tồn tại được mãi mãi . Ngay cả thiên tình sử kia , cũng đâu có ai dám khẳng định trước rằng nó sẽ mãi mãi . Chẳng phải họ vẫn chỉ gọi đó là " thiên tình sử " đó sao ?
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  5. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chẳng có gì là tồn tại mãi cả.Con người nó cũng vậy. Cái con bé nghịch ngợm ngày nào đã biến mất không một chút dấu vết,đã đi xa khỏi nó mất rồi.Bạn nó đã từng nói nhờ cái tính trẻ con và nóng nảy của mày mà tao không bị trở thành bà già.Giờ thì bạn nó thấy rồi đó còn đâu cái đứa suốt ngày mồm hoạt động không nghỉ nữa đâu .Nó đã trở thành người đa cảm rồi biết không???Đừng già đời như vậy nữa tôi ơi,hãy trở lại ngày nào đi mà.
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  6. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    sinh -lão-mệnh -tử.
    bất cứ một cái gì cũng phải trải qua như thế.
    nhưng cho tôi hỏi,tình yêu của người dân VN với Bác Hồ kính yêu có bao giờ tan biến không?
    tình yêu là một nấm mồ chôn tuổi thanh xuân
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã hỏi chính mình trước khi hỏi người khác phải ko vậy ? Hẳn bạn cũng muốn chứng minh những gì mình nói là đúng , cũng giống như khi tôi bác bỏ ý kiến của những người khác nghĩ như bạn vậy . Thưa với bạn rằng : tình yêu của người dân Việt Nam giờ đây vẫn tồn tại trong mỗi con người chúng ta nói chung , và người Việt Nam nói riêng . Nhưng sao bạn ko tự hỏi , liệu rằng con cháu bạn có giữ vững được những gì của ngày nay còn lại ko ? Có bao giờ bạn nghĩ , cuộc sống sẽ vĩnh hằng thế này ko ? Cứ cho là bạn cũng nghĩ thế đi , vậy xin bạn hãy dành ít nhất một phút để nghĩ xem :Tại sao con người vẫn muốn chinh phục vũ trụ , vẫn hi vọng tìm ra một mảnh đất mới cho những cuộc sống mới _ mà ko phải mặt đất này . Có vẻ như những gì tôi nói là wá xa xôi , nhưng điều tôi muốn đề cập đến là cái gọi là " mãi mãi " ấy .
    Chỉ khi nào bạn đảm bảo được rằng bạn có thể tồn tại " mãi mãi" để quan sát cuộc sống , để dõi theo sự vĩnh cửu của cuộc sống , thì khi đó bạn hãy nói : có cái gì đó là mãi mãi thưa bạn !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm ko phải là mãi mãi.Cuộc sống ko phải là mãi mãi.....Tất cả chỉ là 1 sự hữu hạn chứ ko phải là vô hạn.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Vẫn chẳng có ai tìm được cái vĩnh cửu trong cái tạm thời sao. Chán thật !!..
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cứ cãi nhau đi là có gì mãi mãi không rồi chính bản thân các bạn cũng sẽ nhìn nhậnlại rằng..đúng là không có gì mãi mãi cả......
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này