1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì là mãi mãi....

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi DaNgErOuSgIrL, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    .......
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em nó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi vớikẻ qua đường?
    Đừng dằn vặt mình vì trót nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng nhưthế
    Em chẳng trách đâu..
    Vì tình yêu .. cóthể
    Đến bên nhau bằng 1 phút dối lừa....
    Có được không khi tôi cứ nghĩ mọi thứ là mãi mãi?????
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Niềm tin ấy tưởng chừng như là mãi mãi...Ko ngờ...chỉ vì 1 cú điện thoại mà nó sụp đổ trong lòng người....Hạnh phúc ấy tưởng chừng như vô tận....Ko ngờ....bị 1 lời nói làm cho tắt.....Nụ cười ấy tưỏng chừng như ko bao giờ tắt.....Ko ngờ....chỉ do 1 phút nông nổi mà nó mãi ko còn.....
    ...Giờ đây,khi mọi thư đều vô nghĩa,mới thấy chẳng có gì là mãi mãi.........
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Khi biết nhau , người thản nhiên nói : Chúng ta có thể làm bạn với nhau...mãi mãi được ko ? Tôi đã tưởng rằng điều đó là có thể . Người lại mong tôi mãi mãi hạnh phúc bên những người bạn tôi đang có . Ừ thì tôi có hạnh phúc đó thôi , chẳng phải khi bên người tôi vẫn luôn nở nụ cười đó sao ? Nhưng người hiểu về tôi ra sao ? Người thấy người biết về tôi chưa đủ để tôi có thể gửi vào người niềm tin mãi mãi hay sao ?
    Mới hôm qua , khi biết người còn vui vẻ với tôi , dù bạn tôi có nói , người nói những điều ko tốt về tôi . Tôi vẫn ko muốn tin , mặc kệ tất cả , tôi tin vào tình bạn tốt đẹo người dành cho tôi . Tôi tin tôi có thể làm bạn với người ...mãi mãi . Tôi chưa kịp hứa với người rằng : tôi sẽ luôn là một người bạn tốt của người . Vậy mà hôm nay , khi vừa gặp người , người đã ngoảnh mặt như chưa hề bao giờ biết tôi . Tại sao vậy ? Tôi ko biết lí do vì sao tôi có cảm giác vừa đánh mất một cái gì đó . Nhưng tôi có thể ước cái tôi vừa đánh mất ấy , sẽ chẳng rời bỏ tôi mãi mãi ko hả người ? ! ?
    Đừng mãi quay mặt đi mà ko nói gì với tôi như vậy được ko người ? Ít ra hãy cho tôi được một lần tin vào những gì tôi từng nói : " ko có gì là mãi mãi "
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có những nỗi buồn quá lớn.. còn sức em nhỏ hẹp... không giúp gì được cho ai...Em thấy mình bất lực.. thấy thương mọi người và thương cho chính em... Nhưng mà chuyện gì rồi cũng qua thôi... mong rằng chẳng còn những chuyện khiến mọi người như thế nữa... Anh Phưong, anh Dương,Nhím, Hiền .Hoàng Anh. Thanh.. và Quyên..nhé. đứng vững và đừng bao giờ nghĩ mình ngã....niềm vui ở quanh ta... phải tự kiếm tìm ..... có nhiều thứ sẽ là mãi mãi... biết không?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Muốn nói thật to và tin thật sự vào 1 điều rằng:"Có 1 thứ là mãi mãi" nhưng ko thể chị FG ạ.
    ...."Ít tuổi mà đã phải suy nghĩ quá nhiều như thế..Có thấy mệt mỏi ko?".....Tất nhiên là có rồi,đâu phải là gỗ đá mà ko thấy mệt...."Mệt vẫn phải cố gắng,mày ko sống vì mày thì cũng phải vì người sống vì mày"...."Câu này tao cũng tự nói với bản thân tao mà đâu có ăn thua gì?"....."Thế mày có tin tình bạn của tao với mày sẽ là mãi mãi ko?"...?Tao ko biết và tao ko dám chắc,điều ấy còn tuỳ ở tao và mày....".......
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Không nhẽ 1 câu hỏi yuwởng như đơn giản vậy mà lại chẳng có ma nào có câu trả lờii sao. Chuối vật. Không nhẽ câu trả lời mãi mãi là im lặng. Động não tý đi. DHP đâu có vậy
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    OK Dương......
    Mãi mãi hay không mãi,tất cả là tuỳ thuộc vào con người,vào chính chúng ta....Chúng ta phải cố gắng để cho nó thành mãi mãi.....Ơ!Tắc tịt rùi!


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : " bản thân mình là mãi mãi đó thôi " . Muốn bác bỏ ko phải là như thế , nhưng ngẫm lại thì lại thấy có gì đung đúng . Người ta nói:"dù bạn có thay đổi bản thân bạn bằng tất cả sự cố gắng của mình thì điều đó vẫn là vô ích . Đối với bạn , con người bạn , bản chất bên trong con nguòi bạn vẫn là mãi mãi " . Nhưng đâu có phải thế , họ cứ nói " Giang sơn dễ đổi , tính người khó thay " , nhưng ko phải vậy ma` ! Bản thân bạn còn chưa phải là mãi mãi , thì đâu có gì mãi mãi được đây .
    Bạn hay cười và an ủi tôi , " chẳng có gì là mãi mãi cả " . Hãy cứ vui lên , để bạn và tôi đều biết rõ rằng : chúng ta ko phải buồn ...mãi mãi . Nhưng lúc đó tôi lại tự hỏi : Ô kìa , liệu niềm vui có mãi mãi được ko . Bạn thừa biết rằng mọi thứ trên đời đều chỉ là tương đối . Tôi biết nỗi buồn , niềm vui chẳng thể là mãi mãi . Còn tình bạn có thể hay ko ? Người xưa có câu : " nói trước bước hổng wa " , tôi ko dám khẳng định trước tình bạn giữa tôi với bạn có mãi mãi hay ko , nhưng tôi tin vào bản thân tôi , và tôi tin vào bạn . Ít ra tôi cũng nhận thấy rằng tôi nên vì bạn , vì tôi mà tin vào sự mãi mãi (của tình bạn)
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 câu trả lời thế này: Nếu còn có ngày mai. thì mọi thứ sẽ là mãi mãi.... có ai đồng ý không?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Tình yêu em dành cho mọi người ở DHP ngày hôm qua,hôm nay là mãi mãi như nó vốn thế.Nhưng..........còn ngày mai thìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,chưa rõ.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....

Chia sẻ trang này