1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì là mãi mãi....

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi DaNgErOuSgIrL, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    có nghĩa là câu trả lời của chị là đúng ?Miễn là ta con sống con thở con nghĩ đươpcj thì mọi thứ vẫn mãi mãi là của ta.....
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng , khi con sống con thở còn nghĩ được... thì anh mãi vẫn dành tình cảm ấy cho em, dù em có muốn hay không
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  3. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là mãi mãi.Câu nói đó luôn đúng.Những gì người ta làm cho tôi,cho tôi niềm tin và hy vọng có lẽ giờ đây đã vỡ tan cả rồi.Tôi không còn dám tin bất cứ một ai nữa.Có thể là do tôi nghĩ bậy bạ , vớ vẩn nhưng người ta ơi hãy xem lại cử chỉ hành động của mình xem tôi nghĩ vậy có sai không?
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  4. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em tự hỏi cái gì là mãi mãi
    Tình bạn giữa em và anh
    Em tự hỏi phải chăng tình yêu là bất diệt
    như những gì em dành cả cho anh
    Anh đã xa mang theo điều "mãi mãi"
    Chỉ còn em mãi ngóng chờ trông
    Đến phút này em mới biết
    "Cái trường tồn" là cái " có thể tan"
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Cái trường tồn là cái có thể tan à?Nên hiểu thế nào câu này nhỉ?
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  6. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đối với những người chờ đợi, một lát dường như 1 năm
    Thời gian là bến bờ của trí tuệ: mọi sự đều đi ngang qua thời gian còn chúng ta lại tưởng thời gian lướt qua
    Thời gian làm quên đau khổ, dập tắt oán thù, xoa dịu nóng giận, hờn ghen
    Thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất
    Chỉ có thời gian, chứ không phải lý luận là có thể chữa được những vết thương lònh do ái tình gây ra
    Thời gian thay đổi tất cả, thay đổi cả tính tình chúng ta nữa
    Tất cả đều sẽ qua, và cái đẹp nhất của chúng ta cũng chỉ là kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xóa bỏ
    ========> Vậy đó thời gian là mãi mãi
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn cáichủ đề này lên trang1nữa.. cứ mỗi khi nhìn lại thấy nhói đau và đau nhói.... mình cố để mọi thứ trở về nguyên thể............................... sự cố gắng vô vọng.... cũng chỉ mãi mãi nhưthếmà thôi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại không chịu nhìn thẳng vào sự thật?Tại sao bạn lại muốn bỏ đi những gì làm bạn đau khổ?Tôi không biết tại sao bạn lại nói vậy,nhưng chủ đề này quả thật rất ấn tượng.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  9. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước Huy và Hương thường hay đi rong trên những con đường nắng gắt.Người ta tưởng rằng Huy và Hương bị điên,nhưng ai chẳng có những sở thích khác người?Huy nói:"Huy và Hương sẽ luôn bên nhau như thế này Hương nhỉ?Bạn tốt mà".Rồi Huy cười.Hương đã ngờ nghệch tin vào lời nói ấy của Huy,để mà giờ đây Hương rơi vào sự buồn thảm.Thời gian ấy sẽ mãi còn lại trong Hương,không gì có thể xoá đi những kỷ niệm mà Huy đã đem đến cho Hương.Cám ơn Huy.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  10. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là chẳng có gì là vĩnhcửu cả
    Tôi đã tin rằng trên đời này có
    Bạn của tôi cũng tin
    Nhưng giờ..chẳng còn ai tin
    vì cái gì cũng có 1 ngày tan vỡ
    Bạn không hiểu thật

Chia sẻ trang này