1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không có gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ntuanhungls, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bác này kể ra cũng giỏi đấy chứ, chết đứ đừ mà ăn nói cứ như là tình cảm rất chi là bình thường í Lại còn bỏ đi đá bóng mới tài, mình kết cái đoạn này
  2. ntuanhungls

    ntuanhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaa
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    thể loại này mà tán tớ, tớ coi là đồ chơi hạng bét
    @mike89: xin lỗi ngoài lề tẹo, bạn có thể chỉnh lại cỡ chữ ký không, nó làm vỡ khung hình quá :(
  4. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    chẳng còn gì để mà nói về cái vụ nhắn tin,
    thôi thì thua keo này ta bầy keo khác,bác cố gắng thay đổi các ăn nói đi,hôm nào rủ e ý đi đâu đóa mà tán, chứ bác nt kiểu này thì ko ăn thua
    còn về việc đi chơi nên nói cái gì thì bác đọc lại bí kíp của bác quacker nhá!
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    bác này tán gái mắc sai lầm quá ư là cơ bản, mới gặp chưa hiểu gì về nhau mà bác đã chê con nhà người ta lên xuống rồi,em đọc em còn thấy bức xúc .em chắc chắn em gái kia đang nghĩ bác là 1 thằng gia trưởng ko hơn ko kém.ca này khó rồi đới
  6. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Thông cảm cho em nó còn gà mà các pác.
    Chú cứ rút cơm nguội là khi đang lấy lòng em thì đừng bao giờ hơn thua với em.
    Hãy tôn trọng em nó và cũng là tôn trọng bản thân chú
    coi như lần đầu ra quân thất bại,nhưng có được bài học cơm nguội xương máu
    Bí kíp thì học từ từ từng tầng một,công lực chưa đủ thì học lên tầng cao hơn sẽ tẩu hỏa nhập ma đó.
    Coi như em này chú thất bại rồi.Đừng vì một cây mà bỏ mất cả một khu rừng phía trước.Gặp được em khác thì chú dùng chiêu mới vừa học xem sao.Từ từ rùi nâng cao lê vồ.
    Các đàn anh đi trước cũng xương máu lắm mới có được cơm nguội để mà tư vấn đó
  7. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn chủ topic
    kiếm em khác đi nhớ
    em nó chán rồi chả hi vọng gì đâu.
    Trước khi đi kiếm thì chịu khó vác sách vở đi học hỏi ăn nói chém gió chém bão rùi về tính tiếp.
    Chứ cứ thế này đổ cả mấy chục cân muối cũng chả ích gì đâu.
    Mình cũng già roài
    cơ mà từ trước đến nay chưa bao giờ nói chuyện với ai mà 1 câu 2 câu lại mún dạy dỗ người khác thế nì
    hỏi ý ko phải chứ bạn chủ topic được 30 chưa?
  8. ntuanhungls

    ntuanhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaa
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cái kiểu bơ bơ chỉ áp dụng đc khi đã gây ấn tượng thành công rồi thôi, chứ chưa có j tốt đẹp trong lòng ng` ta đã bơ thì địch đc thể lại càng sung sướng thôi.
    Chủ topic thì... chuối, lại vớ phải em khó tính, tạch là phải. Mà nghe giọng em này có vẻ ko hứng thú lắm, cộng thêm kiểu tán bò ngang thì đúng là...
    Kiểu này xác định trường kỳ kháng chiến đi chứ ko có hy vọng đánh nhanh thắng nhanh đâu.
    Chả hiểu mấy sư phụ ở đây bày bí kíp thế nào mà khó chịu + đáng ghét kinh! Cái kiểu đã ko thật lòng rồi lại còn làm bộ
  10. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em đến Cty bơ cáo, kô nói cũng kô nhìn cáo , chắc chỉ được 1 ngày quá

Chia sẻ trang này