1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có **********??? Help!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ducnam86, 09/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducnam86

    ducnam86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Không có **********? Help!!!

    vì 1 số lý do nên em mượn nick 1 ng bạn

    Em đang bối rối. Em mới phát hiện ra là mình không có cái mà những đứa con gái khác đều có?
    Khi bạn trai HJ cho em, anh ấy cho tay vào sâu mà không hề thấy chạm tới màng. Em nghĩ có lẽ là ch­ưa quan hệ thật nên ch­ưa chạm đc.
    Đến khi bọn em quan hệ thật, anh ấy thì muốn giữ cho em nên chỉ đưa thằng nhỏ vào 1 chút (khỏang nửa chiều dài dv, mỗi khi em kêu đau thì anh ấy lại cho ra 1 chút). Bọn em làm nh­ư vậy nhiều lần cho đến hôm vừa rồi, anh ấy cố đưa vào sâu hơn nữa (cả chiều dài dv) mà vẫn không hề thấy **********!... Và em phát hiện ra là mình không có **********!
    Em nghĩ có thể là do màng của em dày và quan hệ 1-2 lần ch­ưa chắc đã rách màng. Nhg theo em biết thì ********** chỉ cách cửa mình khoảng 2-3cm và bọn em đã quan hệ vài lần, anh ấy cho vào nửa thằng nhỏ rồi cả thằng nhỏ mà không thấy! Rồi em lại nghĩ có thể do hồi bé em nghịch ngợm gì đó nên làm rách màng, nhg nếu rách thì em phải biết chứ?
    Tự nhiên em cảm thấy mình không đc bth nh­ư những đứa con gái khác. Bạn trai em thì là ng­ười sống thoáng, anh ấy nói là không quan tâm việc em cá còn trinh hay không. Nhg mà miệng l­ưỡi con trai mà, làm sao tin hòan toàn đc! Em có ý nghĩ rồi anh ấy sẽ coi thường em? vì... em không đc bth...Hiện giờ em thấy chán nản, thậm chí có cảm giác không muốn gặp bạn trai em?
    Em cũng không quan tâm lắm đến việc còn hay đã mất nhg với xã hội VN thì không phải ai cũng suy nghĩ thoáng nh­ư vậy và không phải bà mek chồng nào cũng chấp nhận 1 đứa con dâu nh­ư vậy. Và nhất là bố và mẹ em lại là ng suy nghĩ cổ hủ, em cảm thấy có lỗi với bố mẹ lắm! Còn với bạn trai em hiện giờ, nếu sau này bọn em đến đc với nhau thì tốt, nhg ai dám chắc đc vì cuộc sống còn nhiều thay đổi!

    Các bác trai ạ, liệu các bác có chấp nhận vợ mình không còn trong trắng dành cho mình không và có tin vợ nếu nh­ư cô ấy mất trinh mà ko phải do quan hệ không?

    Em mong các bác t­ư vấn nghiêm túc dùm em, đừng ném đá em? Em xin cảm ơn!
  2. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    em nghe nói ********** rất " mong manh" nó có thể bị rách do nhiều nguyên nhân khách quan chứ không pải chỉ do quan hệ, quan trọng bạn không pải là người lăng nhăng như vậy có thể chấp nhận đc.
    Lời khuyên của bác sĩ hoa súng: các bạn gái nên ăn nhiều rau muống sau khi quan hệ để ********** có thể liền lại ( chàng tha hồ mà phá trinh nhé).
  3. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cứ xem như là đã bị mất từ thời bé đi cho đỡ áy náy
  4. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở thành viên TinaKarol ko dùng những lời lẽ khiếm nhã và dung tục.Vi phạm nữa sẽ bị xử lý!
  5. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    nếu ********** rách thì em đã biết. Nhg đằng này nó ko hề có!
    Mọi người đừng ném đá em nữa
  6. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Ơ...!!! Thế hoá ra là em à?
  7. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    TặỏằYng ai, vỏằôa hôm qua tỏằ> gỏãp 'i nhà nghỏằ? vỏằ>i anh nào xfm lỏằ'p to ghê
  8. PockerFace

    PockerFace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chết chết, sorry bạn vanblue, thực sự là sorry
    các bác hiểu lầm rồi, lúc chiều em dùng nick của con bạn. Quên ko log out thế nên h mới tai hại thế này đây.
    @all: em xin các bác đừng ném đá em nữa
  9. namie_rokx

    namie_rokx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn không phải lo lắng đến thế đâu, mình có người bạn học ở trường Y, nó bảo là con gái có đến 4 loại ********** cơ: dạng tròn, dạng lưới, hạt đỗ và dạng nhẫn.
    Trong đó ********** dạng nhẫn là loại rất đặc biệt, khác với những loại trên khi quan hệ lần đầu sẽ thấy máu, còn loại này thì lần đầu cũng giống như lần cuối không bị làm sao cả. Tức là dù bạn có quan hệ bao nhiêu lần thì trinh vẫn còn.
    ********** dạng nhẫn ở giữa là 1 cái lỗ và nó có thể co giãn được.
    Mong là có thể giúp bạn bớt lo lắng phần nào :)
  10. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau ,yêu cái tâm hồn của nhau chứ ai yêu những thứ đó hả bạn tư tưởng đó giờ cổ hủ rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này