1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì là mãi mãi....

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi DaNgErOuSgIrL, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nhưng anh trai lại nói rằng: Có cái là mãi mãi đó. Em gái nghĩ sao???
    To YETERDAY114_114: Anh cảnh cáo em lần 1: Em đổi hình đại diện cho anh với. Nó quá to so với quy định đó
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, những ai chưa yêu sẽ không thể cảm nhận được những mất mát của nó. Vì mỗi khi yêu là mất đi một tí vì mỗi khi yêu là ví lại rơi. Cũng đúng thôi, anh em bạn bè rất quan trọng, nhưng cái cảm giác được yêu cũng quan trọng lắm chứ, cũng thích thú lắm chứ. Chạy theo gái, đời thú vị lắm thay. DG đàn bà không biết gì anh ko chấp, chắc giai chẳng chạy theo cô bao giờ! Đúng thế, không phải cuộc đời ai cũng suôn sẽ, vì thế nhạc vàng nhạc ỉ eo mới có chỗ đứng, đúng không ạ. Cuộc đời hạnh phúc nhất là cuộc đời được nếm trải mọi thứ từ vị đắng tình yêu cho tới vị ngọt của đường. Vả chăng, một trong những nhu cầu tối thiểu của con người là được yêu, ngoài ra còn cần chỗ ăn ngủ, thức ăn và không khí nước v.v Vậy ta không nên trách những con tim cuồng nhiệt đam mê cháy bỏng. Có chăng, ta nên nhẹ nhàng khâu lại những vết rách trên quả tim đó.Nhưng mờ ai là người có thể khâu lại cái vết rách đó chứ???
    Mãi mãi hay là không mãi mãi,tất cả là tuỳ thuộc vào em thôi,DG ạ!


    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không biết là sẽ có đuwọc bao nhiêu thứ mãi mãi trong cuộc sống này.. nhưng tôi cũng khẳng định chẳng có gì mãi mãi cả?... Mĩa mãi sao được khi sinh nhật bạn năm ấy.. bạn cứ ngóng ra ngoài... mong lắm 1 cái dáng mảnh mai quen thuộc ,điệu đi xe hơi lầm lũi.. cái cách gạt chống xe có vẻ hơi nghệ.. và 1 nụ cười răng khểnh thân thương... 8 giờ 9 giờ .. 10 giờ... và rồi khi 10giờ 30 bạn khóc oà.... vì chợt nhớ ra rằng mới sáng hôm qua bạn vừa đem lên mộ cô ấy 1 ôm hoa cúc trắng..tỉ mẩn sếp hình trái tim.... Uh có thể nói cô ấy sống mãi trông trái tim bạn.. nhưng nó chỉ là 1 cách nói con thực tế thì sao? có gì đâu là mãi mãi... tôi lại sắp chia tay với 1 người bạn.... nếu bạn tự nhiên biến mất.. nỗi đau trong lòng người thân sẽ lớn nhưng có thể đỡ dằn vặt day dứt.. nhưng mà nếu bạn đếm từng ngày.. từng ngày 1.... theo số lùi bạn mới biết nó đáng sợ đến mức nào.Thời gian không còn nhiều... mong sao đừng làm phí nó
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có triền là mãi mãi đó các bác ơi!
    Còn nữa nè, thời gian cũng thế
  5. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    1 câu trả lời đáng để cho ......1 điểm. Đúng là khiếm khuyết lớn nhất của đời người là.......
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    He he he...Tốt nhất là cứ mặc kệ nó đến đâu thì đến đi,cố gắng làm quái gì,cãi nhau mẹt xác ra.

    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Trên đời này có gì là mãi mãi hả các bác? Chẳng nhẽ chỉ có tiền thui hay sao?
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  8. spider_girl

    spider_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tui đã có lúc nhầm tưởng tình cảm con người sẽ có lúc là mãi mãi nhưng e rằng lúc này là ko phải .........có lẽ tui đã nhầm chăng
  9. maythichgi

    maythichgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không được dùng nick bừa bãi nào, oánh chit bây giờ
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ai mà phá chủ đề vậy nhỉ...Vẫn chẳng có tăm hơi câu trả lời đâu
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

Chia sẻ trang này