1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không có gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ntuanhungls, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntuanhungls

    ntuanhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    anh này cũng đang ở trong tình trạng của em rồi, nhưng hơn em ở chỗ đẹp trai, em thì chỉ 8,5/10 thôi.
  2. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

  3. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này xong e ko thể ko có ý kiến ,vì mấy cái tin nhắn của bác đúng kiểu 1 anh tán e cách đây 2 năm ,chán ko tả và nhạt như nước ốc .Đến nỗi dù a ý rất tốt nhưng e cũng fải chạy dài ,chạy xa ko dám gặp nữa .
    Con gái tầm lớp 12 bi giờ lớn lắm rồi ,có khi còn ng lớn hơn mấy đời 87,86 ý .Các em ý vẫn thik đc coi là trẻ con ,nhưng cũng thik làm người lớn .
    Theo e thì tuổi này con gái nhàlành (tức là ko phải dạng quá sành sỏi già đời ) thik những cái j đó vu vơ hay hay và bí ẩn 1 tẹo ,cần quan tâm nhưng quan tâm cũng vừa phải thôi.
    Tốt nhất bác cứ đặt cho em ý 1 cái nick j dấy iêu iêu...nhớ tham khảo ý kiến em ý trước kẻo em ý ko thik thì nguỳ ,sau đó saán mai dậy là cứ sms chúc buổi sáng tốt lành ,thỉnh thoảng nhắc e ý học hành 1 cách nhẹ nhàng (đừng lên mặt ),rồi thỉnh thoảng lại nhắn cái tin bảo a đang làm j đấy ,e đanglàm j ?? theo giọng điệu vui vẻ vào ..thỉnh thoảng lại sms hỏi em ý về 1 vấn đề j đấy mà e ý biết (như mua quà cho e gái nên mua j ..vv..)
    Túm lại là cứ chân thành nhưng vui tính vào ,chả cần j phải bóng bẩy cao xa cả .
    Nhưng giờ chắc trước hết bác nên làm sao cho em ý có chút cảm tình để còn có sức sms lại đã chứ xem chừng em ý chán rồi !
    Chúc bác thành công nhớ .
  4. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Tán thế là được rồi.
    Đoạn cuối nên rủ em ý đi đá bóng cùng nữa cho vui. Thế thì chuẩn không thèm chỉnh luôn.

  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    ông chủ topic làm ơn hạ cái giải thưởng xuống cho mọi người nhờ,ăn được cái giải thưởng của ông chắc thiên hạ chết hết
  6. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Hưng Lạng Sơn , thảo nào tuần trước nt cho mình , hỏi cưa 9x ntn . hóa ra mày cũng mò vào đây . Tao hỏi thật nhé , lúc nt cho nó như thế , mày vừa đi uống rượu về à . Nhớ tao là ai không , nhớ MuOnline không .
  7. ntuanhungls

    ntuanhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    mày là ai thế , nói cho tao biết đi ??? mày có cao kiến gì thì giúp tao với ko thì tao sợ con gái "ế" hết mất
    Được ntuanhungls sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 12/09/2008
  8. MocKiemBih

    MocKiemBih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    bây h mới hiểu câu tuổi tác chả có ý nghĩa j
    mìh quen mấy anh jai sih toàn 82 , 83 mà nói chuyện mơn man và mùi mẫn vô cùg
    quay lại chủ topic , ko quá vồ vập cáo chứ ko phải là mặc mợ nhà em , anh đi đá bóg
    mà ko biết diễn tả thế nào , chứ anh nói chuyện rất thiếu sức hút , anh yêu nhà em có hôm kể cái chuyện rất vớ vẩn kiểu hôm qua anh lên bar , bọn nó đáh nhau , có cái cốc hạ cáh ngay cạh đầu anh , tưởg vỡ đầu
    đấy , chuyện chả có j , nhưg em vẫn chăm chú nghe , mà em là loại chuyện của Marc Levy còn thấy ko đọc đc lần 2 đấy
    mà cái vụ ko vồ cập cáo của quac ý , ko dàh cho loại đẹp trai ngời ngời mà thiếu muối đâu , loại đấy thì chỉ có ấn tượg bên ngoài, bí kíp ý dàh cho nhữg người chém jó siêu đẳg cơ , vì mặt nhìn mãi sẽ chán, nhưg nói chuyện có duyện gái sẽ mog gặp lần 2 lần 3, chờ từg tin nhắn của người đấy
  9. ntuanhungls

    ntuanhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chẳng giấu gì bác, em ko phải loại công tử nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng không phải là thằng nghèo kiết, nhưng em là người nói được là làm được. em đã nói là em sẽ làm, các bác ở đây nói ra ý kiến em thấy nói chung là cũng đúng, nhưng hình như chưa có ai "đọc kỹ" mấy cái đoạn mà em pót lên, vì em là gà nhưng cũng đủ hiểu để nhận ra rằng trong ấy cái khác biệt "to" nhất là em gái nói một kiểu, em hiểu một kiểu khác, >> mâu thuẫn. em biết thế nhưng ko tài nào sửa cho đặng.không ai hiểu mình bằng chính mình, các bác nhỉ? cũng chỉ mong có một cao thủ đã từng trải qua tình trạng như em vào đây để cho em mấy cái ý để mong đc thoát kiếp siêu gà, nếu đọc bài của bác nào thấy thực sự có ý nghĩa thì em xin chân thành tặng cho người đó cái acc (thực sự em không có ý khinh thường ai tư vấn cả, các bác hiểu cho em) đọc thấy hay thấy quý thì em tặng quà , thế thôi! lắng nghe sự tư vấn từ các bác
    @ mi xu ma x :: cái anh tán bạn bi h hoàn cảnh thế nào, có khá hơn nhiều không, bạn cho mình số của anh ấy đi bít đâu lại giúp đc em lúc này thì hay quá!!! hị hị

    Được ntuanhungls sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 12/09/2008
  10. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thôi cu em nó biết sai rồi thì cao thủ cao nhân giúp cho nó lại từ đầu đi. Ca này khoai đấy, cố theo đuổi mà nên chuyện được thì gọi là kỳ tích.
    Nếu chưa có mấy cái tin nhắn không-thể-mê-nổi kia thì đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng chưa phải là hết cách. Cứ mơn trớn em nó theo cách của mixumax với cường độ thấp để tạm thời xoá bỏ ý nghĩ ông em là thằng tẻ nhạt đi đã.

Chia sẻ trang này