1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có **********??? Help!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ducnam86, 09/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc ở đâu đó..lâu rồi, có thể vì ngồi khi đi xe đạp, xe máy.. cưỡi ngựa..v..v.. người fụ nữ cũng có thể bị rách mạng trinh mà chứ ko nhất thiết là chỉ có quan hệ thì mới như vậy.
    Mà bạn lấy gì để đảm bảo khi bạn trai bạn "nghịch sâu" như vậy mà ko làm rách mất chứ, trường hợp của bạn ko nhiều nhưng ko phải là hiếm đâu, chúc bạn vui vẻ!
  2. bilunf

    bilunf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    thật sự theo bản thân mình, thì mình ko quan trọng chuyện trinh tiếc lắm! Điều mình cần là người vợ, người yêu mình hết lòng yêu thương mình thôi!
  3. bilunf

    bilunf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    thật sự theo bản thân mình, thì mình ko quan trọng chuyện trinh tiếc lắm! Điều mình cần là người vợ, người yêu mình hết lòng yêu thương mình thôi! Đó chỉ là cái màn như bao cái màn khác thôi mà, có gì quan trọng lắm đâu!
  4. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Lúc bé ngã chẳng hạn, mà bé thì biết mất hay ko như nào được. Thoáng đầu óc tí đi
  5. vuotbao

    vuotbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ko đến đc với chú này thì cô em tiêu rồi, cậu ấy sống thoáng nên e lăn tăn là đg òi.
    Nếu thực sự biết nghĩ như mấy cái vàng vàng ở trên thì e đã ko viết bài này.
    đíc thị là sì bem òi
  6. ngoclong1945

    ngoclong1945 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    10 anh thi 9 anh deu bao khong suy xet den qua khu!1 anh con lai thi te luon.Nhung 9 anh kia thu hoi muon lay ban lam vo ko?thi chac chan ko fai su lua chon!1ng vo ngoan la fai con cai day...Bon con trai ich ki lam.vi 1 ti mau thoi...a, ban nhu the ko co j fai ban khoan vi ban to cung nhu ban.nhung no va nguoi yeu no van yeu nhau binh thuog,tham thiet,hi
  7. ducnam86

    ducnam86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là bất thường ai bảo là k có chưa có ai xác nhận cho em là em k có cả đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của em thôi
    cái này phải đi khám mới biết rõ được là có hay k bác sỹ người ta sẽ xem xét cho em là k có hoặc có nhưng bị rách lâu rồi hoặc mới bị rách
    mà đôi khi k có lại có cái lợi ấy chứ, nhiều người có nhưng rồi thì sao ??? chẳng sao cả cuối cùng vẫn rách
    mà có khi rách rồi lại đâm ra ngất ở chỗ mình xxx ý chứ nhiều người sợ máu + đau quá nên xỉu luôn lúc đấy mới nhục
    còn có người có quan hệ bao nhiêu lần thì vẫn như lần đầu đó là vẫn đau, vẫn chảy máu như lần quan hệ đầu tiên những người như thế mới khổ có thể những lần sau k đau bằng lần đầu nhưng nhiều lần nhìn thấy máu chảy ra từ đó người ta cũng k dám quan hệ nhiều lần vì sợ...đây là 1 trong những loại ********** đặc biệt mà như ở trên có 1 bạn nào đó đã nói là có khả năng tự liền lại
    theo anh thấy em còn may chán mà k có thì thôi chẳng sao cả thời buổi bây giờ có ai quan trọng mấy cái chuyện đó đâu làm gì có chuyện bây giờ lấy chồng, về nhà chồng bà mẹ chồng lại đặt 1 cái khăn trắng trên chỗ cô dâu nằm giống hồi trước đâu cơ chứ, mà nếu có thì vẫn còn cách là cố chịu đau tý cắn tay cho 1 giọt máu chảy vào cái khăn đó là ổn mà
  8. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Khoá theo yêu cầu của chủ topic!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này